27/05/2025 16:45 GMT+7

Thảm kịch ở lễ rước cúp của Liverpool không phải hành động khủng bố

Cảnh sát Anh vừa tuyên bố thảm kịch trong buổi lễ rước cúp của CLB Liverpool không phải hành động khủng bố.

Liverpool - Ảnh 1.

Thảm kịch rước cúp của Liverpool không phải hành động khủng bố - Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 27-5, trong buổi lễ rước cúp vô địch Ngoại hạng Anh của CLB Liverpool đang diễn ra vô cùng cuồng nhiệt thì bất ngờ có một chiếc ô tô lao vào đám đông người hâm mộ.

Vụ việc khiến 27 người phải nhập viện, trong đó có hai người bị thương nặng. Tuy nhiên cảnh sát cho biết họ không tin đây là một vụ khủng bố.

Cảnh sát Anh nói đã bắt giữ một "người đàn ông da trắng, 53 tuổi, quốc tịch Anh, đến từ vùng Liverpool", được cho là tài xế chiếc xe đã đâm vào một nhóm lớn cổ động viên đang ăn mừng tại thành phố ở tây bắc nước Anh.

20 người được điều trị tại chỗ. Trong số 27 người được đưa đến bệnh viện, có bốn trẻ em. Một trẻ em và một người lớn đang trong tình trạng nguy kịch. Bốn người bị mắc kẹt dưới gầm xe đã được lính cứu hỏa giải cứu.

Liverpool - Ảnh 2.

Vụ việc đã khiến 27 người bị thương - Ảnh: AFP

Các video trên mạng xã hội cho thấy nhiều người bị hất tung lên không trung khi chiếc xe đâm vào đám đông. Lúc chiếc xe dừng lại, những người hâm mộ giận dữ đã bao vây và bắt đầu đập vỡ cửa sổ xe trong khi các sĩ quan cảnh sát can thiệp để ngăn họ tiếp cận tài xế.

Phó cảnh sát trưởng tạm thời Merseyside, Jenny Sims nói với các phóng viên: "Chúng tôi tin rằng đây là một vụ việc cá biệt và hiện không truy tìm thêm bất kỳ ai liên quan. Vụ việc này không phải khủng bố”, Reuters đưa tin.

Thảm kịch ở lễ rước cúp của Liverpool không phải hành động khủng bố - Ảnh 3.

Chiếc xe lao vào đám đông khiến nhiều người bị thương - Ảnh: Chụp màn hình

Một nhân chứng cho biết vụ va chạm xảy ra khoảng 10 phút sau khi chiếc xe buýt chở đội Liverpool đi qua, theo BBC.

Lãnh đạo Hội đồng thành phố Liverpool, ông Liam Robinson chia sẻ trên mạng xã hội rằng vụ việc đã "phủ một bóng đen u ám lên một ngày vốn dĩ vui vẻ".

Thảm kịch ở lễ rước cúp của Liverpool không phải hành động khủng bố - Ảnh 4.

Buổi lễ rước cúp hoành tráng của Liverpool - Ảnh: AFP

Ông Dal Babu, cựu giám đốc cảnh sát tại Sở cảnh sát thủ đô London, nói với BBC rằng đang xuất hiện nhiều đồn đoán trên mạng xã hội rằng vụ việc là một cuộc tấn công của Hồi giáo cực đoan.

Một nhân chứng của Reuters cho biết trước khi vụ việc xảy ra, đã có tình trạng lộn xộn ở trung tâm thành phố nơi đoàn diễu hành dự kiến đi qua. Tình trạng quá đông và khán giả bối rối do thiếu biển báo về việc đóng đường.

CLB Liverpool - nhà vô địch Giải ngoại hạng Anh đã gửi lời an ủi đến các cổ động viên trên mạng xã hội X: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện đến những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc nghiêm trọng này”.

Thảm kịch lễ rước cúp của Liverpool không phải hành động khủng bố - Ảnh 4.Lễ rước cúp Premier League của Liverpool biến thành thảm kịch

Thảm kịch đã xảy ra trong lễ rước cúp vô địch Giải ngoại hạng Anh của Liverpool rạng sáng 27-5 khiến nhiều người bị thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên