
Trần Khắc Khoan (giữa) nhận giải nhất cho tác phẩm Bài văn về trứng vịt lộn - Ảnh: T.ĐIỂU
Bài văn của cậu nhóc không giỏi viết này còn vượt qua cả bài văn của cô bé giỏi văn để giành giải nhất.
Đó là câu chuyện trong tác phẩm Bài văn về trứng vịt lộn của Trần Khắc Khoan, giành giải nhất Cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ nhất do Viện Pháp tại Việt Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp tổ chức.
Bài văn về trứng vịt lộn cùng với các tác phẩm được giải khác, vừa ra mắt bạn đọc. Riêng Bài văn về trứng vịt lộn được in song ngữ Việt - Pháp với hai chiều đảo ngược.

Những tác phẩm được giải cuộc thi Sáng tác truyện tranh lần thứ nhất được in sách - Ảnh: T.ĐIỂU
Phần thưởng cho lòng dũng cảm và sự chân thật
Chia sẻ về tác phẩm giành giải nhất, họa sĩ Tạ Huy Long nói tác phẩm được đánh giá cao nhờ vào "cách thể hiện chuyên nghiệp trong lối kể, cách triển khai đề tài, nhịp điệu câu chuyện". Khoan mang đến câu chuyện gần gũi với đời sống hiện tại, kết nối được cả độc giả trẻ và những người trưởng thành thấy được mình trong đó.
Trong câu chuyện của Khoan, Trí đã chọn viết rất chân thật về người mẹ bán hột vịt lộn của mình với lòng tự hào về người mẹ luôn nhắc nhở con "làm ăn đàng hoàng vô chút" bằng chính tấm gương mình.
"Má tôi bán hột vịt lộn. Bả nói hột vịt thì cũng như người thôi, muốn sạch phải rửa. Muốn cho thật sạch thì phải rửa bằng nước tắc. Muốn cho ngọt thì phải luộc chung với dừa tươi. Làm xào me thì nêm bằng nước mắm ngon, đừng có bỏ bột ngọt chi.
Nói chung làm ăn đàng hoàng vô chút. Cho bay học trường quốc tế hông có rẻ, lo ráng mà học, sau này sướng cái thân bay. Coi chừng sau này tới hột vịt lộn cũng không có mà ăn đâu nghen con!"
Bài văn kể về người mẹ dạy con bằng những lời thật thà chân chất, không màu mè văn hoa, như cái nghề bán hột vịt lộn của bà, khiến cả lớp cười nghiêng ngả, đến cô giáo cũng buồn cười.
Bố Nhi - một họa sĩ, thì không thấy có gì buồn cười cả, mà trong lòng rất quý trọng sự dũng cảm của cậu bé, điều mà ông không có được thuở nhỏ. Bố của người họa sĩ này làm nghề sửa xe máy, tay chân lúc nào cũng lấm lem, chẳng biết nói lời hay ý đẹp, khiến con trai nhiều khi buồn phiền.
Cậu bé giỏi vẽ này cũng giành giải nhất cuộc thi vẽ tranh toàn trường. Nhưng khác với bài văn của Antoine, cậu bé không vẽ bố là người sửa xe máy, mà vẽ bố là phi hành gia.
Ngày cậu bé đi nhận giải thưởng, bố cậu không đến, vì sợ con xấu hổ về mình. Rồi ông mất sớm, để lại trong lòng cậu con trai những khoảng trống mênh mang. Cho tới lúc bắt gặp bài văn về người mẹ bán trứng vịt lộn ở tuổi trưởng thành, đã làm bố, nỗi lòng nặng trĩu được cởi bỏ…

Câu chuyện về người mẹ bán hột vịt lộn - Ảnh: T.ĐIỂU
Làn gió mới cho thị trường truyện tranh Việt Nam
Ngoài giải nhất cho Bài văn về trứng vịt lộn, giải nhì được trao cho tác giả Cao Hoàng Anh Thư (sinh năm 1999, TP.HCM) với tác phẩm: Bút chì đỏ; giải ba được trao cho tác giả Trần Thảo Nguyên (sinh năm 1996, TP.HCM) với tác phẩm: Lockdown xứ người.
Hai giải khuyến khích dành cho hai nhóm tác giả: Ngô Thị Ngọc Anh, Vương Nhiên Khang với tác phẩm Tiệm thuê truyện; và nhóm tác giả Nguyễn Hải Nam, Đỗ Đình Cương với tác phẩm Bọ/ Finding Evergreen.
Bút chì đỏ, Lockdown xứ người và Tiệm thuê truyện được in chung trong một tập sách.

Cao Hoàng Anh Thư (thứ hai từ phải qua) nhận giải nhì - Ảnh: T.ĐIỂU
Bút chì đỏ là chuyến phiêu lưu đến thế giới kỳ diệu nhờ vào quyền năng của chiếc bút chì đỏ, gắn liền nhiều yếu tố văn hóa đậm nét Việt Nam.
Lockdown xứ người là ghi chép về thời kỳ COVID-19 đầy khó khăn nơi xứ người nhưng lại giúp ta trưởng thành lên rất nhiều.
Tiệm thuê truyện là ký ức về tiệm thuê truyện xưa cũ trong một căn chợ nhỏ là một phần kỷ niệm tuổi thơ của mỗi cô bé, cậu bé thế hệ 8X, 9X.
Ban tổ chức đánh giả các tác phẩm dự thi đa dạng về chủ đề, phong cách, thể hiện sự sáng tạo và nhiệt huyết của các tác giả ở mọi lứa tuổi hứa hẹn mang đến một làn gió mới cho thị trường truyện tranh trong nước.
Cuộc thi Sáng tác truyện tranh lần thứ hai (2025) hiện đang tiếp nhận bài dự thi đến hết tháng 6.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận