31/10/2003 19:36 GMT+7

Bóng đá Thái Lan: "Cái đầu vàng + Trái tim vàng" = Thời kỳ vàng son"

ĐẶNG HOÀNG
ĐẶNG HOÀNG

TTO - Với SEA Games, bóng đá Thái Lan (BĐTL) là ông trùm khi năm lần liên tiếp đoạt huy chương vàng từ Đại hội thể thao Singapore 1993 cho đến Malaysia 2001, và tại VN 2003, BĐTL nghiễm nhiên là ứng cử viên số một. Thậm chí sau khi biết kết quả bốc thăm SEA Games 22, dù nằm trong bảng tử thần với đội chủ nhà VN, Indonesia, Lào, nhưng HLV đội Olympic Thái Lan Carlos Roberto Carvalho vẫn tự tin tuyên bố: "Thái Lan là đội mạnh nhất khu vực, và sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc đoạt huy chương vàng"!

8quvCIoI.jpgPhóng to
"Cái đầu vàng" Makudi
TTO - Với SEA Games, bóng đá Thái Lan (BĐTL) là ông trùm khi năm lần liên tiếp đoạt huy chương vàng từ Đại hội thể thao Singapore 1993 cho đến Malaysia 2001, và tại VN 2003, BĐTL nghiễm nhiên là ứng cử viên số một. Thậm chí sau khi biết kết quả bốc thăm SEA Games 22, dù nằm trong bảng tử thần với đội chủ nhà VN, Indonesia, Lào, nhưng HLV đội Olympic Thái Lan Carlos Roberto Carvalho vẫn tự tin tuyên bố: "Thái Lan là đội mạnh nhất khu vực, và sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc đoạt huy chương vàng"!

Để BĐTL có được thời kỳ vàng son trong suốt thập niên qua, công đầu thuộc về Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi.

Không phải ngẫu nhiên khi ông Makudi tái đắc cử ủy viên ban chấp hành FIFA, trên hai trang web của AFC (LĐBĐ châu Á) và Asean (LĐBĐ Đông Nam Á) cùng lúc đánh giá ông Makudi có những đóng góp rất lớn cho sự phát triển của bóng đá khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Còn giới truyền thông Thái Lan đã gọi ông Makudi là "cái đầu vàng". Vì kể từ khi ông Makudi nhận chức Tổng thư ký FAT vào năm 1995 sau sáu năm làm Phó, BĐTL mới thực sự bùng nổ những cuộc đón tiếp các đội bóng lớn của châu Âu và thế giới như các đội tuyển Brazil, Thuỵ điển, Đan Mạch, Rumani..., hoặc ở cấp câu lạc bộ là những tên tuổi Real Madri, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Leeds, Newcastle, Bayern Munich, Feyernoord...

Cũng vào thời kỳ của Makudi, BĐTL mới thực sự có một hệ thống thi đấu giao hữu và tổ chức giải quốc tế chất lượng cao cả trong lẫn ngoài nước cho mọi cấp từ đội tuyển quốc gia, Olympic cho đến trẻ các lứa tuổi. Quan trọng hơn, tận dụng vai trò của mình là một trong bốn đại diện của AFC trong ban chấp hành FIFA, ông Makudi đã xây dựng được những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ khắp quốc gia với sự giúp đỡ của FIFA và LĐBĐ Đức, và Michel Platini, Franz Beckenbauer đã từng đại diện cho hai tổ chức này đến Thái Lan cắt băng khánh thành hai trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ở Thái Lan.

Tóm lại, nhờ có "cái đầu vàng" Makudi, BĐTL mới thực sự thống trị tuyệt đối khu vực Đông Nam Á, điều mà cuối thập niên 1980, BĐTL chưa vượt trội so với Malaysia (vô địch SEA Games 1989), Indonesia (vô địch SEA Games 1991).

Hôm nay, mục tiêu của Thái Lan là vươn đến tầm cao châu Á, mà trước mắt là dành vé vào vòng chung kết World Cup 2006, và thật may mắn cho xứ sở của nụ cười là họ có được "trái tim vàng"- Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

onWIvW9X.jpgPhóng to
."Trái tim vàng" Thaksin Shinawatra (phải). Thủ tướng Thaksin và Tổng thống Mỹ Geroge Bush trong trang phục truyền thống Thái Lan tại Hội nghị thượng đỉnh APEC

Đầu tuần, Thủ tướng Thaksin đã trở thành trung tâm chú ý của giới truyền thông bóng đá khi ông có ý định mua câu lạc bộ Fulham (Anh), và đã đặt vấn đề với Chủ tịch Fulham, nhà tỉ phú Ai Cập Al Fayed.

Vì sao lại muốn mua Fulham, Thủ tướng Thaksin cho biết vì Fulham là đội bóng có tiềm năng, một đội bóng đang lên và như thế sẽ không tốn nhiều tiền đầu tư nếu như muốn mua những đội bóng lớn. Thế nhưng, với trình độ của Fulham, cũng quá đủ để là nơi lý tưởng cho các cầu thủ Thái Lan đến luyện tập, thi đấu nâng cao trình độ.

Thủ tướng Thasksin cũng không dấu khát vọng ông đang đi tìm lời giải vì sao những trẻ em đá bóng đường phố của Brazil lại có thể trở thành cầu thủ ngôi sao, qua đó ông sẽ áp dụng vào môi trường BĐTL. Nếu có thể , cầu thủ Thái Lan sẽ được rèn giũa tại Anh. Đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân khiến Thủ tướng Thaksin, ông trùm viễn thông và có gia sản ước tính 2 tỉ USD- muốn bỏ tiền túi mua Fulham.

Cho dù hôm qua, Chủ tịch Fulham Al Fayed đã chính thức tuyên bố rằng sẽ không bán Fulham, nhưng giấc mơ chưa trở thành sự thật của Thủ tướng Thaksin cũng đủ khiến cho mọi người thán phục. Đơn giản vì những việc làm cho BĐTL của Thủ tướng Thaksin xuất phát từ tình yêu nồng nàn của một cổ động viên, chứ không phải là hành động chơi nổi đánh bóng tên tuổi.

Do vậy, Thủ tướng Thaksin đã bỏ tiền riêng để mua vé may bay cho đội tuyển đi Tashkent thi đấu lượt đi vòng loại bảng A cúp châu Á 2004, bởi Hãng hàng không Thái Lan- nhà tài trợ cho đội tuyển bóng đá Thái Lan - không có tuyến bay trực tiếp đến Taskent.

Thế nhưng thủ tướng Thaksin không chỉ là người có trái tim say mê bóng đá, mà ông còn có trái tim lãnh đạo bóng đá. Chuyện là Trưởng đoàn đội tuyển bóng đá quốc gia Thawatchai nói với thủ tướng Thaksin là HLV trưởng Carlos Roberto Cavalho đã bỏ sót nhiều tuyển thủ kinh nghiệm. Ngay lập tức Thủ tướng Thaksin đã nói rằng: "Chúng ta cho HLV trưởng quyền tuyển chọn cầu thủ và chúng ta phải tôn trọng mọi quyết định của ông ấy về đội tuyển. Điều chúng ta quân tâm là thành tích của đội tuyển. Nếu đội tuyển thi đấu không tốt, đó là trách nhiệm của HLV trưởng, và khi đó chúng ta mới can thiệp".

Cũng chính thủ tướng Thaksin đã kêu gọi chính phủ tài trợ 42 triệu bạt cho FAT trong kế hoạch đoạt vé dự vòng chung kết World Cup 2006, và Thủ tướng Thaksin cũng xác định rõ mục tiêu trước mắt của BĐTL là dành vé vào vòng chung kết cúp châu Á 2004 và bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng bóng đá SEA Games tại VN 2003.

Từ "cái đầu vàng" Makudi cho đến "trái tim vàng" Thaksin, BĐTL đã tạo ra được thời kỳ vàng son ở Đông Nam Á, và hôm nay họ đang dần thực hiện giấc mơ vàng châu Á...

ĐẶNG HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    k\u1ebft qu\u1ea3 b\u1ed1c th\u0103m SEA Games 22, d\u00f9 n\u1eb1m trong b\u1ea3ng t\u1eed th\u1ea7n v\u1edbi \u0111\u1ed9i ch\u1ee7 nh\u00e0 VN, Indonesia, L\u00e0o, nh\u01b0ng HLV \u0111\u1ed9i Olympic Th\u00e1i Lan Carlos Roberto Carvalho v\u1eabn t\u1ef1 tin tuy\u00ean b\u1ed1: "Th\u00e1i Lan l\u00e0 \u0111\u1ed9i m\u1ea1nh nh\u1ea5t khu v\u1ef1c, v\u00e0 s\u1ebd kh\u00f4ng g\u1eb7p b\u1ea5t k\u1ef3 kh\u00f3 kh\u0103n n\u00e0o trong vi\u1ec7c \u0111o\u1ea1t huy ch\u01b0\u01a1ng v\u00e0ng"!" />