
Chi - nhân vật mới xuất hiện trong phim Cha tôi, người ở lại - Ảnh: ĐPCC
Cách giải quyết "chốt từng đôi một" có giúp Cha tôi, người ở lại hấp dẫn hơn hay chỉ là "kéo dài thêm thời gian phát sóng", như ý kiến khán giả viết?
Loạt người mới trong Cha tôi, người ở lại
Ở tập 42 phim Cha tôi, người ở lại (phát sóng lúc 20h, trên VTV3), một nhân vật mới toanh xuất hiện. Đó là Tú (Đình Tú) - tiền bối, học hơn An (Ngọc Huyền) hai khóa, cả hai từng có mối quan hệ thân thiết. Tú xuất hiện thoáng qua "như một cơn gió" trong tình huống gặp lại An tại một quán cà phê.
Trailer phim Cha tôi người ở lại
Rồi ở tập 41 lại có Chi, du học sinh từ Anh trở về, con gái cưng của ông chủ khách sạn Trần Hùng. Chi và cha đến ăn ở quán mà Việt đang làm. Tập 42, Chi và Việt lại gặp nhau. Việt (Thái Vũ) bấy giờ mới biết Chi là bạn học cùng trường cấp III. Chi được "đẻ ra" để ghép đôi cho Việt?
Một nhân vật khác đến rồi đi khá mờ nhạt. Đó là người yêu cũ của Tuệ Minh (Lương Thu Trang).
Tập 37, anh này vợ vừa mất, muốn kết nối lại với Tuệ Minh để con trai anh ta có người chăm sóc. Biên kịch cho Tuệ Minh gặp gỡ rồi nhanh chóng biến mất sau khi cô phát hiện ra mục tiêu thật sự của những cuộc gặp gỡ này là gì.
Trước đó Cha tôi, người ở lại có Phi - gã giang hồ xã hội đen khống chế Quyên (Kiều Anh) - mẹ của Việt lúc cô từ nước ngoài về Việt Nam. Phi kết thúc vai trò của mình khi công an ập đến bắt từ thông tin Việt báo. Sự xuất hiện của Phi khiến thời lượng phim dài ra nhưng khán giả bức xúc vì có nhiều tình tiết phi lý liên quan đến nhân vật này.
Thêm người, thêm tập?
Cha tôi, người ở lại ban đầu dài 42 tập. Đến nay số tập cuối cùng của bộ phim này là 45. Liệu có phải vì số tập kéo dài nên buộc phải có thêm những nhân vật mới?
Những tình huống và nhân vật mới khiến bộ phim trở nên rối rắm khó hiểu, như ý kiến của bạn đọc Tuổi Trẻ: "Tôi chỉ thích xem ở những tập đầu khi tình cảm gia đình giữa hai ông bố và ba con rất nhân văn. Những tập về sau thấy phức tạp quá nên không còn thú vị nhiều".

Tập 42, nhân vật Tú xuất hiện trong Cha tôi, người ở lại - Ảnh: ĐPCC
Ý kiến khác cũng cho rằng: "Phim Việt thường vẫn thế, cố tình kéo dài nhiều tập nên nhồi nhét, vòng vèo đến nỗi người xem phát chán. Tôi xem phim được hơn 10 tập.
Lúc đầu thấy cũng được được nhưng càng xem càng ngán. Cái gì cũng có độ của nó. Đến độ dừng là dừng thì mới có giá trị. Bộ phim này đến nay tất cả những cái hay ban đầu đều bỏ đi hết".
BÌNH LUẬN HAY