Luka Modric lập "siêu phẩm" ở tuổi 39 giúp Real Madrid đánh bại Girona - Ảnh: REUTERS
Modric lập "siêu phẩm" trong chiến thắng của Real Madrid
Tại vòng 25 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga), Real Madrid có chiến thắng 2-0 khi tiếp đón Girona.
Đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Ancelotti không có sự phục vụ của Jude Bellingham do án treo giò. Tuy nhiên, họ vẫn đủ sức chơi áp đảo, dồn ép.
Sau nhiều đợt tấn công, Real Madrid có bàn mở tỉ số ở phút 41 nhờ một "siêu phẩm". Lão tướng Luka Modric đỡ bóng bằng ngực từ ngoài vòng cấm rồi tung cú vô lê.
Bóng đi với lực mạnh cùng quỹ đạo khó chịu khiến thủ thành Gazzaniga bó tay. Đến phút 83, Mbappe chọc khe tinh tế để Vinicius thoát xuống ấn định thắng lợi 2-0 cho Real Madrid.
Chiến thắng này giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có được 54 điểm, bằng với đội đầu bảng Barcelona nhưng xếp sau do thua chỉ số phụ.
Juventus chen chân vào top 4
Juventus chính thức có mặt trong top 4 Serie A - Ảnh: JUVENTUS
Dù bị loại sớm tại Champions League nhưng Juventus lại đang có phong độ cao ở đấu trường trong nước. Tại vòng 26 Giải vô địch Ý (Serie A), họ có được chiến thắng 1-0 trước Cagliari.
Dusan Vlahovic là người lập công đem về thắng lợi cho Juventus. Phút 12, anh cướp bóng ngay trong chân trung vệ Yerry Mina rồi vượt qua thủ thành Caprile trước khi đưa bóng vào lưới.
3 điểm trận này giúp "bà đầm già" có được 49 điểm và chính thức lọt vào top 4 khi hơn Lazio 2 điểm.
Trong diễn biến liên quan, Napoli bất ngờ để thua 1-2 trước Como và để mất ngôi đầu bảng vào tay Inter Milan.
Chủ tịch Lyon chế nhạo chủ tịch PSG
Chủ tịch Lyon John Textor đội nón cao bồi nhằm chế nhạo chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi - Ảnh: REUTERS
Trước trận gặp Paris Saint-Germain (PSG) tại vòng 23 Giải vô địch Pháp (Ligue 1), chủ tịch CLB Lyon là ông John Textor đã có hành động bất ngờ. Cụ thể, ông bước ra sân với một chiếc nón cao bồi và giơ tay vẫy chào các CĐV đang ngồi trên khán đài.
Hành động này của ông John Textor có ý chế giễu chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi. Cách đây ít ngày, một đoạn video về cuộc tranh cãi dữ dội của hai vị chủ tịch đã được lan truyền rộng rãi.
Bối cảnh nằm trong một cuộc họp về bản quyền Ligue 1. Vì đưa ra những ý kiến trái chiều, cả hai đã xảy ra cự cãi. John Textor đã gọi Al-Khelaifi là một kẻ "bắt nạt".
Đáp lại, chủ tịch của PSG gọi người đồng cấp là một gã "cao bồi", ngụ ý nói rằng John Textor đến từ nước Mỹ và không biết gì về bóng đá.
Ở trận đấu nói trên, PSG giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Lyon.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận