![]() |
Để được vay, mình phải huy động rất nhiều chữ ký. Này nhé, một chữ ký của mình trên lá đơn thống thiết xin vay. Này là chữ ký của cha mẹ sau khi chua thêm vài dòng gia cảnh nông dân nghèo khó, đông con, nhiều thứ tiền phải trang trải.
Nữa là chữ ký của nhà trường không chỉ bảo lãnh đó là SV mà còn gánh thêm “một trong những đơn vị có trách nhiệm trong việc quản lý con nợ”. Quan trọng nhất là chữ ký của “anh địa phương” xác nhận hoàn cảnh gia đình mình khó khăn. Vòng vòng chữ ký chí ít cũng mất một tháng.
Ấy thế mà nào có hết. Phải ghé qua văn phòng Đoàn - Hội xin thêm một chữ ký giới thiệu với ngân hàng nữa để dễ bề được đưa tên vào danh sách xin vay. Sau đó là chờ, dài cổ mong đợi ngậm ngùi!
Hết học kỳ một, khi đã có điểm học tập, mình lại phải lên phòng đào tạo xin một tờ bảng điểm để chứng nhận mình “có cố gắng vươn lên trong học tập” với điểm trung bình “sáu phẩy không” mới hoàn tất hồ sơ. Tiếp tục nhiều thứ chờ: chờ nhà trường họp xét chấp nhận “tên SV” này được vay. Chờ Ngân hàng xác định lần nữa mức vay của từng SV. Chờ thông báo gởi đến kêu mình tới ngân hàng nhận tiền.
Mà các “quỹ” này đã hành người ta muốn chết, còn “chảnh” nữa bày đặt SV này cho vay, SV kia không cho.Phải chi cứ cho tất tần tật SV vay. Nhà trường chỉ cần xác nhận đó là SV. Địa phương xác nhận nhân thân mà không cần ghi vào hai chữ khó khăn, bởi SV không nghèo cũng cần vay để học mà không cần lệ thuộc gia đình chứ.
Lại nữa, khi rủi ro (không trả nợ) chia cho nhiều người, thì ngân hàng có nhiều cơ hội để thu hồi nợ hơn”. Trời ơi, phải chi... phải chi...” (Viết đến đây, chắc có lẽ SV ta chảy nước mắt nên thấy mấy dòng phía dưới nhòe nhoẹt, không đọc được!)
![]() |
Mãi cho tới nay các cán bộ Đoàn phụ trách công tác vay vốn tín dụng học tập cho SV của trường ĐHDL Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM vẫn chưa hết nổi da... gà cồ mỗi khi nhắc tới chuyện “vay vốn”. Nỗi hàm oan còn hơn Thị Kính cách đây mấy năm về trước mà vẫn chưa giãi bày được với dân SV!
Khi ấy Đoàn trường đã tập hợp toàn bộ hồ sơ xin vay vốn của SV nộp cho ngân hàng Công thương chi nhánh quận 4. Nhận hồ sơ xong ngân hàng hẹn tuần sau lên giải quyết. Nhưng khi lên nhân viên này lại tiếp tục hẹn “em thông cảm chị nghiên cứu chưa xong”. Vài tuần sau lên lại thì hồ sơ đã được “nghiên cứu” xong nhưng lại “chưa hợp lệ”!
Sau đó toàn bộ hồ sơ được hoàn trả “trọn gói” cho phía nhà trường mà không một lời giải thích. Thế là những ngày tiếp theo, bữa nào cũng có SV đứng trước cửa văn phòng réo... chửi “Bớ văn phòng Đoàn, tiền đâu?”. Đó là các SV của trường ở xa phải về quê làm hồ sơ rất cực mà không được vay vốn!
Đoàn trường đã trở thành nơi “trút giận” của SV vì tội văn phòng Đoàn “lừa đảo”!
Mặc dù đã hết lời để “tạ lỗi” giải trình, giải thích, có nhiều SV quá nóng tính còn đến tận phòng hiệu trưởng để khiếu nại: “Cán bộ Đoàn mà không chăm lo cho đời sống SV”... Đúng là... làm ơn mắc oán!
![]() |
Một SV được vay vốn tín dụng học tập, thế nhưng lại không dám thật thà dũng cảm khai báo với người yêu mà “nổ” với nường rằng mình được nhận học bổng!
Cô nàng hãnh diện quá nên liền rủ chàng đi shopping... để “rửa” học bổng. Anh chàng liền từ chối khéo: “Em thông cảm, toàn bộ tiền này ngày mai là anh phải đóng học phí cho trường nên anh khao em uống cà phê thôi nha!”.
Khi vào quán, khổ thân thay chàng nọ lại “đụng” đứa bạn cùng lớp: hắn ta lại cứ bô bô: “Vay tiền dẫn bạn gái đi uống cà phê sướng nhé”. Lộ tẩy anh chàng đành khai thật: “Anh vay... học bổng để đóng học phí”... Hết ý kiến!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận