07/11/2003 10:15 GMT+7

Chuyện ở "gia đình" nhảy cao

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Trong lịch sử tham dự SEA Games, điền kinh VN thành công nhất là vào năm 2001 tại Malaysia với 3 HCV của Khánh Đoan (800m, 1.500m) và Thu Lan (nhảy ba bước). Lần này, khó khăn đang chờ đón điền kinh VN khi Khánh Đoan có một đối thủ rất mạnh mới xuất hiện ở Myanmar, Thu Lan thì phong độ sa sút đến nỗi phải thay HLV. Thế là bao nhiêu hy vọng của điền kinh đã dồn vào tổ nhảy cao. Và sau đây là những chuyện thú vị ở “cây đinh” của môn thể thao hoàng hậu...

X9E9qVbS.jpgPhóng to
Ngọc Tâm qua mức xà 1,80m khá thoải mái - Ảnh: Quang Minh
TT - Trong lịch sử tham dự SEA Games, điền kinh VN thành công nhất là vào năm 2001 tại Malaysia với 3 HCV của Khánh Đoan (800m, 1.500m) và Thu Lan (nhảy ba bước). Lần này, khó khăn đang chờ đón điền kinh VN khi Khánh Đoan có một đối thủ rất mạnh mới xuất hiện ở Myanmar, Thu Lan thì phong độ sa sút đến nỗi phải thay HLV. Thế là bao nhiêu hy vọng của điền kinh đã dồn vào tổ nhảy cao. Và sau đây là những chuyện thú vị ở “cây đinh” của môn thể thao hoàng hậu...

1 - Tổ nhảy cao được cưng chiều hết mực

Chuyên gia Mikhail vừa nộp kế hoạch xin đưa toàn đội vào Nha Trang tập luyện, thư giãn “xa xỉ” với tắm bùn thì được “tổng quản” Nhổn - Đặng Ngọc Tuấn - ký duyệt ngay tắp lự. Tin tổ nhảy cao với sáu thành viên (3VĐV, 2HLV và một phiên dịch) vào Nha Trang tập huấn vừa đưa ra thì Trung tâm suối khoáng nóng Tháp Bà dang tay đón ngay về chiêu đãi miễn phí.

Yêu cầu ban đầu chỉ cần tắm loại dịch vụ 50.000 đồng/người, nhưng nơi đây hào phóng chiêu đãi luôn dịch vụ đặc biệt có giá 150.000 đồng/người. Ba tuần tập huấn tại thành phố biển trôi qua thật nhanh (15-10 đến 9-11).

Chuyên gia Mikhail thỏa mãn: “Trở về Nhổn, các VĐV bắt đầu vào giai đoạn căng nhất, quyết liệt nhất và cũng vất vả nhất để nhắm đến hai chiếc HCV SEA Games 22. Tôi tin là tất cả VĐV sau thời gian tập nhẹ, thư giãn tuyệt vời tại Nha Trang sẽ rất thoải mái để đón nhận những giáo án nặng nề sắp tới”.

2 - Misa suýt bị trả về nước!

Nếu chúng tôi nhớ không lầm thì trong lịch sử thuê mướn chuyên gia nước ngoài của thể thao VN, HLV Misa (tên gọi thân mật của ông Mikhail) là người đầu tiên được VN tự động nâng lương từ 1.300 USD lên 1.500 USD/tháng. Đơn giản bởi những gì ông này đã làm được cho môn nhảy cao nói riêng và điền kinh nói chung quá lớn.

Sau năm năm huấn luyện Bùi Thị Nhung, Misa đã đưa cô gái Hải Phòng này đến đỉnh cao châu Á. Sau hai năm huấn luyện Duy Bằng, ông đã đưa chàng trai này tăng thành tích đến gần 2 tấc. Chưa hết, cô gái 19 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Tâm khi đến với Misa chỉ mới nhảy qua 1,71m, thế mà sau vài tháng huấn luyện đã bay cái vèo qua 1,80m!

Nhưng mấy ai biết suýt chút nữa Misa đã bị cho về nước! Trưởng đoàn thể thao VN Nguyễn Hồng Minh kể: “Trông bề ngoài ông ấy hiền thế nhưng hết sức nóng tính. Có một lần bực mình với một VĐV ở đội khác gây ồn ào vào giờ nghỉ, nói mà không nghe, ông ấy đã “tương” cho VĐV kia một quả! Lúc ấy chúng tôi thật không biết phải xử trí làm sao. May mà ông ấy sau đó đã nhận lỗi và hứa không tái phạm nên đã không cắt hợp đồng. Nếu không...”.

bxCArP5C.jpgPhóng to
Tổ nhảy cao thư giãn tại khu tắm bùn Trung tâm suối khoáng nóng Tháp Bà - Nha Trang. Từ trái sang: Duy Bằng, Ngọc Tâm, Bùi Thị Nhung và chuyên gia Misa - Ảnh: H.T.
3 - Không thèm làm người mẫu!

Hai trong ba VĐV của tổ nhảy cao là Duy Bằng với Bùi Thị Nhung thì ai cũng biết cả rồi khi báo chí khai thác sạch sành sanh từ đời tư đến sự nghiệp thể thao. Chỉ nhân vật thứ ba là chưa mấy người biết, dù cũng được dự báo là một tài năng lớn của tương lai, thậm chí có thể sẽ tỏa sáng ngay tại SEA Games này, đó là Nguyễn Thị Ngọc Tâm (cũng dân Hải Phòng).

Tâm có thể hình hết sức lý tưởng: mình dây, chân dài, cao 1,74m. Đã vậy năm nay mới 19 tuổi và đã qua mức xà 1,80m tại giải tiền SEA Games cách đây một tháng. Trước khi đến với thể thao, Tâm đã tập tễnh theo nghề người mẫu! Nhưng, “không thích nhún nhảy trên sàn diễn” - cô bảo thế, nên bỏ nghề đi theo tiếng gọi của thể thao.

Bông hoa xinh đẹp và tài năng này hiện đã có chủ, đó là Nguyễn Duy Bằng. Tuy nhiên, cả hai hứa quyết không để chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến thành tích thể thao.

4 - Một “gia đình” hạnh phúc

Có ăn cùng mâm, sinh hoạt cùng tổ nhảy cao mới thấy chuyên gia Misa cùng HLV - cựu VĐV nổi tiếng Vũ Mỹ Hạnh, đã tạo được một không khí hết sức vui vẻ, đầm ấm như một gia đình.

Trong bữa cơm, trò gắp thức ăn cho thầy; thầy thì để ý khuyên trò nên ăn cái này có lợi như thế nào, cái kia không nên vì hại ra sao. Suốt ngày chỉ nghe toàn những tiếng nói cười, đùa vui với nhau trong “gia đình” nhảy cao.

Duy Bằng và Nhung tâm sự: “Chúng tôi xa gia đình suốt, nhiều lúc nhớ nhà lắm. Nhưng may mà trong đội đã tạo được không khí vui tươi như thế này nên cơn buồn không tồn tại lâu”.

Còn ông Misa thì cho biết quan điểm của mình: “Thể thao đỉnh cao là một sự hành xác khi các VĐV phải tập và tập một cách nặng nhọc quanh năm suốt tháng. Đã vậy họ lại còn thiếu thốn tình cảm gia đình khi phải tập trung gần như quanh năm suốt tháng. Nếu không tạo được sự thoải mái về tâm lý, chắc chắn sẽ không có thành tích cao”.

TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên