27/07/2012 00:27 GMT+7

Vang mãi bản hùng ca bất diệt

N.TRIỀU - NHÓM PV, CTV CTXH
N.TRIỀU - NHÓM PV, CTV CTXH

TT - Tối 26-7, Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2012) với chủ đề “Bản hùng ca bất diệt” tại năm điểm cầu Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Trị, Tây Ninh và Kiên Giang.

1XISlSxE.jpgPhóng to

Hơn 4.000 đoàn viên thanh niên tỉnh Đồng Nai cùng thắp lên 4.000 ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai (TP Biên Hòa) - Ảnh: Duy Minh

Tham dự cầu truyền hình có ông Lê Hồng Anh - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, ông Trần Đại Quang - ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - bí thư Trung ương Đảng, phó chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Thiện Nhân - phó thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu từ đầu cầu Hà Nội (nghĩa trang Mai Dịch, nơi diễn ra lễ tri ân, dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ), bà Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của bao thế hệ chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống, những thương binh, bệnh binh đã cống hiến một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đầu cầu tỉnh Kiên Giang đặt tại di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc (thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc), nơi giam giữ những chiến sĩ cộng sản kiên trung trong những năm kháng chiến chống Mỹ, ông Lê Hồng Anh đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Đảng và Nhà nước phong tặng tập thể những chiến sĩ cách mạng bị giam cầm ở nhà tù này.

Cùng thời điểm diễn ra cầu truyền hình, hàng triệu ngọn nến đã được các bạn trẻ thắp lên tại hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc để tưởng nhớ những chiến sĩ cách mạng đã không tiếc xương máu vì sự nghiệp giải phóng và bảo vệ đất nước.

Chiều 26-7, ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM - đã đến thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mè, Lê Thị Lượng, Nguyễn Thị Kiều ở quận 1. Sau khi chúc sức khỏe và thăm hỏi các mẹ cùng gia đình, ông Lê Thanh Hải khẳng định các địa phương ở TP.HCM đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhưng chính quyền các cấp phải tiếp tục chăm lo hơn nữa cả về vật chất lẫn tinh thần cho các mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng chính sách khác.

Chiều cùng ngày, ông Lê Hoàng Quân - ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch UBND TP.HCM - đã đến thăm anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Thương, người thương binh cụt cả hai chân vừa được lắp đôi chân giả và nay đã có thể đi lại bình thường. Trước đó, sáng 26-7, ông Nguyễn Văn Đua - phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - đi thăm hai mẹ Việt Nam anh hùng tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè và thăm mẹ Việt Nam anh hùng ở quận Bình Thạnh đang sinh sống với con cháu tại Long An. Cũng trong ngày 26-7, ông Trương Văn Hai - tư lệnh Bộ tư lệnh TP.HCM - dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng tại xã An Nhơn Tây (Củ Chi).

N.TRIỀU - NHÓM PV, CTV CTXH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên