
Một đồng nghiệp của nhà báo Ukraine Victoria Roshchyna cầm bức ảnh chân dung cô trong sự kiện tưởng nhớ cô tại thủ đô Kiev, Unkraine ngày 11-10-2024 - Ảnh: AFP
Theo Đài CNN, các công tố viên Ukraine vừa xác nhận thi thể nữ nhà báo trẻ Victoria Roshchyna - người mất tích và bị Nga bắt giữ từ tháng 8-2023 - đã được trao trả về nước với nhiều dấu hiệu tra tấn và tổn thương nghiêm trọng.
Ông Yuriy Belousov, người đứng đầu bộ phận tội ác chiến tranh của Văn phòng Tổng Công tố Ukraine, cho biết khám nghiệm pháp y phát hiện "nhiều dấu hiệu bị tra tấn và ngược đãi", bao gồm trầy xước, xuất huyết, gãy xương sườn và có dấu vết của sốc điện.
Ông cho biết các chuyên gia đã xác định các chấn thương xảy ra khi cô Roshchyna vẫn còn sống. Đồng thời tình trạng thi thể khiến việc xác định nguyên nhân tử vong gặp khó khăn.
Theo báo The Kyiv Independent, thi thể của cô Roshchyna được phía Nga trao trả cho Ukraine vào tháng 2-2025, trong một cuộc trao đổi thi thể giữa hai bên.
Theo Đài CNN, đồng nghiệp của nạn nhân dẫn thông tin từ đội pháp y cho biết thi thể của cô Roshchyna được trao trả trong tình trạng thiếu một số cơ quan nội tạng: thiếu não, nhãn cầu và một phần khí quản, khiến họ nghi ngờ việc Nga che giấu nguyên nhân tử vong.
Đài CNN và đài NBC News cho biết họ chưa thể xác minh độc lập cáo buộc của phía Ukraine về việc cô Roshchyna bị tra tấn và đã liên hệ với các cơ quan liên quan của Nga, bao gồm Bộ Quốc phòng Nga, Ủy viên Nhân quyền Liên bang Nga Tatyana Moskalkova và cơ quan Nhà tù Liên bang Nga để yêu cầu bình luận song chưa có câu trả lời.
Báo The Guardian của Anh phối hợp các cơ quan báo chí, trong đó có Ukrainska Pravda - nơi Roshchyna cộng tác - lật lại hồ sơ về những tháng cuối cùng của Roshchyna. The Guardian cho biết tháng 8-2023, khi Roshchyna bị lực lượng Nga bắt gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Đó là chuyến đến vùng bị chiếm đóng ít nhất là lần thứ tư của cô.
The Guardian cũng nói "có nhiều dấu hiệu tra tấn" với Roshchyna.
Cô Roshchyna mất tích vào tháng 8-2023 trong lúc đi tác nghiệp tại một khu vực bị Nga chiếm đóng ở miền đông Ukraine. Cô là một phóng viên độc lập, từng cộng tác với nhiều cơ quan báo chí lớn như Hromadske và Ukrainska Pravda.
Suốt 9 tháng sau đó, gia đình cô không có bất kỳ thông tin nào về tung tích của cô cho đến khi phía Nga thừa nhận đang giam giữ cô.
Đến tháng 9-2024, cô Roshchyna, khi đó mới 27 tuổi, đã qua đời trong quá trình bị chuyển từ trại giam ở thành phố Taganrog đến Matxcơva - được cho là để chuẩn bị cho một cuộc trao đổi tù nhân. Tuy nhiên, gia đình cô chỉ nhận được tin khoảng một tháng sau đó.
Hiện Ukraine đang phối hợp với các chuyên gia pháp y quốc tế để tìm ra nguyên nhân cái chết của cô. Nhiều hãng truyền thông Ukraine và quốc tế cũng đã phối hợp, phỏng vấn hàng chục tù nhân, lính gác và các tổ chức nhân quyền để lần theo hành trình của cô và làm rõ sự tàn bạo mà cô phải chịu đựng trong thời gian bị giam giữ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận