
Cuốn sách Cuộc phiêu lưu của Bella và Harry - Ảnh: T.ĐIỂU
Cuốn sách do chị Thu Hiền viết, con gái (lúc ấy 9 tuổi) minh họa, vừa được NXB Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc.
Tại buổi ra mắt sách cuối tuần qua ở Hà Nội, câu chuyện hằng ngày mẹ viết tới đâu lại đọc cho con gái nghe để con ngồi vẽ minh họa tại chỗ của hai mẹ con tác giả khiến nhiều bạn đọc cảm động.
Chị Thu Hiền kể vợ chồng chị ra nước ngoài sống 23 năm. Nhưng cả hai vợ chồng đều tâm niệm con mình là người Việt Nam thì không thể để các con không biết tiếng Việt.
"Một đứa trẻ ý thức được nguồn gốc của mình, sự phát triển sẽ rực rỡ và sâu sắc hơn", chị Hiền nói.
Mỗi ngày vợ chồng chị đều dành ít nhất 30 phút để nói tiếng Việt với các con. Họ mang nhiều cuốn sách từ Việt Nam sang Đan Mạch để đọc cho các con, trong đó không thể thiếu Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài.
Một ngày, chị Thu Hiền nghĩ mình cũng rất yêu thích văn chương, tại sao không cùng con sáng tạo một cuốn sách để không chỉ học tiếng Việt mà học nhiều bài học đời sống ở đó cùng con, học theo đuổi ước mơ.
Chị muốn dạy các con đã mơ thì mơ cho lớn, và phải có cam kết cho giấc mơ của mình.
Tháng 6-2023, cả nhà tham dự Hội nghị thượng đỉnh ở Copenhagen (Đan Mạch), có buổi giao lưu với một tác giả sách best seller.
Ngay lúc đấy chị Thu Hiền quyết định sẽ viết cuốn sách thiếu nhi cùng con. Dù rất bận rộn với công việc của một nhà khoa học, nhưng trong chị là mong muốn được viết, được ghi chép, được kể những trải nghiệm quan sát về cuộc sống, cảm xúc thường nhật.
Chị quyết tâm dành 30 phút mỗi ngày với con để làm sách. Hai mẹ con đồng hành suốt một năm thì xong cuốn sách được lấy chất liệu từ chính đời sống. Con gái Lê Bảo Hân đã vẽ 50 minh họa cho cuốn sách, hoàn toàn tự do.
Cuộc phiêu lưu của Bella và Harry kể về hai chú cá nhỏ nhút nhát đã cùng nhau trưởng thành với tình yêu thương và lòng dũng cảm.
Tác phẩm mở ra thế giới thủy sinh sống động với những nhân vật như ông cá Khôn hiền hậu, bà cá Laura già đời, chị Maria và anh Jonas tử tế.
Nhưng không thiếu những "kẻ bắt nạt" như lão Thomas hay bè lũ cá to hung hăng.
Bella và Harry đã phải chịu nhiều lần chuyển nhà, đó đều là những cuộc phiêu lưu sinh tử, nơi những con cá nhỏ để sống sót phải biết yêu thương rồi trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ chính mình và người thân.
Tác giả khéo léo lồng ghép trong sách những bài học về sinh học, tâm lý, giáo dục cảm xúc, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự đồng cảm, lòng tốt và quyền được sống tử tế, dù là với một con cá nhỏ.
BÌNH LUẬN HAY