05/05/2025 16:27 GMT+7

Cha tôi, người ở lại: Hết mẹ Quyên rồi đến mẹ Liên xấu xí

Nhân vật Liên, Quyên trong phim 'Cha tôi, người ở lại' gây bức xúc vì xây dựng hình ảnh người mẹ xấu xí.

Cha tôi, người ở lại - Ảnh 1.

Mẹ Liên (diễn viên Thu Quỳnh) và mẹ Quyên (Kiều Anh) trong phim Cha tôi, người ở lại - Ảnh: ĐPCC

Xem trích đoạn Cha tôi, người ở lại tập 34 (phát sóng ngày 5-5 trên VTV3) khán giả thở phào nhẹ nhõm khi thấy Việt cất tiếng gọi "mẹ". Nhưng giờ đây mẹ Liên của Nguyên từ Đài Loan trở về Việt Nam, mang đến rắc rối khác.

"Tưởng sắp hết ức chế khi xem vai mẹ Việt thì lại phải ức chế chán nản khi xuất hiện vai mẹ Nguyên. Chẳng muốn xem phim nữa!", ý kiến viết lại.

Nhân vật mẹ trong Cha tôi, người ở lại hơi xàm

Trong Cha tôi, người ở lại Liên và Quyên là hai người mẹ có cùng điểm chung: bỏ con cho người khác nuôi từ lúc nhỏ. 

Giờ đây Quyên từ nước ngoài về nhà dẫn theo thằng bé là con của bạn. Cô bị khống chế bởi Phi - trùm xã hội đen và là cha ruột cậu bé.

Trích đoạn tập 34 phim Cha tôi, người ở lại

Tập 28, Việt bất ngờ gặp mẹ ở quán nơi Việt làm việc. 

Anh bị mẹ xem như người xa lạ, buồn bã tâm sự với bố: "Hôm nay con gặp mẹ. Bà cùng chồng và con trai đến ăn quán con làm việc. Trông họ hạnh phúc, giàu có lắm. Thế nên bà ấy không muốn nhận con. Coi con như người lạ. Vậy mà bao năm qua con mải miết đi tìm mẹ không thấy". 

Khán giả xót xa, bảo mẹ Quyên là mẹ "xàm nhất Việt Nam".

"Phim nhiều cái bực thế. Chả rõ ý đồ đạo diễn nhưng thời đại này rồi không biết báo công an, lo từng tí cho con người ta còn con mình thì để mặc vậy, vớ vẩn thật nhé".

"Xem phim mà không hiểu lý do gì mà mẹ Việt lại bị khống chế như vậy? Không dám bỏ con người ta mà chọn cách bỏ con mình". "Con mình không thương, đi thương con người khác", khán giả viết.

Khi chuyện mẹ Việt đã tạm yên ắng thì mẹ Liên của Nguyên bắt đầu gây sóng gió. Nguyên khi nghe tin mẹ sẽ từ Đài Loan về Việt Nam ám ảnh đến mức xỉu giữa đường. Rất đáng thương.

Tình huống còn vô lý

Nếu so với bản gốc Lấy danh nghĩa người nhà, nhân vật mẹ Quyên và mẹ Liên được thêm thắt khá nhiều tình tiết để tăng xung đột. Đáng tiếc, các tình huống mới này lại bị đánh giá gượng gạo và vô lý.

Cha tôi, người ở lại - Ảnh 2.

Mẹ Quyên do diễn viên Kiều Anh đảm nhận

Cha tôi, người ở lại: 113 hay con trai? Bí ẩn chưa lời giải trong phim!

Cụ thể Phi từ lúc xuất hiện và sắp kết thúc vai diễn nhưng khán giả không hiểu vai trò của Phi  là gì và chỉ ra rằng:"Thay vì mẹ Quyên gọi con thì gọi 113 có phải nhanh hơn không? Đúng là phim", "Quyên chịu gọi cảnh sát là Phi bị bắt lâu rồi. Biên kịch phim sao sao", "Gọi công an chứ gọi con trai để hại nó à. Con trai còn biết gọi công an".

Một số ý kiến khác cho rằng tình tiết phi lý có lẽ bắt đầu bằng việc phim đang kéo dài số tập nên dài dòng, lê thê, nội dung phim loãng".

Cha tôi, người ở lại - Ảnh 3.

Từ phải qua: Ba anh em Nguyên, An và Việt

Trước ý kiến khán giả chê nhân vật người mẹ, diễn viên Thu Quỳnh (vai Liên) và Kiều Anh (Quyên) từng chia sẻ rằng vai diễn nhận nhiều gạch đá nhưng họ không lo nghĩ bởi chỉ mong vai diễn ghét ra ghét, yêu ra yêu.

Thu Quỳnh chia sẻ: "Liên khác hẳn với tôi ngoài đời. Nhân vật mang đến cho tôi nỗi sợ và cả tính cực đoan. Dường như không có người phụ nữ nào trên trái đất trải qua như Liên.

Có cảnh quay Trần Nghĩa (vai Nguyên) phải chăm sóc Thu Quỳnh (vai mẹ Liên) sau khi bị tai nạn, tâm lý sốc trong bệnh viện. Tôi dặn Nghĩa cố gắng quay một lần. Đoạn này tâm lý nặng nề, tôi không muốn quay đi quay lại nhiều lần để khỏi phải hấp thụ năng lượng tiêu cực quá lâu".

Cha tôi, người ở lại: khán giả bực vì mẹ Quyên rồi đến mẹ Liên xấu xí - Ảnh 6.Cha tôi, người ở lại: Nhìn Nguyên là thấy đau lòng

Xem Nguyên trong Cha tôi, người ở lại khán giả thấy đau lòng. Hết sóng gió này đến sóng gió khác phủ lên cuộc đời anh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên