07/08/2025 10:39 GMT+7

Cẩm Nguyệt Như Ca bị chê phá nát nguyên tác, giống phim chiếu mạng

Tưởng chừng sẽ trở thành hiện tượng màn ảnh mùa hè này, Cẩm Nguyệt Như Ca đang nhận về làn sóng chê bai từ khán giả vì bị cho là phá hỏng nguyên tác.

Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh 1.

Hai diễn viên chính Thừa Lỗi (trái) và Châu Dã trong Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh: HK01

Tối 6-8, phim cổ trang Cẩm Nguyệt Như Ca lên sóng trên VieON. 

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - bộ truyện "trùng sinh - báo thù" từng gây sốt của tác giả Thiên Sơn Trà Khách, do đạo diễn Trương Gia Tuấn cầm trịch, với sự tham gia của hai diễn viên chính là Châu Dã và Thừa Lỗi.

Cẩm Nguyệt Như Ca từ bỏ tình tiết trùng sinh

Cốt truyện xoay quanh Hòa Yến (Châu Dã thủ vai) - con gái phủ họ Hòa - từ nhỏ bị cha bắt thế thân cho người anh ruột yếu ớt là Hòa Như Phi, nhằm giữ vững danh phận "truyền nhân" cho dòng họ.

Cô buộc phải sống sau lớp mặt nạ, không tên không tuổi. Khi trưởng thành, Hòa Yến âm thầm gia nhập quân đội, lấy công chuộc tội, lập nên chiến công hiển hách, được phong làm "Phi Hồng tướng quân".

Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh 2.

Dàn diễn viên có tạo hình cổ trang bắt mắt, đặc biệt là nữ chính khi cải nam trang trông rất “ngầu” - Ảnh: HK01

Thế nhưng, đúng lúc vinh quy về triều, người anh ruột bỗng trở lại, trắng trợn cướp lấy mọi công trạng, còn hạ độc khiến cô mù mắt, rồi bị đẩy về chùa dưỡng thương. Từ đó, Hòa Yến quyết định một lần nữa cải trang nhập ngũ, cướp lại tất cả những gì thuộc về mình, sát cánh cùng Tiêu Giác (Thừa Lỗi) viết nên huyền thoại mới.

Phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như Giang Siêu, Hàn Đống, Giang Trinh Vũ, Khổng Tuyết Nhi.

Hòa Yến của Châu Dã ghi dấu ấn mạnh với hình tượng nữ cường lạnh lùng, ít nói nhưng hành động quyết liệt. Câu thoại "Ta là hồn ma bị ngươi giết chết, từ địa phủ trở về đòi mạng" nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội, khiến nhân vật chiếm trọn cảm tình khán giả.

Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa Châu Dã và Thừa Lỗi được đánh giá cao. Trong phim, Châu Dã giả trai, mang vẻ đẹp phi giới tính, cưỡi ngựa múa kiếm vô cùng oai phong - Ảnh: HK01

Thừa Lỗi vào vai một tướng quân mặt lạnh, nhưng bên trong lại là người ấm áp, cuốn hút. Từ cảnh giác đến tin tưởng, từ đối đầu đến đồng hành, cả hai tạo nên một chuyện tình phát triển tự nhiên.

Cẩm Nguyệt Như Ca còn được khen ngợi nhờ phần sản xuất chỉn chu. Bối cảnh dàn dựng hoàn toàn bằng thực cảnh trong suốt nửa năm, các cảnh chiến đấu với ngựa và cung tên đều quay thật, hiệu ứng kỹ xảo được chỉnh sửa hơn 20 lần để đạt chất lượng tối ưu.

Trên Weibo, một số khán giả khen phim "vào đề nhanh", không lê thê, các phân cảnh chiến đấu được đầu tư, có nhiều loại vũ khí như roi, thương, kiếm, cung... được thể hiện mượt mà.

Trailer Cẩm Nguyệt Như Ca

Phá nát nguyên tác, kịch bản gượng gạo

Theo tờ 163, sau khi phát sóng 5 tập, Cẩm Nguyệt Như Ca nhận về loạt chê bai. Khán giả nguyên tác phẫn nộ khi phim thay đổi quá nhiều - từ bỏ chi tiết trùng sinh, mượn thân xác của người khác để báo thù sửa thành giả chết để thoát thân, tuyến tình cảm gia đình, những chi tiết nữ chính kiếp trước bị gia tộc hại chết, gả chồng, nhân vật chồng cũ nữ chính đều bị cắt hết.

Dù trong phim đã bỏ chi tiết nữ chính trùng sinh nhưng khán giả khó hiểu khi vẫn nghe thấy cô nhắc về kiếp trước một cách gượng gạo. Nhiều khán giả so sánh Cẩm Nguyệt Như Ca với Mặc Vũ Vân GianCửu Trùng Tử, khen biên kịch 2 phim này cải biên tình tiết trùng sinh mượt mà.

Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh 4.

Đoàn phim tiết lộ do quy định kiểm duyệt hiện hành không cho phép yếu tố "trọng sinh", nên bản truyền hình biến tấu thành cốt truyện "thế thân", thay vì hồi sinh từ cái chết - Ảnh: HK01

Đặc biệt, việc thêm thắt hiểu lầm khiến nam chính nghĩ nữ chính gián tiếp hại cha mình khiến câu chuyện trở nên "ngược" và xa lạ.

Ngay từ đầu phim, đạo diễn vội vã đẩy tình cảm nam nữ chính bằng loạt tình huống sến súa như cưỡi ngựa chung, tắm suối chung, giao đấu mắt chạm mắt... khiến khán giả thốt lên: "Giờ tôi hiểu vì sao phim không còn tên là Nữ Tướng Tinh nữa rồi".

Trong truyện, Hòa Yến là nữ tướng từng trùng sinh, phải khổ luyện trong thân xác yếu ớt. Còn trên phim, chỉ vì bị thương một tháng đã yếu đến mức không kéo nổi cung, đánh mất sự thuyết phục trong năng lực của một đại tướng.

Cẩm Nguyệt Như Ca - Ảnh 5.

Nữ chính Châu Dã bị đánh giá là chưa toát lên khí chất của một nữ tướng, biểu cảm và thoại còn hiện đại, thiếu chiều sâu. Nam chính Thừa Lỗi lại bị chê "mặt đơ", diễn một màu - Ảnh: HK01

Từ tướng quân môi đỏ má hồng, lính tráng đánh phấn, đến nữ chính với dáng người mỏng manh như giấy, tất cả khiến khán giả cảm thấy không tôn trọng bối cảnh lịch sử.

Có những cảnh vừa gục xuống ho ra máu, cảnh sau đã đứng dậy hiên ngang khiến cảm xúc khán giả không theo kịp. Tổng thể giống phim chiếu mạng hơn là một bộ phim truyền hình có quy mô lớn.

Cẩm Nguyệt Như Ca lên sóng - Ảnh 7.Quốc sắc phương hoa của Lý Hiện, Dương Tử vẫn gây sốt dù ồn ào đạo nhái

Vừa mới lên sóng, Quốc sắc phương hoa của Lý Hiện, Dương Tử nhanh chóng nhận được loạt thành tích ấn tượng cùng 'mưa lời khen'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên