
Một căn nhà tại Israel tan hoang sau khi hứng chịu đòn tấn công của Iran ngày 22-6 - Ảnh: AFP
Mỹ sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Trung Đông
Theo CNN, tối 22-6 (giờ Việt Nam), Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh cho các nhân viên chính phủ không thuộc diện khẩn cấp cùng gia đình rời khỏi Lebanon "do tình hình an ninh trong khu vực bất ổn và khó đoán".
Cập nhật cảnh báo an ninh cho hay: "Do các sự kiện đang diễn ra trong khu vực, chúng tôi nhắc nhở công dân Mỹ tiếp tục thận trọng và khuyến khích họ theo dõi tin tức để nắm bắt những diễn biến mới nhất".
Cùng lúc, Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia cũng khuyến cáo nhân sự của mình tăng cường cảnh giác và hạn chế các chuyến đi không cần thiết đến bất kỳ cơ sở quân sự nào trong khu vực, đồng thời khuyến nghị "công dân Mỹ tại nước này làm điều tương tự".
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhân viên chính phủ Mỹ cũng được cảnh báo giữ kín đáo, không gây chú ý và tránh đi lại cá nhân đến khu vực lãnh sự của Lãnh sự quán Mỹ tại Adana, bao gồm 22 tỉnh phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Một nguồn thạo tin của CNN khẳng định hơn 500 nhân viên và nhà thầu đã rời phái đoàn ngoại giao của Mỹ tại Iraq tính đến sáng 22-6. Người này lưu ý rằng các kế hoạch sơ tán đã được tiến hành trước các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran.
Pakistan chỉ trích ông Trump ngay sau khi đề cử ông Nobel hòa bình

Ông Behrouz Kamalvandi khẳng định Iran sẽ không từ bỏ việc phát triển lĩnh vực hạt nhân vì mục tiêu hòa bình - Ảnh: REUTERS
Theo Al Jazeera, ngày 22-6, Bộ Ngoại giao Pakistan ra tuyên bố khẳng định quyết định ném bom các cơ sở hạt nhân Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã "vi phạm tất cả các chuẩn mực của luật pháp quốc tế" và ủng hộ Iran có "quyền tự vệ hợp pháp" theo Hiến chương Liên hợp quốc.
Bộ Ngoại giao Pakistan khẳng định: “Sự leo thang căng thẳng và bạo lực chưa từng có do hành động gây hấn chống lại Iran là điều hết sức đáng lo ngại. Bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào nữa sẽ gây ra những hậu quả tàn khốc cho cả trong và ngoài khu vực”.
Đáng chú ý, sự lên án của Pakistan được đưa ra chỉ một ngày sau khi Islamabad tuyên bố sẽ đề cử ông Trump cho giải Nobel hòa bình. Điều này tạo ra tình huống trớ trêu đối với Pakistan, một quốc gia Hồi giáo giống Iran nhưng vừa nhờ ông Trump mà tránh viễn cảnh leo thang xung đột quy mô lớn với Ấn Độ.
Ngay trong ngày 22-6, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã điện đàm với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian và "chuyển lời lên án của Pakistan" đối với các cuộc tấn công của Mỹ.
Không chỉ Pakistan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng "lên án mạnh mẽ" cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, nhấn mạnh các cơ sở hạt nhân bị tấn công đang được bảo vệ bởi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thuộc Liên hợp quốc.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: "Các hành động của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời làm trầm trọng thêm căng thẳng ở Trung Đông".
Bắc Kinh cũng kêu gọi các bên xung đột, "đặc biệt là Israel, đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt, đảm bảo an toàn cho dân thường, và bắt đầu đối thoại và đàm phán".
Iran chỉ trích Mỹ "phản bội ngoại giao"
Chia sẻ với CNN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tố "chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không được nói về ngoại giao vì họ đã phản bội ngoại giao". Tuy nhiên ông Baghaei cũng nhấn mạnh rằng "ngoại giao không bao giờ kết thúc."
"Không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng điều chắc chắn là Mỹ và Israel phải gánh chịu trách nhiệm về hậu quả của cuộc chiến này", ông Baghaei khẳng định.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran từ chối tiết lộ cách thức nước này có thể đáp trả các cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của mình. Tuy nhiên ông nhấn mạnh Tehran "có quyền thực hiện quyền tự vệ".
Ông cho biết thêm: "Chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó”. Cùng lúc, ông Ali Akbar Velayati, cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, đã chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ "vi phạm trắng trợn tất cả luật pháp quốc tế và các quy định của Liên Hợp Quốc".
Ông Velayati cho rằng các cuộc tấn công này trao cho Iran quyền hợp pháp để đáp trả, theo IRNA. Ông cũng chê trách ông Trump hành động "thiếu suy nghĩ và đi ngược lại lợi ích của chính Mỹ", so sánh tổng thống Mỹ với "con rối phi lý Netanyahu của ông ta (tức Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu".
Hezbollah tuyên bố không cùng Iran trả đũa Mỹ
Chia sẻ với Newsweek, một người phát ngôn của Hezbollah đã khẳng định nhóm vũ trang Lebanon này không có kế hoạch trả đũa Israel và Mỹ ngay sau khi quân đội Mỹ tấn công trực tiếp vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Người phát ngôn Hezbollah tuyên bố: "Iran là một quốc gia mạnh mẽ có khả năng tự vệ. Logic cho thấy họ có thể đương đầu với Mỹ và Israel. Hezbollah vẫn cam kết tuân thủ tất cả các vấn đề đã được thỏa thuận kể từ lệnh ngừng bắn với Israel".
Hezbollah được cho là nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Trong “trục kháng chiến” gồm các nhóm vũ trang thân Iran tương tự, Hezbollah là tổ chức có tiềm lực quân sự mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên sức mạnh của nhóm này đã suy giảm đáng kể sau những đòn tấn công liên tục của Israel hồi năm 2024.
Quốc hội Iran bỏ phiếu ủng hộ việc đóng eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz được xem là tuyến hàng hải chiến lược quan trọng trên thế giới khi vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu mỗi ngày - Ảnh: REUTERS
Theo Newsweek, ngày 22-6, Quốc hội Iran đã bỏ phiếu ủng hộ việc đóng cửa Eo biển Hormuz, một trong những điểm nút vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.
Động thái Iran đóng cửa Hormuz sẽ gây gián đoạn đáng kể đến thị trường xăng dầu thế giới khi có đến 20% sản lượng dầu toàn cầu mỗi ngày đi qua đây.
Ông Ismail Kowsari, tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) kiêm thành viên Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran, thông báo: "Quốc hội đã đi đến kết luận rằng eo biển Hormuz nên được đóng cửa. Tuy nhiên quyết định cuối cùng về vấn đề này còn nằm ở Hội đồng An ninh quốc gia tối cao".
Như vậy, việc Tehran có thật sự đóng Eo biển Hormuz hay không vẫn bị bỏ ngỏ, tùy thuộc vào Hội đồng An ninh quốc gia tối cao do Đại giáo chủ Ali Khamenei lãnh đạo. Cuộc bỏ phiếu của quốc hội chỉ mang tính chất đề xuất phương án để ông xem xét.
Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran
Tối 22-6 (giờ Việt Nam), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố "sẵn sàng đàm phán với Iran ngay ngày mai (23-6)”. Ông Rubio khẳng định Iran được quyền có chương trình hạt nhân dân sự nhưng không được làm giàu uranium.
Ngoại trưởng Mỹ phát biểu trên Fox News: "Chế độ Iran nên thức tỉnh. Lời đề nghị đó vẫn còn đó. Chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với họ vào ngày mai và bắt đầu tìm cách triển khai nó”.
Ông tố Tehran từ chối đề xuất của Mỹ, "không phản hồi" các đề nghị của Washington và "biến mất trong 10 ngày" trước khi bị Mỹ ném bom. Trong suốt thời gian đó, Iran liên tục gửi thông điệp qua các bên trung gian nhưng “không chịu nói chuyện trực tiếp" với Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích: "Họ muốn chuyền giấy và ghi chú như thể một đám học sinh lớp ba. Chúng tôi sẽ không làm điều đó nữa. Hãy đàm phán trực tiếp. Hãy nói về cách chúng ta giải quyết vấn đề này một cách hòa bình. Các nước châu Âu đã gây áp lực với họ về điểm này và chúng tôi khuyến khích họ tiếp tục làm như vậy”.
Ông nhấn mạnh Iran cần đưa ra "một quyết định rất đơn giản": "Nếu đúng là họ chỉ muốn các lò phản ứng hạt nhân để có điện thì (hãy nhớ rằng) có rất nhiều nước khác cũng có điện hạt nhân mà không cần tự làm giàu uranium”.
Israel tiếp tục không kích Iran
Theo Al Jazeera, người phát ngôn quân đội Israel (IDF) vừa cho biết lực lượng này đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công vào Iran trong ngày 22-6, nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự ở các thành phố Isfahan, Bushehr, Ahvaz và Yazd.
Người này tuyên bố cuộc tấn công ở Yazd đã đánh trúng một địa điểm chứa tên lửa đạn đạo Khorramshahr. Các cuộc tấn công ở Isfahan, Bushehr và Ahvaz cũng nhắm vào các bệ phóng tên lửa, cơ sở sản xuất tổ hợp phòng không và một kho chứa máy bay không người lái (drone).
Đài CNN dẫn Hãng thông tấn Iran Fars xác nhận nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở thành phố Bushehr. Đây là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động của Iran. Thành phố cảng này nằm gần nhiều thủ đô của các nước Vùng Vịnh.
Fars cho biết các cuộc tấn công nhắm vào hai địa điểm trong thành phố, nhưng không nói rằng nhà máy hạt nhân bị nhắm mục tiêu.
Hãng thông tấn Mehr cũng dẫn lời IRGC xác nhận hai khu vực quân sự tại thành phố Yazd bị Israel tấn công.
Tướng cao cấp nhất của Mỹ chia sẻ thông tin về chiến dịch đánh Iran
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine vừa chia sẻ chi tiết chiến dịch tấn công Iran mang tên “Nhát búa giữa đêm” (Operations Midnight Hammer).
Tướng Caine xác nhận chiến dịch này bao gồm nhiều động thái "đánh lừa và nghi binh” từ phía Mỹ. Các máy bay ném bom B-2 cất cánh từ căn cứ tại Mỹ hôm 20-6, bay 18 tiếng đến Iran để thực hiện cuộc tấn công.
Quân đội Mỹ đã sử dụng lực lượng hỏa lực áp chế tốc độ cao để bảo vệ phi đội B-2. Tướng Caine cho biết không có dấu hiệu cho thấy hệ thống phòng thủ của Iran đã bắn "bất kỳ phát súng nào”.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine chia sẻ về chiến dịch "Nhát búa giữa đêm" trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc - Ảnh: REUTERS
"Các máy bay chiến đấu của Iran đã không cất cánh và dường như các hệ thống tên lửa của Iran cũng không phát hiện ra chúng tôi”, ông Caine khẳng định.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ nhấn mạnh sẽ cần thêm thời gian để đánh giá chính xác thiệt hại mà Mỹ gây ra với các cơ sở hạt nhân của Iran.
Ông từ chối trả lời quân đội Mỹ dự kiến sẽ làm gì để bảo vệ các căn cứ của mình ở Trung Đông khỏi các động thái trả đũa. “Liên quân của chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Mỹ, bao gồm binh sĩ và quyền lợi trong khu vực”, tướng Caine tuyên bố.
Iran tuyên bố không từ bỏ công nghiệp hạt nhân
Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI), ông Behrouz Kamalvandi vừa tuyên bố Tehran sẽ không từ bỏ nỗ lực phát triển lĩnh vực hạt nhân dân sự.
Ông Kamalvandi khẳng định: “Đây không phải là lần đầu tiên các cơ sở của chúng tôi bị tấn công. Với năng lực của chúng tôi, ngành công nghiệp hạt nhân phải tiếp tục phát triển".
AEOI xác nhận việc các cơ sở hạt nhân Fordow, Isfahan và Natanz bị tấn công và cho biết không có dấu hiệu nhiễm phóng xạ tại ba địa điểm này.
Lãnh đạo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, ông Pir Hossein Kolivand, cũng vừa thông tin không có trường hợp tử vong nào trong các cuộc tấn công của Mỹ rạng sáng 22-6.
Trong nhiều năm qua, Iran đã luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ vì mục đích hòa bình. Nhiều báo cáo từ các cơ quan tình báo Mỹ cũng đánh giá Tehran không tích cực theo đuổi vũ khí hạt nhân.
Mỹ “tấn công nương tay”, mong muốn giải pháp lâu dài với Iran
Phó tổng thống Mỹ JD Vance vừa tuyên bố các cuộc tấn công của nước này đã thành công, “đẩy lùi” chương trình vũ khí hạt nhân của Iran. Đặc biệt, ông cũng khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn nuôi hy vọng về một giải pháp ngoại giao.
Ông Vance chia sẻ trên sóng truyền hình NBC: “Chúng tôi không muốn kéo dài hay mở rộng cuộc xung đột này thêm nữa. Chúng tôi muốn chấm dứt chương trình hạt nhân của họ, đối thoại với Iran về một giải pháp lâu dài".
Cùng lúc, trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng bày tỏ hy vọng Tehran sẽ trở lại đàm phán. Ông Hegseth khẳng định: "Tôi chỉ có thể xác nhận rằng Mỹ đã gửi đến Iran các thông điệp cả công khai và bí mật qua nhiều kênh, tạo cơ hội tối đa cho họ ngồi vào bàn đàm phán".
Ông cho biết quy mô cuộc tấn công rạng sáng 22-6 "đã cố ý bị giới hạn và đó là thông điệp Mỹ muốn gửi đi". Tuy nhiên người đứng đầu Lầu Năm Góc vẫn lưu ý năng lực quân sự của Mỹ "gần như vô hạn".
Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tuyên bố cuộc tấn công của Mỹ đã “thổi bay” mọi triển vọng đàm phán.
Dọa tấn công căn cứ quân sự Mỹ
Theo Al Jazeera, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vừa ra tuyên bố chỉ trích Mỹ đã không rút ra bài học từ các cuộc xung đột vũ trang nước này từng tham gia ở Trung Đông.
Gọi Washington là "chế độ tội phạm", IRGC cảnh báo Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả sau quyết định ném bom Iran.
Lực lượng này tuyên bố: "Việc Mỹ lặp lại những sai lầm trong quá khứ cho thấy sự kém cỏi về chiến lược và sự coi thường thực tế trong khu vực.
Thay vì học hỏi từ những thất bại lặp đi lặp lại, Washington đã đặt mình vào tuyến đầu của nỗ lực gây hấn khi trực tiếp tấn công các cơ sở hạt nhân hòa bình".
Đáng chú ý, IRGC khẳng định "đã xác định và đang theo dõi" vị trí bay của các máy bay Mỹ tham gia tấn công Iran.
Ảnh vệ tinh cho thấy Iran đã chuyển hết nhiên liệu hạt nhân khỏi Fordow?
Đài Al Jazeera vừa chia sẻ một số hình ảnh vệ tinh chất lượng cao của cơ sở hạt nhân dưới lòng đất Fordow của Iran vào ngày 19 và 20-6. Các hình ảnh này do Công ty công nghệ Maxar cung cấp.
Một bức hình cho thấy một nhóm gồm ít nhất 16 xe tải chở hàng đã xếp hàng dọc theo con đường dẫn đến lối vào phần ngầm của Fordow. Trong một bức hình khác, các xe tải này xuất hiện ở vị trí đường dẫn trên khoảng 1km về phía tây bắc.
Các hình ảnh khác cho thấy nhiều xe tải và máy ủi đậu gần lối vào của Fordow, trong đó có một xe tải nằm ngay cạnh lối vào đường hầm chính.
Những hình ảnh này được phỏng đoán cho thấy nỗ lực vận chuyển nhiên liệu hạt nhân của Iran khỏi Fordow trong vài ngày qua.
Một quan chức hạt nhân cấp cao của Iran tuyên bố trên sóng truyền hình quốc gia (IRIB) rạng sáng 22-6: “Trước đó Iran đã tuyên bố sơ tán các cơ sở Fordow, Natanz và Isfahan vì nếu bị tấn công, chúng sẽ gây ra ô nhiễm phóng xạ và gây nguy hiểm cho công dân”.
IRGC cũng cảnh báo họ sẽ "sử dụng các lựa chọn vượt ngoài tầm hiểu biết" của Mỹ và Israel, cho rằng hai nước này lẽ ra "phải lường trước những phản ứng đáng tiếc". Việc trả đũa là quyền tự vệ chính đáng của Iran.
Lực lượng bán quân sự của Iran tuyên bố: "IRGC nhận thức rõ "địa hình" của cuộc chiến tranh toàn diện và bị áp đặt này. IRGC sẽ không bao giờ bị đe dọa bởi sự ồn ào từ ông Trump hay băng nhóm tội phạm đang nắm quyền tại Nhà Trắng và Tel Aviv".



Hình ảnh vệ tinh ngày 19 và 20-6 cho thấy hàng dài xe tải di chuyển hướng đến phần ngầm cơ sở hạt nhân Fordow của Iran - Ảnh: REUTERS
Nga chỉ trích gay gắt việc Mỹ đánh Iran
Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev vừa tuyên bố "tuyệt đại đa số" các quốc gia phản đối "những hành động của Israel và Mỹ".
Ông khẳng định trên kênh Telegram cá nhân: "Ông Trump, người tưởng như là tổng thống kiến tạo hòa bình, đã bắt đầu một cuộc chiến mới cho nước Mỹ. Mỹ đang bị lôi kéo vào một cuộc xung đột mới, có thể leo thang thành chiến dịch tấn công trên bộ. Với "thành công" kiểu như này, ông Trump sẽ không thể giành giải Nobel Hòa bình.
"Sau đó không lâu, Bộ Ngoại giao Nga cũng ra tuyên bố: "Quyết định vô trách nhiệm tấn công bằng tên lửa và bom vào lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền, bất kể lập luận được đưa ra là gì, đã vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Chúng tôi kêu gọi chấm dứt hành động gây hấn và tăng cường nỗ lực tạo điều kiện đưa tình hình trở lại lộ trình chính trị và ngoại giao".
Dự kiến Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ đến Matxcơva và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay trong ngày mai 23-6.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh liên bang Nga Dmitry Medvedev - Ảnh: AFP
Mỹ đã chuẩn bị đánh Iran trong nhiều tháng
Chia sẻ với báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa khẳng định các cuộc tấn công của Washington vào các cơ sở hạt nhân của Iran là "thành công đáng kinh ngạc và áp đảo”, đã phá hủy chương trình hạt nhân của Iran.
Đáng chú ý, ông Hegseth nhấn mạnh: "Đây là kế hoạch được hoạch định và chuẩn bị trong hàng tháng trời, nhằm đảm bảo chúng tôi có thể sẵn sàng khi Tổng thống Mỹ đưa ra mệnh lệnh. Nó đòi hỏi độ chính xác rất cao, đặc biệt phải bao gồm việc đánh lạc hướng”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh mục tiêu quân sự Mỹ hướng đến trong lần tấn công này không phải việc thay đổi chế độ ở Iran.
Ông mô tả cuộc tấn công là "chiến dịch chính xác nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia của Mỹ mà chương trình hạt nhân của Iran đem lại".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận