
U17 Hàn Quốc (áo đỏ) gục ngã trong những phút cuối - Ảnh: AFC
Đây là trận đấu được đánh giá ngang tài ngang sức khi cả hai đội đều sở hữu lực lượng mạnh, đồng đều. U17 Saudi Arabia có được lợi thế sân nhà nên thế trận có phần nhỉnh hơn trong phần lớn thời gian trận đấu.
Nhưng U17 Hàn Quốc cũng không hề lép vế. Thậm chí trong hiệp 1, đội bóng này có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn khi có ít nhất 3 lần khiến thủ môn và hậu vệ đối phương vất vả phá bóng trước vạch vôi.
Sau màn đôi công hấp dẫn, bàn thắng cũng đến vào phút 45. Tiền vệ Oh Ha Ram xuất hiện trong vòng cấm, tung cú sút nhưng bị thủ thành Al Otaibi cản phá. Cầu thủ của Hàn Quốc bình tĩnh sút bồi và lần này thì bóng đi vào lưới.
Bàn thắng này khiến hiệp 2 còn sôi động hơn khi U17 Saudi Arabia đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. U17 Hàn Quốc cũng nhờ đó có được nhiều cơ hội từ các pha phản công. Nhưng sự phung phí đã khiến họ trả giá đắt.

Các cầu thủ U17 Saudi Arabia ăn mừng bàn gỡ hòa đầy kịch tính - Ảnh: AFC
Phút 90+12, U17 Saudi Arabia dồn toàn bộ lực lượng vào tình huống đá phạt. Họ thu về kết quả khi Al Fawaz bị thủ thành Park Do Hun phạm lỗi trong vòng cấm và đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Abubaker Saeed không mắc sai lầm nào để đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Sống lại một cách thần kỳ, U17 Saudi Arabia thậm chí còn vượt qua cả loạt luân lưu sau đó với tỉ số 3-1 để giành vé vào chơi trận chung kết U17 châu Á năm nay.
Ở trận bán kết còn lại, U17 Uzbekistan không gặp nhiều khó khăn để vượt qua U17 Triều Tiên 3-0. Như vậy, U17 Uzbekistan sẽ có màn tái đấu với đội chủ nhà để tranh chức vô địch.
Khi hai đội gặp nhau tại vòng bảng, U17 Saudi Arabia đã nhận thất bại 0-3. Trận chung kết Giải U17 châu Á 2025 sẽ diễn ra vào ngày 20-4.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận