
Orange và đội trưởng 52Hz trong ca khúc Không đau nữa rồi - Ảnh: BTC
Orange khóc nấc sau diễn
Không đau nữa rồi được viết theo thể loại ballad. Theo như lời của Orange - người dành nhiều tâm huyết cho bài hát thể loại này không dễ viết bởi lời phải hay và đắt.
Tiết mục Không thể đau nữa rồi
52Hz mở đầu bài hát bằng một đoạn nghe thật buồn: "Ngay lúc anh nói, bao nhiêu tháng năm/ Bên nhau kết thúc được rồi/Em chết đi trong vài giây/Rồi tim lại nhói lên kéo em về thực tại".
Sau khi trình diễn, khán giả thấy Orange ôm mặt khóc. Cô chia sẻ với MC Trấn Thành:
"Anh Xìn biết khi nào vết thương chai sần? Đó là khi vết thương lặp đi lặp lại. Em viết nhiều nỗi đau nhưng em không dám nói em không còn đau nữa.
Nhìn team em có những cô gái có cá tính mạnh mẽ nhưng còn vết thương. Nhiều khi nói câu "không đau nữa rồi" để trấn an mọi người thôi, bên trong thì vỡ vụn, chưa lành".

Các ca sĩ trong tiết mục Không đau nữa rồi - Ảnh: BTC
Khán giả xem hòa vào cảm xúc cùng ca sĩ. Có ý kiến viết: "Có những nỗi đau không thể lành và cũng không biến mất, nó cứ quanh quẩn trong ta mãi mãi".
"Màn thể hiện của các nghệ sĩ, đặc biệt là Orange và Mỹ Mỹ, thật sự đỉnh cao. Những giọt nước mắt và sự nhập tâm của họ đã làm cho bài hát trở nên sống động, chân thực hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là hát, mà là kể một câu chuyện bằng cả trái tim".
Viết nên những nỗi đau
Bản gốc của bài hát là góc nhìn tình yêu của nam giới. Khi đến với Em xinh say hi, Orange và đồng đội đã xoay góc nhìn của mình vào. Người xem nhận xét hài hước: "Viết nhạc như bị bỏ rơi bao lần". Những ý kiến hài hước vui vẻ nhưng cho thấy chiều sâu trong sáng tác âm nhạc của ca sĩ Orange.

Orange trong tiết mục Đồng giao xinh gái - Ảnh: BTC
Orange tham gia nhiều cuộc thi trên truyền hình và đoạt giải cao. Năm 2024, cô tham gia Bài hát của chúng ta và giành ngôi á quân cùng ca sĩ Thanh Lam. Năm 2023 cô cũng đoạt á quân trong chương trình Ca sĩ mặt nạ.
Orange là tác giả của nhiều ca khúc hay. Trong đó Người lạ ơi do cô sáng tác hát cùng rapper Karik là hiện tượng. Chỉ trong 13 ngày phát hành đạt kỷ lục 50 triệu lượt xem, 100 triệu lượt xem trong 38 ngày.
Tuy nhiên Orange chia sẻ cô từng tự ti khi nghe một số bình phẩm về ngoại hình của mình, theo thời gian những tự ti ấy ngày một lùi xa. Giờ đây nhắc đến Orange khán giả nhắc đến những thành quả mà cô gặt gái sau những nỗ lực.
Sau hai ngày lên YouTube, Không đau nữa rồi đến nay vẫn tiếp tục duy trì top 1 với gần 3 triệu lượt người xem, hơn 33.000 bình luận.
BÌNH LUẬN HAY