Nhìn vào tấm lòng người trẻ từ đại lễ 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ý chí kiên cường người cựu chiến binh đi xe máy từ Nghệ An vào TP.HCM kết hợp với những tấm lòng trẻ tựa như bức tranh trọn vẹn của lòng tri ân mà thế hệ hiện tại dành cho thế hệ trước.

người trẻ - Ảnh 1.

Hình ảnh bác Trần Văn Thanh chạy xe máy vào TP.HCM dự đại lễ kỷ niêm 50 năm ngày thống nhất đất nước được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội

Chiếc xe máy đã cũ cùng hai cái vali buộc phía sau với lá cờ Tổ quốc phía trên bay phần phật trong gió của người cựu chiến binh ngoài 70 tuổi Trần Văn Thanh quả là hình ảnh thật đáng nhớ trong đại lễ 30-4 vừa qua.

Người lính năm xưa ấy đã vượt hành trình tính bằng ngàn cây số từ mảnh đất quê Bác (Nghệ An) để vào đến TP mang tên Bác (TP.HCM) và kịp hòa vào niềm vui chung của dân tộc trong ngày hội thống nhất non sông đã tròn nửa thế kỷ.

Một lớp trẻ có học thức hôm nay, được sinh ra và thụ hưởng giá trị hòa bình sẽ đủ nhận thức để biết trân trọng lịch sử, ghi ơn sự hy sinh xương máu của bao lớp người đã ngã xuống cho quê hương hình chữ S này.

Chuyến đi đầy cảm hứng của người cựu chiến binh

Chuyến "đi phượt" của người cựu binh Trần Văn Thanh đã gây xúc động mạnh cho nhiều người. Không hẳn vì chuyến đi 50 năm mới có, mà bởi mong ước được một lần về lại chiến trường xưa, tưởng nhớ những đồng đội cũ đã không còn hiện diện trong ngày vui thống nhất, cả tìm về những nơi in đậm chiến tích một thời bác đã trải qua.

Có lẽ một hình ảnh khác cũng khiến nhiều người bất ngờ không kém chính là thái độ của rất nhiều người trẻ khi đã âm thầm động viên, ủng hộ theo từng vòng xe, trên mỗi cung đường mà người cựu chiến binh tuổi xế chiều ấy đã đi qua.

Hình ảnh, thông tin về chuyến đi của bác Thanh được các bạn trẻ cập nhật gần như hằng giờ trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Ở đó không chỉ có những lời xuýt xoa, ngưỡng mộ mà các bạn đã kêu gọi nhau liên kết lại để chuẩn bị cho mọi tình huống, hỗ trợ kịp thời cho chuyến đi ý nghĩa của bác Thanh suôn sẻ nhất.

Họ nhắn nhau hỗ trợ tiền xăng, chỗ ăn nghỉ, cả nơi sửa xe cho người cựu chiến binh năm nào.

Thậm chí nhiều bạn còn dặn nhau nếu ai đang chạy ô tô, xe khách trên cung đường bác Thanh đi qua thì cẩn thận "canh chừng" luôn để ông đi an toàn.

Bức tranh đẹp về lòng biết ơn của người trẻ

người trẻ - Ảnh 2.

Người dân TP.HCM vui mừng khi gặp ông Thanh vào xem lễ diễu binh, diễu hành - Ảnh: Hội đồng hương Nghệ An tại TP.HCM

Đó là bạn trẻ nhiều tỉnh thành nơi ông đi qua. Còn vào đến TP.HCM, nhiều bạn trẻ khác chờ bác Thanh để xung phong lo chuyện chỗ ăn, chỗ ngủ và không quên làm hướng dẫn viên đưa ông đi xem lễ diễu binh và tham quan TP.HCM. Còn nhiều lắm những tấm lòng người trẻ như thế dọc hành trình ông đã đi.

Ý chí kiên cường của người bộ đội Cụ Hồ kết hợp với những tấm lòng trẻ tựa như bức tranh trọn vẹn của lòng tri ân mà thế hệ hiện tại dành cho thế hệ trước. 

Đó là bức tranh đẹp đẽ về tình người, về sự thực hành bài học "uống nước nhớ nguồn" từ lịch sử đến truyền thống bao đời của dân tộc.

Hẳn người lính già ấy cũng không nghĩ hành trình của ông lại được chào đón nồng nhiệt đến vậy bởi những người không hề quen biết. Nhưng tôi tin ông thật sự ấm lòng khi hoàn thành tâm nguyện và cả những cảm nghiệm sâu sắc sau chuyến đi.

Tin vào một thế hệ người trẻ mới

người trẻ - Ảnh 3.

Nhiều bạn trẻ rủ nhau cùng nhặt rác khắp các ngả đường, công viên của TP.HCM ngay sau khi kết thúc lễ kỷ niệm 30-4 - Ảnh: XANH VIỆT NAM

Thế nên mới thấy câu chuyện lùm xùm trên mạng xã hội về thái độ ứng xử của nhóm bạn trẻ khác khi quyết không nhường chỗ cho hai cựu chiến binh chỉ là câu chuyện cá biệt, không đáng để phải quan tâm quá nhiều đến thế. Hình ảnh ấy không thể và không bao giờ là đại diện cho lớp trẻ TP.HCM nói riêng hay tuổi trẻ Việt Nam nói chung.

Sự yêu mến, kính trọng của người trẻ sẽ không chỉ dành riêng cho bác Trần Văn Thanh mà với bất kỳ người cựu chiến binh nào cũng thế. Tôi tin như vậy. 

Minh chứng ấy rõ nét khi rất nhiều bạn trẻ kêu gọi và cùng nhau đi thu gom rác trên khắp các ngả đường, công viên, những nơi tập trung đông người theo dõi đại lễ vừa qua. Như hiệu ứng con sóng, việc nhặt rác cứ thể lan tỏa, nới rộng ra, mỗi lúc thêm đông người hưởng ứng mà phần lớn là các bạn trẻ.

Những điều ấy cho chúng ta niềm tin vào một lớp trẻ mới, để thấy tương lai của đất nước, của dân tộc sẽ là bức tranh với gam màu tươi sáng. Và đó sẽ là những người trẻ biết dấn thân vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhìn vào tấm lòng người trẻ - Ảnh 2.Dòng người như thác đổ về lăng Bác, bạn trẻ tự hào và biết ơn trong hòa bình

Từ sáng sớm tinh mơ đến gần trưa, dòng người khắp nơi như thác đổ hướng về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hân hoan, hào hùng chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0