TTC - * Kết quả tổng kiểm tra các cơ sở bán xăng dầu trên cả nước cho thấy, bằng thủ đoạn đong gian, tráo xăng... người bán đã móc túi khách hàng hơn 20 tỉ mỗi tháng. Họ chỉ bị phạt có 2 tỉ đồng.
Vỗ vai mà hỏi cây xăng
Phạt “êm” như thế thì răn chỗ nào?
* Tại TP.HCM tự dưng có tin đồn Tổng giám đốc Ngân hàng ACB bỏ trốn làm cho nhiều khách hàng đổ xô đến rút tiền. May nhờ “đội cứu hỏa” ra tay kịp thời nên “đám cháy” đã không xảy ra, ACB trở lại hoạt động bình thường. Cơ quan an ninh đang điều tra để túm cổ kẻ nuôi vịt cồ.
Những mong ngậm máu phun người
Vịt cồ bị túm, ai nuôi vịt này?
* Trên các quốc lộ đang có loạn biển báo tốc độ quy định cho các loại xe. Quốc lộ 51 Biên Hòa - ranh Đồng Nai chỉ dài 120km mà có đến 14 biển báo buộc chạy từ 15-20km/h. Nhiều ngọn cây, lùm bụi là chỗ phục kích của CSGT để “bắn” các xe chạy không đúng theo quy định!
Bắt “nhanh” bắt “chậm” đủ điều
Xa lộ cao tốc thành siêu... lộ làng!
* TP.HCM trợ giá hơn 80 tỉ/năm cho 46 tuyến xe buýt điểm, nhiều tuyến đã ăn gian bằng cách xé ít vé, quên xé vé, khống chuyến báo lỗ để ăn khoảng 8% tiền bù lỗ. Trợ giá mà không kiểm soát kỹ khác nào “xúc tép nuôi cò”.
Ăn tiền “trợ giá” đang ngon
Bỗng đâu thành trái bồ hòn, “ngọt” không?
* Mỗi năm dân ta nhậu hết 6.000 tỉ đồng với đủ thứ bia, rượu và tả pí lù mồi từ thịt gà chết, thịt bò tót đến thú quý hiếm. Không chỉ có thế, bê tông cốt thép cũng thành “mồi nhậu” luôn; thanh tra 8 công trình quốc gia thấy “nhậu” mất 700 tỉ!
Hơi men bốc tận thiên đình
Trời thèm, hỏi thịt công trình ra sao?
* Thị trường sách pháp luật đang hỗn loạn rất tai hại cho người dân. Bộ luật hình sự quy định “tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bị xử ở mức cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình. Nhưng sách của NXB có uy tín nọ lại bỏ ba chữ “hoặc tử hình”! Xe vận tải nhẹ dưới 2,5 tấn (bị cấm trong giờ cao điểm) thì in là “xe vận tải nặng dưới 2,5 tấn” v.v...
Đúng là sống chết mặc bay
Dạy dân pháp luật kiểu này, hại nhau!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận