
Diddy đối mặt bằng chứng chấn động khi tòa công bố hình ảnh vũ khí, ma túy và hàng trăm chai dầu em bé trong biệt thự triệu đô của nam rapper - Ảnh: Daily Mail
Biệt thự Diddy chứa đầy vũ khí, ma túy, dầu bôi trơn và dầu em bé
Tờ Daily Mail đưa tin ngày 19-6, các công tố viên liên bang Mỹ công bố loạt hình ảnh gây sốc từ cuộc khám xét biệt thự của Sean “Diddy” Combs tại Holmby Hills (Los Angeles).
Loạt ảnh cho thấy số lượng lớn vũ khí, ma túy ketamine, cùng hơn 900 chai dầu bôi trơn Astroglide và 200 chai dầu em bé - tất cả được xếp gọn trong nhà.
Đặc vụ Homeland Security Andre Lamon xác nhận những vật chứng trên được thu giữ trong đợt đột kích tháng 3-2024.
Các công tố viên cho rằng Diddy sử dụng chất gây nghiện và những đoạn video nhạy cảm để khống chế các nạn nhân tham gia các buổi tiệc tình dục tập thể, gọi là “freak off”.
Luật sư biện hộ Marc Agnifilo phản bác, cho rằng mọi hành vi đều mang tính tự nguyện và Diddy chỉ “mua số lượng lớn như bao người Mỹ khác”.
Biệt thự tại Los Angeles trị giá 61,5 triệu USD của nam rapper đang được rao bán. Hiện tại Diddy phủ nhận mọi cáo buộc về tội phạm có tổ chức, buôn bán tình dục và vận chuyển phụ nữ để hoạt động mại dâm. Nếu bị kết tội, anh có thể đối mặt với án tù chung thân.
CL và Tempest hạ cánh tại Việt Nam
Sáng 20-6, tờ Osen đưa tin CL và Tempest đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon để khởi hành sang Hà Nội (Việt Nam), tham dự sự kiện The Spark in Vietnam.

CL và Hanbin (Tempest) tại sân bay Incheon đến Việt Nam - Ảnh: Osen/Limerence
Ngay từ 11h, đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại sân bay Nội Bài chờ đón thần tượng. Dù lượng fan đổ về mỗi lúc một đông, khu vực đón CL và Tempest vẫn được giữ trật tự. Các fan xếp hàng ngay ngắn, giơ cao banner, không ngừng hô vang tên thần tượng.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả không đến trực tiếp vẫn "đón thần tượng online" bằng cách theo dõi livestream, cập nhật hình ảnh và video từ fan tại sân bay.
"Xem livestream mà lúc Tempest gần đến thì ngủ quên luôn"; "Lúc mấy anh Tempest ra livestream nào cũng bị đơ nên không xem được"; "Mừng CL và Tempest đến Hà Nội"; "Không thể chờ đến ngày mai"; "Chị đại CL ngầu quá"... - một số bình luận của khán giả.
Diễn viên Khi cuộc đời cho bạn quả quýt tham gia DANAFF III
Moon So Ri - nữ diễn viên gạo cội của điện ảnh Hàn Quốc, tham gia phim gây sốt toàn cầu Khi cuộc đời cho bạn quả quýt - trở lại Đà Nẵng tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III).

Moon So Ri đã tham gia DANAFF 2023, tạo ấn tượng với những chia sẻ truyền cảm hứng về nghề. Năm nay, cô không chỉ đến giao lưu với khán giả mà còn đồng hành cùng chồng - đạo diễn Jang Joon Hwan, chủ tịch ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi.
Moon So Ri là gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Hàn với loạt phim nghệ thuật. Chị từng đoạt giải Marcello Mastroianni cho Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice (Ý) lần thứ 59 với bộ phim Oasis;
Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Seattle (Hoa Kỳ) năm 2003, Liên hoan phim quốc tế Stockholm lần thứ 14 (Thụy Điển) năm 2003, và Liên hoan phim Thessaloniki lần thứ 47 (Hy Lạp) năm 2006.
Tại Hàn Quốc, Moon So Ri được vinh danh với hàng loạt giải thưởng lớn như Giải Rồng Xanh lần thứ 23 (2002), Giải thưởng điện ảnh Hàn Quốc lần thứ 2, Giải phê bình điện ảnh Pusan lần thứ 4, Giải Nghệ thuật điện ảnh Chunsa lần thứ 11.
DANAFF III diễn ra từ 29-6 đến 5-7 tại Đà Nẵng.
Cựu thành viên The Boyz phủ nhận cáo buộc mua dâm
Money Today đưa tin Joo Haknyeon - cựu thành viên The Boyz - phủ nhận cáo buộc mua bán dâm, cho biết sẽ khởi kiện dân sự và hình sự để bảo vệ danh dự.

Joo Haknyeon tố công ty ép rời nhóm - Ảnh: Naver
Joo Haknyeon khẳng định chưa từng có hành vi vi phạm pháp luật và yêu cầu những người có bằng chứng hãy công bố công khai.
Trên Instagram cá nhân, Joo Haknyeon bác bỏ thông tin rời nhóm và cho biết chưa từng đồng ý chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý OneHundred. Anh tiết lộ công ty ép anh rời nhóm và bồi thường hơn 2 tỉ won. Khi anh từ chối, công ty đơn phương gửi thông báo chấm dứt hợp đồng và đe dọa kiện ngược lại.
"Chỉ vì tôi tham gia một cuộc gặp riêng tư với người nổi tiếng mà bị loại khỏi nhóm và bị đòi bồi thường hàng tỉ won. Liệu điều này có đúng với cách mà một công ty nên đối xử với nghệ sĩ của mình hay không?" - anh chất vấn.
Ngay lập tức, One Hundred - công ty quản lý The Boyz - lên tiếng phản pháo, cho biết hành động gần đây của Joo Haknyeon đã gây tổn hại nghiêm trọng đến công ty và The Boyz, nên việc rời nhóm là cần thiết, đúng nguyên tắc của công ty.
Tòa bác đơn xin tại ngoại của R. Kelly
Theo Variety, ngày 19-6, Thẩm phán liên bang Martha Pacold bác đơn khẩn cấp xin tại ngoại của ca sĩ R. Kelly, người đang thụ án 30 năm vì các tội danh liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em.

Ca sĩ R.Kelly bị kết án 30 năm tù vì lợi dụng sự nổi tiếng và giàu có để dụ nhiều phụ nữ, trẻ em gái vị thành niên quan hệ tình dục - Ảnh: AFP
Kelly cho biết anh bị nguy hiểm tính mạng sau khi phát hiện các quan chức nhà tù liên bang tại North Carolina dàn dựng lên âm mưu giết người.
Theo hồ sơ tòa, một tù nhân sắp qua đời khai đã nhận được đề nghị giết Kelly để đổi lấy tự do trong những ngày cuối đời.
Luật sư Beau Brindley cáo buộc đây là hành vi trả thù vì Kelly dự định công khai việc chính quyền nghe lén thư từ riêng tư giữa anh và luật sư.
Tòa bác đơn với lý do không có thẩm quyền xét xử vì Kelly bị giam ngoài khu vực pháp lý của tòa. Phía nam ca sĩ cho biết sẽ tiếp tục nộp đơn xin hủy án tại Chicago dựa trên chứng cứ mới.
Luật sư tiết lộ Kelly bị biệt giam sau khi nộp đơn, bị ép uống thuốc quá liều và phải nhập viện vì cục máu đông ở chân và phổi. Dù đã được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp, Kelly bị đưa khỏi bệnh viện trái ý bác sĩ. Hiện nam ca sĩ đang trong tình trạng nguy kịch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận