01/05/2025 15:53 GMT+7

Vụ phụ huynh đánh, túm tóc cô giáo, bắt đứng giữa mưa: Gia đình xin lỗi

Cô giáo trong vụ việc bị phụ huynh đánh, túm tóc, bắt đứng giữa mưa ở Nghệ An cho hay cô đã nhận được lời xin lỗi từ gia đình phụ huynh.

Vụ phụ huynh đánh, túm tóc cô giáo, bắt đứng giữa mưa: Gia đình xin lỗi - Ảnh 1.

Ông Thúy tại cơ quan công an - Ảnh: THU THỦY

Chiều 1-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, cô Nguyễn Thị Kim Năm - giáo viên Trường tiểu học và THCS Tân Thắng, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An chia sẻ thông tin trên.

Do đang trong thời gian nghỉ lễ 30-4 và 1-5 nên cô đang chờ thông báo xử lý với phụ huynh hành hung mình từ cơ quan chức năng.

"Qua chụp chiếu thì tôi không bị tổn thương bên trong mà chỉ bị vết bầm tím ở vùng mặt. Tại buổi làm việc với chính quyền xã, công an, ông Thúy (người hành hung cô Năm - PV) cũng đã xin lỗi tôi", cô Năm nói.

Cô Năm kể hơn 16h20 chiều 28-4 trời đổ mưa lớn đúng vào lúc tan học. 

Các thầy cô giáo điểm trường vùng Bắc Thắng, Trường Tiểu học và THCS Tân Thắng, dặn dò học sinh ở lại lớp đợi bố mẹ đến đón về. 

Lúc này, ông Hà Văn Thúy - 40 tuổi, phụ huynh học sinh lớp ghép 3+4 do cô Năm đứng lớp - đến trường, không mặc áo mưa, có dấu hiệu say xỉn.

"Khi tôi và đồng nghiệp hỏi thăm, ông ấy văng tục và lao vào đánh thầy giáo. Tôi ở gần đó bất ngờ bị ông Thúy túm tóc kéo ra giữa sân rồi đánh, bắt đứng giữa mưa", cô Năm nhớ lại.

cô giáo - Ảnh 2.

Ông Thúy túm tóc, ép cô Năm ra đứng giữa mưa - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Sự việc xảy ra quá nhanh nên cô Năm không kịp chống cự lại. Nhiều học sinh, phụ huynh có mặt lúc đó chứng kiến toàn bộ việc ông Thúy hành hung cô Năm. 

Lực lượng Công an xã Tân Thắng đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ các thầy cô và lập hồ sơ vụ việc.

"Tôi luôn tận tụy với học sinh, được phụ huynh ghi nhận, thế mà phụ huynh đã hành hung tôi trước mặt học trò và các phụ huynh, giáo viên trong trường. Hôm làm việc, ông Thúy và gia đình cũng đã trực tiếp xin lỗi tôi", cô Năm nói.

Gia đình ông Thúy có ba con, trong đó hai cháu nhỏ lớp 1 và lớp 4 cùng học tại điểm trường Bắc Thắng. Ông Thúy làm lao động tự do.

Chị Nguyễn Thị N. - 35 tuổi, vợ ông Thúy - cho biết trưa 28-4 gia đình sửa lại nền nhà có làm mâm cơm trưa, chồng chị có uống rượu. Sau đó ông Thúy tiếp tục vào trong xóm uống bia.

"Đến chiều trời mưa to, chồng tôi tới trường đón con, có thể có hiểu lầm nên không kiểm soát được hành vi đánh cô giáo", chị N. nói. Ngay sau sự việc, gia đình đã đưa cô giáo đi bệnh viện khám, đến tận nhà xin lỗi và cô giáo nói rằng sẽ xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng.

Chị N. cũng đã làm đơn gửi công an đề nghị cho chồng được tại ngoại với lý do nhân thân tốt, lần đầu vi phạm, là lao động chính trong gia đình có ba con nhỏ và hiện đang rất ăn năn hối lỗi.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, chiều 28-4, tại điểm trường bản Bắc Thắng, Trường Tiểu học và THCS Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, ông Thúy xông vào lớp học, hành hung Năm trước sự chứng kiến của học sinh và nhiều người khác. Video quay cảnh hành hung được phát tán trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Ngày 29-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ ông Thúy trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vụ phụ huynh đánh, túm tóc cô giáo, bắt đứng giữa mưa: Gia đình xin lỗi - Ảnh 3.Phụ huynh đấm, túm tóc cô giáo, bắt đứng giữa mưa do say rượu?

Tới trường đón con nghi sau khi đã có uống rượu, phụ huynh hành hung, túm tóc cô giáo ở Nghệ An và bắt cô đứng giữa mưa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên