23/10/2003 06:00 GMT+7

Arsenal lại "khôn nhà dại chợ"

DUY BÌNH
DUY BÌNH

TT - Bốn phút đá bù giờ - thời điểm Arsenal đang bị Dynamo Kiev dẫn 2-1 - diễn ra nghẹt thở và căng thẳng như phim… hình sự.Arsenal như con hổ bị thương lồng lộn tràn lên tấn công dồn toàn bộ cầu thủ chủ nhà Kiev sang hẳn phần sân bên kia để chống đỡ. Nhưng đêm 21-10 quả là đêm đen đủi của Arsenal.

DhdY2t4V.jpgPhóng to
Các cầu thủ Arsenal thất vọng rời khỏi sân Kiev

Lần lượt Henry, Pires có cơ hội san bằng tỉ số và cả trung vệ Kolo Toure đã một lần dứt điểm chạm xà. Và sân Kiev vỡ òa khi tiếng còi tan trận đấu của trọng tài người Áo Konrad Plautz vang lên. Cổ động viên và cầu thủ Kiev reo hò ăn mừng chiến thắng. Còn trên sân bóng, các cầu thủ Arsenal đã đổ gục bởi cánh cửa vào vòng bảng giai đoạn 2 đang sắp khép lại...

Sau trận đấu này, lần đầu tiên trung vệ Sol Campbell đã lên tiếng thừa nhận Arsenal là đội bóng “khôn nhà dại chợ”, nghĩa là chỉ chơi hay ở Premier League. Có lẽ HLV Wenger là người hiểu rõ nhất tình trạng bệnh của Arsenal. Nhưng đã nhiều mùa rồi ông vẫn chưa tìm ra thuốc tiên cứu chữa cho đội bóng của mình!

DUY BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên