Vụ cháy chung cư mini 56 người chết: Sai phạm sẽ không còn được cho qua, trôi đi...

"Bị cáo nghĩ bán nhà xong là hết trách nhiệm" - ông Nghiêm Quang Minh, chủ đầu tư chung cư mini bị cháy làm 56 người chết ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), bào chữa tại tòa trước phiên tuyên án.

Vụ cháy chung cư mini 56 người chết: Sai phạm sẽ không còn được cho qua, trôi đi... - Ảnh 1.

Tòa chung cư mini từng xảy ra vụ cháy làm 56 người chết thương tâm - Ảnh: HỒNG QUANG

Trước đó, ông Minh đã xây vượt 3 tầng, tăng 12 căn hộ để bán thu lợi tiền tỉ. Ông Minh cũng không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy... Tất cả đều trót lọt cho đến khi vụ cháy xảy ra.

Vì sao hàng loạt sai phạm đã được cho qua, trôi đi. Nếu vi phạm của ông Minh được tổ thanh tra xây dựng phường Khương Đình phát hiện ngay khi đang xây dựng và buộc phá dỡ phần sai phép, có thể vụ việc sẽ không đi theo chiều hướng thảm họa như đã xảy ra.

Rồi những căn hộ không an toàn ấy được bán đi, công an nhiều lần phát hiện vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cảnh báo về nguy cơ mất an toàn, UBND quận Thanh Xuân cũng ra quyết định đình chỉ hoạt động tầng 1 tòa nhà, yêu cầu khắc phục nhưng mọi thứ vẫn cứ tồn tại cho đến khi thảm họa xảy ra...

Chủ đầu tư sai, phải bị trừng phạt. Nhưng tại sao sai phạm lại cứ được cho trôi đi? Chúng ta có đầy đủ các quy định về quy hoạch, về cấp phép xây dựng, quy trình xử lý xây sai phép, quy định về phòng cháy chữa cháy...

Chúng ta cũng lập ra nhiều cơ quan chức năng để theo dõi, kiểm tra việc thực thi pháp luật nhưng sai phạm có hệ thống vẫn cứ xảy ra để lại hậu quả quá lớn, không thể khắc phục. Ở vụ cháy tại Khương Đình, vết thương lòng vẫn còn mãi.

Từ phiên tòa xử vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng này, cũng có thể nghĩ về tính hiệu quả, trách nhiệm của bộ máy nhà nước và những người thực thi công vụ.

Dư luận từng đặt vấn đề vì sao luật đầy đủ, người thực thi công vụ đông, sát cơ sở nhưng vẫn không thể ngăn chặn sai phạm ở trong rất nhiều lĩnh vực.

Có gì không ổn ở đây? Chỉ trong lĩnh vực xây dựng, từng xã, phường đều có lực lượng thanh tra xây dựng bám sát địa bàn nhưng nạn xây trái phép, sai phép vẫn tràn lan.

Những bất bình thường này cứ lồ lộ bao năm nhưng chẳng mấy khi được nhìn thẳng vào sự thật để chấn chỉnh.

Vì thế đã từng có giai thoại, xe chở vật liệu xây dựng đi đâu, thanh tra xây dựng biết hết, họ vẫn làm đúng chức trách của mình và rồi các công trình xây sai phép, không phép cứ ngạo nghễ mọc lên. Chẳng thấy ai bị xử, chỉ cho đến khi hậu quả xảy ra, như vụ cháy làm 56 người chết.

Cũng từ vụ cháy để lại hậu quả thảm khốc mới thấy việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đặt nặng trách nhiệm của người thực thi công vụ để xã hội vận hành nề nếp, bảo vệ quyền lợi của người dân và lợi ích của Nhà nước đang được triển khai hy vọng sẽ tạo ra bước đột phá.

Đó là đã nhìn thẳng vào sự thật về hiệu lực, hiệu năng ở một số cơ quan quản lý để thay đổi.

Có nhìn thẳng vào sự thật để sửa mới phá vỡ sự bất thường bấy lâu nay ở một số cơ quan quản lý "đông nhưng không tinh", đơn vị nào cũng có quyền nhưng "trách nhiệm thì của ông này bà kia", pháp luật rất chặt nhưng thực thi không nghiêm...

Có nâng cao trách nhiệm người thực thi công vụ, các sai phạm mới không được cho qua, trôi đi, những tai nạn, tai họa mới bớt dần đi, không xảy ra...

Vì sao hàng loạt sai phạm đã được cho qua, trôi đi. Nếu vi phạm của ông Minh được tổ thanh tra xây dựng phường Khương Đình phát hiện ngay khi đang xây dựng và buộc phá dỡ phần sai phép, có thể vụ việc sẽ không đi theo chiều hướng thảm họa như đã xảy ra.

Rồi những căn hộ không an toàn ấy được bán đi, công an nhiều lần phát hiện vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cảnh báo về nguy cơ mất an toàn, UBND quận Thanh Xuân cũng ra quyết định đình chỉ hoạt động tầng 1 tòa nhà, yêu cầu khắc phục nhưng mọi thứ vẫn cứ tồn tại cho đến khi thảm họa xảy ra...

Chủ đầu tư sai, phải bị trừng phạt. Nhưng tại sao sai phạm lại cứ được cho trôi đi? Chúng ta có đầy đủ các quy định về quy hoạch, về cấp phép xây dựng, quy trình xử lý xây sai phép, quy định về phòng cháy chữa cháy...

Chúng ta cũng lập ra nhiều cơ quan chức năng để theo dõi, kiểm tra việc thực thi pháp luật nhưng sai phạm có hệ thống vẫn cứ xảy ra để lại hậu quả quá lớn, không thể khắc phục. Ở vụ cháy tại Khương Đình, vết thương lòng vẫn còn mãi.

Từ phiên tòa xử vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng này, cũng có thể nghĩ về tính hiệu quả, trách nhiệm của bộ máy nhà nước và những người thực thi công vụ.

Dư luận từng đặt vấn đề vì sao luật đầy đủ, người thực thi công vụ đông, sát cơ sở nhưng vẫn không thể ngăn chặn sai phạm ở trong rất nhiều lĩnh vực.

Có gì không ổn ở đây? Chỉ trong lĩnh vực xây dựng, từng xã, phường đều có lực lượng thanh tra xây dựng bám sát địa bàn nhưng nạn xây trái phép, sai phép vẫn tràn lan. Những bất bình thường này cứ lồ lộ bao năm nhưng chẳng mấy khi được nhìn thẳng vào sự thật để chấn chỉnh.

Vì thế đã từng có giai thoại, xe chở vật liệu xây dựng đi đâu, thanh tra xây dựng biết hết, họ vẫn làm đúng chức trách của mình và rồi các công trình xây sai phép, không phép cứ ngạo nghễ mọc lên. Chẳng thấy ai bị xử, chỉ cho đến khi hậu quả xảy ra, như vụ cháy làm 56 người chết.

Cũng từ vụ cháy để lại hậu quả thảm khốc mới thấy việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đặt nặng trách nhiệm của người thực thi công vụ để xã hội vận hành nề nếp, bảo vệ quyền lợi của người dân và lợi ích của Nhà nước đang được triển khai hy vọng sẽ tạo ra bước đột phá.

Đó là đã nhìn thẳng vào sự thật về hiệu lực, hiệu năng ở một số cơ quan quản lý để thay đổi.

Có nhìn thẳng vào sự thật để sửa mới phá vỡ sự bất thường bấy lâu nay ở một số cơ quan quản lý "đông nhưng không tinh", đơn vị nào cũng có quyền nhưng "trách nhiệm thì của ông này bà kia", pháp luật rất chặt nhưng thực thi không nghiêm...

Có nâng cao trách nhiệm người thực thi công vụ, các sai phạm mới không được cho qua, trôi đi, những tai nạn, tai họa mới bớt dần đi, không xảy ra...

Sai phạm sẽ không còn được cho qua, trôi đi... - Ảnh 1.Chủ chung cư mini bị cháy lãnh 12 năm tù, phải bồi thường 23,7 tỉ đồng

Nghiêm Quang Minh bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm chính trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết, đã bất chấp các quy định pháp luật xây sai phép nhiều căn hộ và vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên