
Người dân đứng nhìn đống đổ nát ở Tehran ngày 13-6 -Ảnh: AFP
Từ rạng sáng 13-6 đến nay, các cuộc chiến nảy lửa giữa Israel và Iran - hai kẻ thù không đội trời chung - đã liên tiếp diễn ra. Nhiều vụ nổ lớn cũng được ghi nhận ở hai thủ đô Tel Aviv và Tehran.
Trong khói lửa, thường dân là người phải chịu thiệt thòi. Đặc biệt, trẻ em và người già là những đối tượng mang nhiều tổn thương nhất trong xung đột này.
Tại Tehran, ít nhất 20 trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc không kích, và nhiều người khác bị thương nặng. Mặt khác, tại Tel Aviv, các bệnh viện đã phải chuyển bệnh nhân nặng, bao gồm cả trẻ sơ sinh, vào các cơ sở ngầm để đảm bảo an toàn.
Những hình ảnh đổ nát, những khuôn mặt thất thần của người dân, đặc biệt là trẻ em và người già, đã phản ánh rõ rệt nỗi đau và mất mát mà chiến tranh gây ra.
Nhưng trong lúc này, họ chỉ còn biết tìm đến những nơi trú ẩn tạm bợ, cầu mong cho cuộc sống trở lại bình thường.

Một tòa nhà bị phá hủy ở Tel Aviv sau khi bị trúng tên lửa từ Iran ngày 14-6 - Ảnh: AFP

Một cư dân bị thương sau khi tên lửa từ Iran tấn công, tại Ramat Gan, ngoại ô Tel Aviv ngày 13-6 - Ảnh: AFP

Nhiều người bị thương nằm tại Trung tâm Y tế Sourasky ngày 13-6 - Ảnh: REUTERS

Một người dân bất lực bên giường bệnh của người thân - người bị thương nặng sau cuộc trả đũa của Iran vào Israel ngày 13-6 - Ảnh: REUTERS

Người dân ngồi cùng nhau trong một hầm trú ẩn ở Tel Aviv ngày 14-6 - Ảnh: AFP

Hai người đàn ông giúp đỡ một bà lão ngồi tại một nơi trú ẩn ở thành phố Bat Yam ngày 14-6 - Ảnh: AFP

Người dân Israel trú ẩn trong một hầm trú ẩn, trong khi tiếng còi báo động cảnh báo tên lửa đang bay tới từ Iran tại thành phố Bat Yam, phía nam Tel Aviv ngày 14-6 - Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những nạn nhân của cuộc chiến trong đống đổ nát tại thành phố Bat Yam của Israel sáng sớm 15-6 - Ảnh: AFP

Nhân viên cứu hộ giúp một người phụ nữ Israel bị thương di tản khỏi tòa nhà dân cư bị hư hại do cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran vào Israel ngày 15-6 - Ảnh: REUTERS

Một tòa nhà bị Israel tấn công ở Tehran ngày 13-6 - Ảnh: AFP

Các tình nguyện viên của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ (Iran) tập trung trước một tòa nhà bị phá hủy do một cuộc không kích của Israel tại Tehran ngày 14-6 - Ảnh: AFP

Một bà lão ngồi bất lực bên trong ngôi nhà bị hư hại của mình tại Tehran ngày 14-6 - Ảnh: REUTERS

Những người bị thương ngồi bên lề đường đợi cứu trợ sau cuộc không kích của Israel vào Tehran ngày 13-6 - Ảnh: REUTERS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận