
Ô tô mở cửa bất cẩn khiến người đi xe máy té ngã. Sự việc xảy ra ở đường Lương Định Của, phường An Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM) ngày 24-5 - Ảnh cắt từ clip
Dưới đây là chia sẻ của độc giả Đức Thọ về trải nghiệm khi gặp phải cảnh tài xế ô tô mở cửa xe bất cẩn:
Chuyện qua lâu rồi, nhưng tôi cũng muốn cảnh báo mọi người và lưu ý các bác tài chú ý hơn đến "những người vô hình với chiếc cửa xe vô tình".
Thỉnh thoảng mọi người vẫn được đọc những câu chuyện tài xế bất ngờ mở cửa xe, không quan sát. Hậu quả khôn lường. Nhẹ thì sây sát, hỏng tài sản. Nặng thì thương tật…
Cách đây 9 năm bố vợ tôi là nạn nhân. Khi đó, bố vợ tôi đang đi bình thường, đi trong ngõ làng nên cũng không hề đi nhanh. Bất chợt chiếc ô tô đỗ sát hè mở cửa, bố tôi đâm thẳng vào cửa và ngã xuống.
Tài xế bước xuống đỡ bố tôi và xin lỗi. Lúc đó bố tôi thấy cũng không có vấn đề gì nên lên xe đi tiếp.
Ngày hôm sau là lễ ăn hỏi của vợ chồng tôi. Chiều hôm đó, bố tôi thấy đau và sưng đầu gối. Ông cũng chỉ nghĩ đó là hiện tượng bình thường, liền ra mua thuốc chống phù nề uống. Đến tối thì đầu gối sưng rất to và không đi được. Lúc này ông mới thực sự thấy đau, khó chịu.
Sáng hôm sau đi khám, ông bị chẩn đoán tràn dịch khớp gối, rạn xương, bác sĩ chỉ định bó bột. Vậy là ăn hỏi chúng tôi, bố tôi thêm đôi nạng.

Những vụ tai nạn từ tài xế ô tô mở cửa xe bất cẩn có thể khá nghiêm trọng - Ảnh: NVCC
Tiếp theo là câu chuyện của tôi.
Ngày 15-4-2025, tôi đang đi trong xóm gần chùa Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Xe ô tô dịch vụ đỗ tĩnh sát mép vỉa hè cạnh sân bóng, cũng có vài chiếc xe khác đỗ dọc đó.
Bất ngờ cửa xe ô tô mở rất dứt khoát. Tôi đã phanh gấp và cố tránh nhưng không kịp, bị ngã đập nửa mặt xuống đất. Tôi cảm giác như xung quanh tối sầm lại, đầu óc trống rỗng, tiếng ong ù ù ở tai, mặt đất chao đảo như xích đu. Tôi cũng không thể ngồi dậy được. Tôi nằm im một lúc.
Bác tài đã dìu tôi vào hè ngồi. Bác có hỏi han và lúng túng không biết làm gì. Tôi cũng nhìn bác và nói "Nguy hiểm quá bác ơi". Bác cũng ngoài 60, nhìn mặt bác tái và ấp úng, tôi biết bác đang lo lắng.
Ngồi được 10 phút tôi đã thấy tỉnh táo, ra kiểm tra xe. Thấy bác có tuổi, lái taxi, mình cũng xước xát nhẹ, thấy không vấn đề gì nên tôi cũng không làm khó bác.
Nếu hôm đó người ngã không phải tôi, là con gái, hay người có tuổi, xui hơn nữa là ngã ngoài đường phố có nhiều xe qua lại thì chắc chắn hậu quả bác tài phải khắc phục, chịu trách nhiệm là không nhỏ.
Tôi chỉ nói "Sau cẩn thận bác nhé!" rồi nhanh chóng về rửa vết thương, chườm đá.
Sau 2 tiếng, mặt tôi bắt đầu sưng lên, nhức kèm theo đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Tôi bắt đầu thấy lo lắng nên đi chụp CT. Được chẩn đoán tổn thương phần mềm không ảnh hưởng gì cả, tôi thở phào nhẹ nhõm về chuẩn bị cho chuyến bay đi Hàn trong đêm.
Dù vậy, mặt tôi càng lúc càng sưng, đến mức "Face ID" biến dạng luôn. Triệu chứng chóng mặt, buồn nôn và chán ăn càng tăng. Bác sĩ nói không sao và chuyến đi cũng không thể dừng, tôi vẫn đáp chuyến bay như kế hoạch.
Tuy nhiên, khi quá cảnh qua Trung Quốc, họ bắt viết cam kết tình trạng vết thương. Khi nhập cảnh Hàn Quốc, họ so sánh mặt rồi khảo xét rất lâu. Do bị vỡ mạch chảy máu trong, không có vết thương hở nên mắt tím bầm, mắt thâm đen luôn.
Nhưng may mắn công việc vẫn thuận lợi. Điều may mắn hơn cả là tôi không phải nạn nhân đáng tiếc của bác tài.
Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp các bác tài chú ý hơn.
Độc giả Đức Thọ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận