23/04/2025 06:39 GMT+7

'Vũ khúc mưa xuân' dịu dàng và dữ dội, mở màn tuần phim kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Vũ khúc mưa xuân, một phim hậu chiến vừa dịu dàng vừa dữ dội, được chọn chiếu mở màn Tuần phim Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

'Vũ khúc mưa xuân' dịu dàng và dữ dội, mở màn tuần phim kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước - Ảnh 1.

Ông Kiệt (phải) và bà An gặp nhau trong một tình huống tréo ngoe - Ảnh chụp màn hình: Đ.DUNG

Tuần phim Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước do Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức, khai mạc tối 22-4 và kéo dài tới hết ngày 25-4 tại số 17 Lý Nam Đế, Hà Nội.

Phim hòa giải, không còn bên này bên kia

Không đao to búa lớn, cũng không có những đại cảnh hoành tráng, Vũ khúc mưa xuân (đạo diễn Đặng Thu Trang, biên kịch Nguyễn Thu Dung) vẫn khiến người xem dán mắt vào màn hình để theo dõi hành trình tình yêu và hóa giải hận thù của các nhân vật.

Phim kể về chuyện tình sóng gió giữa Jenny và Dũng. Tình yêu của họ bị ngăn cách khi bà An mẹ của Dũng (Mai Huê đóng) phát hiện ra ông Kiệt (Phạm Việt Vinh) - cha của Jenny là người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ bà trong chiến tranh.

Trong phim, Mai Huê và Phạm Việt Vinh có đoạn gần như đối diễn gây ấn tượng, lột tả được những phức cảm hậu chiến.

Một người mang vết thương lòng quá lớn do chiến tranh gây ra; người còn lại luôn sống trong ám ảnh, dằn vặt, chỉ biết ú ớ nói hai từ "xin lỗi". Hóa thân vào một nhân vật có sức nặng về tâm lý, diễn xuất của Phạm Việt Vinh chinh phục được khán giả.

tuần phim - Ảnh 1.

Tặng hoa cho đoàn phim Vũ khúc mưa xuân - Ảnh: Đ.DUNG

Cuối cùng tình cảm của đôi trẻ dành cho nhau đã hóa giải hận thù của những người lớn. Trong cơn mưa xuân dịu dàng và tái sinh, nước mắt, tình yêu trộn lẫn, càng tôn thêm giá trị của hòa bình.

Những làng nghề cổ truyền và bối cảnh làng quê của Hà Nội cùng những cảnh quan mang đậm ý nghĩa lịch sử như dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất ngày nay), chợ Bến Thành, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh… của TP.HCM được lồng ghép và tôn vinh giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc. 

Cầm trịch bộ phim hậu chiến là những nhà làm phim nữ, xem phim thấy góc nhìn của người nữ rất đậm nét.

tuần phim - Ảnh 3.

Phim tài liệu Nối vòng tay lớn - Ảnh: BTC

Gặp lại Ai xuôi vạn lý, Mùi cỏ cháy

Phát biểu khai mạc, thượng tá Nguyễn Thu Dung - giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - cho biết ngay từ những năm kháng chiến ác liệt, điện ảnh đã đồng hành, phản ánh hiện thực chiến tranh, nêu cao ý chí chiến đấu và khát vọng độc lập, tự do của quân và dân ta.

"Trong đó những thước phim tài liệu chân thực là tấm gương phản chiếu lịch sử và tinh thần dân tộc, các phim truyện giàu cảm xúc góp phần khơi dậy ký ức hào hùng, lan tỏa tình yêu nước đến hàng triệu người", bà nói.

Tuần phim là dịp tri ân các thế hệ anh hùng và truyền cảm hứng yêu nước cho thế hệ trẻ.

'Vũ khúc mưa xuân' dịu dàng và dữ dội, mở màn tuần phim kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước - Ảnh 4.

Mùi cỏ cháy tái hiện cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 - Ảnh tư liệu

Trong đêm khai mạc, ngoài Vũ khúc mưa xuân, tuần phim còn chiếu phim tài liệu Nối vòng tay lớn. Ba phim tài liệu khác sẽ được chiếu lần lượt vào các ngày còn lại gồm Chung một mái nhà, Tỉnh thức và hóa giải, Thống nhất đất nước - Tập 19: Con đường đã chọn.

Khán giả cũng gặp lại các phim truyện điện ảnh quen dịp này như Đường xuyên rừng, Ai xuôi vạn lý Mùi cỏ cháy.

'Vũ khúc mưa xuân' dịu dàng và dữ dội, mở màn tuần phim kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước - Ảnh 5.Tuần phim kỷ niệm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Tin dịch vụ - Tuần phim kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 – 12/2012), được tổ chức từ ngày 12-12 đến 18-12-2012 trên phạm vi cả nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên