18/03/2009 04:12 GMT+7

Thiên đường gọi tên

HOA HỒNG TÍM 
HOA HỒNG TÍM 

AT - Bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng, tiết tấu nhanh, được thể hiện tuyệt vời qua giọng hát của Hà Anh Tuấn và Phương Linh. Mỗi lần nghe bài hát em lại nghĩ nhiều về anh, về tình yêu em đang dành cho anh. Một người con trai xa lạ đang dần chiếm trọn một phần tư trái tim nhỏ bé của em. Ba phần tư kia em đã dành cho bố, mẹ và em trai rồi! Và bài hát được cất lên như thế này:

(Nhạc sĩ: Mạnh Quân, ca sĩ: Hà Anh Tuấn và Phương Linh)

"Trôi miên man về đâu? Một nhành hoa mới nởHoa vàng che lấp những con đường,Tìm cho ta một cảm giác bình yên,Ngày ấy tinh khôi và hồn nhiên.Ngày em ngủ trong trái tim, êm đềm quá...

Bài hát mở đầu bằng hoa với cảm giác bình yên, sự tinh khôi - hồn nhiên và cả việc em đang ngủ êm đềm ở một nơi thật đặc biệt: trong trái tim người em yêu. Thật thơ mộng quá! Chính điều đó là điềm lành báo hiệu một tình yêu êm đềm, bình yên mà không kém phần lãng mạn và sôi nổi giữa anh và em.

Anh có biết em thích nhất câu hát nào trong bài hát này không? Đó là:

...Em yêu anh ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnhThiên đường xanh mướt gió trong lànhCuốn vào đời anh làm em bất tậnVô tình chúng ta thuộc về nhau, ngàn kiếp sau...

Cuộc tình em đang trải qua có thể làm em điên đảo và say đắm nhưng em vẫn là một cô gái đầy tự tin và kiêu hãnh khi sánh bước bên anh, để anh tự hào khi đi cùng em trên con đường tình yêu này. Đấy cũng chính là bản lĩnh của con gái 8X thời nay.

Quả thật, thiên đường có trên trái đất này. Thiên đường với cây xanh mướt, biển rì rào, cát trắng xóa, gió mát lành và nắng chói chang, chỉ còn thiếu hai nhân vật chính là anh và em mà thôi. Em còn nhớ từng nhắn tin cho anh bảo: "Anh ơi, thật là tuyệt quá, em đang ở thiên đường anh ạ!" và thiên đường này càng tuyệt vời hơn khi có anh ở cùng với em.

Mỗi giây phút chúng ta trải qua cùng nhau, mỗi việc chúng ta làm cùng nhau đều là một việc có ý nghĩa và giúp chúng ta trưởng thành, để rồi "cuốn vào đời anh làm em bất tận, vô tình chúng ta thuộc về nhau, ngàn kiếp sau...".

Không phải vô tình đâu, mà là hữu tình đấy chứ! Chúng ta đến với nhau bằng cái tâm và bằng tình cảm mà, nói như câu nói anh thích chính là "Cho đi là còn mãi" và "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình".

Em đã cho đi và anh cũng đã cho đi, không hề mong chờ nhận lại, thế mà hóa ra chúng ta nhận lại được rất nhiều tình cảm, phải không!

MnmzmxFv.jpgPhóng to

Áo Trắng số 4 (ra ngày 1-3-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HOA HỒNG TÍM 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên