13/11/2003 12:20 GMT+7

Internet: niềm hy vọng mới ở Himalaya

THỂ KHANH (Theo BBC)
THỂ KHANH (Theo BBC)

TT - Khoảng 6 giờ sáng, trời vẫn còn tối và bầu không khí mỏng manh ở độ cao 3.450m đang dần trở nên giá buốt. Wolfgang Urtz từ Vienna bước vào quán cà phê Namche Cyber để gửi email cho bạn bè ở quê nhà. Chủ quán cà phê Suman Lama hướng dẫn anh ngồi vào chiếc máy vi tính duy nhất còn sót lại.

s0ZgSjus.jpgPhóng to
Một cậu bé người Sherpa đang lên mạng
TT - Khoảng 6 giờ sáng, trời vẫn còn tối và bầu không khí mỏng manh ở độ cao 3.450m đang dần trở nên giá buốt. Wolfgang Urtz từ Vienna bước vào quán cà phê Namche Cyber để gửi email cho bạn bè ở quê nhà. Chủ quán cà phê Suman Lama hướng dẫn anh ngồi vào chiếc máy vi tính duy nhất còn sót lại.

Từ quán cà phê Namche Cyber đi xuống chợ, Tsering Gyaltsen cũng đang đóng cửa quán cà phê Internet chỉ có bốn máy vi tính của anh để về nhà. Anh sẽ quay lại vào sáng sớm mai để dạy kỹ năng sử dụng máy vi tính căn bản cho bốn cậu bé từ một ngôi làng cách Namche Bazaar 700m. Anh nói: “Chúng tôi đã và đang tiếp tục tổ chức những lớp học như thế trong nhiều tháng nay. Nhưng điều chúng tôi đang cố công thực hiện là cần phải liên hệ với những trường học ở các ngôi làng chứ không thể ngồi chờ học sinh đến học ở chỗ mình”.

Phía sau mọi nỗ lực là một kế hoạch có hơi tham vọng với mục đích cung cấp đường dây điện thoại vô tuyến nối liền 13 ngôi làng hẻo lánh nằm phía dưới đỉnh Everest kéo dài đến sân bay Lukla, nơi nối liền với thủ đô Kathmandu của Nepal.

Với địa hình phức tạp và phần lớn đều cao trên 3.000m - ngôi trường cao nhất thì ở độ cao trên 4.000m, Tsering biết rằng anh sẽ gặp nhiều thử thách. Nhưng từ anh vẫn toát ra sự tự tin và đầy bản lĩnh trong kinh nghiệm sử dụng Internet để chinh phục địa hình.

Anh nói với vẻ hãnh diện: “Chúng tôi đã xây được một quán cà phê Internet dưới chân đỉnh Everest trong năm nay. Đó là một thành công bước đầu mặc dù không dưới một lần việc xây dựng có nguy cơ bị bỏ dở. Bây giờ, khi chúng tôi đã làm được điều tưởng chừng không thể đó thì chúng tôi tin mình có thể làm được tất cả”. Quán cà phê Internet Everest là quán cà phê Internet cao nhất thế giới và đã hoạt động được sáu tuần nay ở độ cao 5.400m.

Tsering, hiện cũng đang điều hành dịch vụ điện thoại tại làng Namche, nói: “Chúng tôi mang web đến những vùng xa xôi với hi vọng dân địa phương sẽ phát hiện khả năng của mình, dần dần phát triển bản thân. Có lẽ thanh niên sẽ biết họ nên ở nhà và tự hào được làm người Sherpa hơn là chạy tới Kathmandu hay châu Mỹ để tự khẳng định mình”.

THỂ KHANH (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên