TT - Tỉ phú - ông chủ của CLB Chelsea - đã dành cho tờ tuần báo nổi tiếng Observer (Anh) một cuộc phỏng vấn độc quyền.
Đây cũng là cuộc phỏng vấn riêng đầu tiên của Abramovich dành cho báo chí trong ba năm qua.
Abramovich cho rằng dù ông và Mourinho có mối quan hệ “ấm áp” nhưng ông không xem Mourinho là người bạn thân thiết. Abramovich nói: “Chúng tôi không có mối quan hệ thân thiết. Nói chung tôi rất tôn trọng khi đối xử với Mourinho...”.
Chelsea thắng Wigan ngoạn mục Rạng sáng qua 24-12, pha đi bóng độc diễn và dứt điểm đẹp mắt ở những phút đá bù giờ của Robben đã giúp Chelsea giành chiến thắng ngoạn mục 3-2 trước Wigan trong trận đấu muộn nhất ở vòng 19 Giải ngoại hạng Anh. Trước đó, hai bàn thắng các phút 13 và 31 của Lampard và Kalou đã giúp Chelsea dẫn trước 2-0. Sau đó, cựu tuyển thủ Anh Heskey ghi hai bàn liên tục các phút 45 và 75 giúp chủ nhà Wigan gỡ 2-2. Ở lượt trận này, các tên tuổi lớn đều giành chiến thắng: M.U hạ Aston Villa 3-0, Arsenal thắng Blackburn 6-2, Liverpool hạ Watford 2-0. |
Khi được hỏi về quan điểm đầu tư trong tương lai, ông Abramovich tuyên bố Chelsea sẽ không còn chuyện vung tiền mua cầu thủ giống như những năm đầu ông nắm quyền kiểm soát đội bóng thành London. Abramovich nói: “Chiến lược tương lai của chúng tôi là nâng cao năng lực và sử dụng những cầu thủ trưởng thành từ học viện bóng đá của CLB Chelsea - nơi chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tiền. Tôi hi vọng lớp cầu thủ cây nhà lá vườn này sẽ cống hiến tốt cho đội bóng”.
Là người nổi tiếng có tính cách cứng rắn, nhưng vị tỉ phú 40 tuổi này vẫn thú nhận con tim ông như tan nát mỗi khi chứng kiến Chelsea thua. Ông tâm sự: “Tình cảm của tôi dành cho đội bóng rất mãnh liệt. Tôi không thể chịu đựng và có cảm giác thất vọng khi đội nhà thua. Đoạt chức vô địch ngoại hạng Anh là khoảnh khắc hạnh phúc nhất từ khi tôi tiếp quản Chelsea và tôi có thể nói về chiến tích này nhiều năm liền. Tôi vui không chỉ vì Chelsea thắng chiếc cúp mà còn bởi chiếc cúp đã làm cho nhiều CĐV Chelsea hạnh phúc”.
DUY BÌNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận