Người thương binh Nghệ An thỏa ước nguyện khi được xem diễu binh từ tòa soạn Tuổi Trẻ

AN VI
và 1 tác giả khác

Ông Trần Hồng Kỳ, người thương binh 81 tuổi từ Nghệ An vào TP.HCM xem diễu binh, được thỏa ước nguyện khi được xem trực tiếp buổi diễu binh từ tòa soạn Tuổi Trẻ.

diễu binh - Ảnh 1.

Ông Kỳ bày tỏ sự xúc động khi gặp lại chúng tôi tại tòa soạn Khăn Quàng Đỏ - Ảnh: HỮU DUY

20h30 ngày 29-4, ông Trần Hồng Kỳ có mặt tại tòa soạn khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3, thuộc báo Tuổi Trẻ, để nghỉ ngơi và tiện cho việc đi xem đại lễ 30-4

Gặp chúng tôi, ông không nói được gì nhiều ngoài lời cảm ơn và nước mắt rưng rưng.

“Xương máu tôi và đồng đội bỏ ra thật xứng đáng”

Đó là nỗ lực của báo Tuổi Trẻ để giúp người lính giải phóng quân năm xưa có thể xem được trực tiếp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - ngày mà 50 năm trước ông cũng có mặt cùng các đồng đội hoàn thành khúc tráng ca thống nhất.

Chị Nguyễn Thị Bình (37 tuổi), con gái ông Kỳ, cũng là người gửi bức thư đến báo Tuổi Trẻ với nội dung “nhờ anh chị giúp bố em được xem diễu binh kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, xúc động chia sẻ:

“Tôi gửi lời khẩn thiết đến quý báo với hy vọng rất nhỏ nhoi vì chúng tôi biết rất khó để được đặc cách như vậy. 

Nhưng không ngờ anh chị lại liên hệ, đón bố tôi tận sân bay, bố tôi đã được xem lễ tổng duyệt, nay còn được tòa soạn bố trí chỗ nghỉ ngơi để xem buổi lễ chính ngày 30-4 nữa”.

Chìa điện thoại ra, chị khoe nhóm chat gia đình từ lúc nhận được thông tin báo Tuổi Trẻ hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi và xem diễu binh cho ông Kỳ đã rộn ràng hơn hẳn. 

Ai nấy đều chúc mừng ông và mong ông sẽ có một trải nghiệm trọn vẹn ở chiến trường xưa.

Ông Kỳ đang ở nhà của chị Bình tại quận 12. Cả buổi chiều ngày 29-4 hôm qua ông đứng ngồi không yên khi thấy dòng xe trước nhà càng lúc càng đông.

diễu binh - Ảnh 2.

Ông xúc động kể sau khi xem buổi lễ tổng duyệt ngày 27-4 - Ảnh: HỮU DUY

“Bố tôi cứ hỏi suốt, hỏi liệu có kẹt xe không, có đến kịp không, phần là sợ phiền anh chị, phần là sợ không xem được”, chị Bình kể lại.

Suýt nữa ông Kỳ đã không đến được tòa soạn vì mọi ứng dụng xe công nghệ đều quá tải, gia đình đặt hơn 1 tiếng vẫn không bắt được xe. 

Chị Bình ngỏ ý để ông Kỳ vào nhà nghỉ, song ông nhất quyết đi và kêu cô con gái chở ông bằng xe máy đến tòa soạn.

“Rất may là cậu em hàng xóm có chiếc xe chở hàng, ngồi được 6 người nên cả gia đình quyết định thuê 600.000 đồng để đưa ông đi”, chị Bình nói.

Ngồi cạnh chị Bình, đôi mắt ông Kỳ nhìn đăm chiêu ra phía đông người đang ngồi chờ sẵn từ rất sớm để xem buổi đại lễ ngày mai.

Ngực ông vẫn còn đeo tấm thẻ ra vào khu vực khán đài trong buổi tổng duyệt cùng những huân huy chương sáng rực.

diễu binh - Ảnh 3.

Ông Kỳ, gia đình và đồng đội cũ của ông từ Nghệ An vào TP.HCM được báo Tuổi Trẻ bố trí chỗ nghỉ ngơi để thuận tiện xem diễu binh ngày 30-4 - Ảnh: HỮU DUY

Nói về trải nghiệm trong buổi lễ tổng duyệt, ông kể vừa vào đến khu vực phía trong, các bạn trẻ hai bên đường đã víu lấy ông, hỏi thăm và xin chụp hình với người lính xứ Nghệ.

“Các cháu ấy hỏi thăm là chú hồi xưa có trong đoàn quân tiến về Sài Gòn không, có khỏe không…, xin chụp hình với tôi và gửi đến chúng tôi rất nhiều lời cảm ơn. 

Quả thật vào tới đây, đi xem trực tiếp, tôi thấy xương máu tôi và đồng đội bỏ ra thật xứng đáng”, người lính can trường năm xưa đã khóc khi kể đến chi tiết này.

Đêm không ngủ trước giờ diễu binh

Sau khi Tuổi Trẻ đăng tải câu chuyện của người thương binh xứ Nghệ, ông đã được cấp thẻ xem buổi tổng duyệt ngày 27-4. Ông nói đó là bất ngờ lớn vì không nghĩ sẽ được ưu tiên ngồi xem như vậy. 

Đêm trước buổi tổng duyệt ngày 27-4, ông Kỳ cho biết mình không sao ngủ được, thao thức xen lẫn chút bồi hồi như cái đêm sau ngày đất nước thống nhất nửa thế kỷ trước.

Chị Bình kể mới 4h ông đã lục tục chuẩn bị áo quần, cầm theo mớ giấy tờ đã nhũn đi vì thời gian. “Ông đứng trước cửa nhà đi ra đi vô, chờ đợi đến 6h để chúng tôi chở lên trung tâm xem”, chị Bình kể.

diễu binh - Ảnh 4.

Ông Kỳ và con gái thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị xem lễ diễu binh - Ảnh: HỮU DUY

Và đêm đặc biệt trước ngày đại lễ 30-4 diễn ra cũng là một đêm không ngủ đối với người thương binh 81 tuổi. 

Nằm cạnh chúng tôi, ông Kỳ trở mình liên tục, một lúc lại đứng bên cửa sổ nhìn ra tuyến đường mà ngày mai đoàn diễu binh sẽ đi ngang rồi tấm tắc:

“Năm xưa chúng tôi diễu binh mừng chiến thắng đâu có cờ hoa rợp trời như thế này, lúc đó còn khó khăn, không có tập luyện gì hết, có súng ống gì là mang ra rồi đi đều thành các khối thôi. Nhìn các bạn trẻ đến xếp hàng từ rất sớm như vầy chứng tỏ các bạn rất yêu nước”.

3h sáng, căn phòng Tuổi Trẻ bố trí cho gia đình ông Kỳ nghỉ lại đã sáng đèn. Ông mặc lại bộ quân phục đã bạc màu rồi liên tục nhìn về phía cửa sổ. Người cựu chiến binh nói mình dậy sớm vì ngủ không được.

“Sợ nhất là ngủ quên, mấy đứa con nó ngủ ngon hơn mình làm sao kêu mình dậy được. Thôi tôi tự dậy sớm cho chắc”, ông Kỳ cười nói.

diễu binh - Ảnh 5.

Ông Kỳ nói các khối diễu binh sáng 30-4 rất đẹp và khí thế - Ảnh: HỮU DUY

Đứng trên tầng 5 tòa soạn khi bên dưới đường đã chật kín người, ông Kỳ nhờ con gái bấm quay phim ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt này.

Ông nói mình muốn lưu lại kỷ niệm đặc biệt 50 năm chỉ có 1 lần, để khi về lại Nghệ An, ông thích xem lúc nào thì mở ra. “Vì đâu biết liệu tôi có đủ sức khỏe để vào đây xem kỷ niệm 51 năm hay không”, ông Kỳ cười nói.

Đây cũng là lần vào TP.HCM lâu nhất của ông Kỳ. Trước đó, mỗi lần vào thăm cháu ông cũng chỉ ở 1-2 ngày là về.

“Không đi xem được là tôi bắt vé máy bay về rồi. Rất cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã hỗ trợ người lính già như tôi”, ông Kỳ xúc động.

Nhìn từng khối quân diễu binh ngang qua, người lính giải phóng quân cứ chồm lên hướng mắt dõi theo đến khi khuất bóng. Ông nói khối nào cũng đẹp, máy bay hiện đại, không khí rộn ràng quá.

“Tôi tin chắc chắn TP.HCM sẽ phát triển hơn nữa…”, ông Kỳ khép lại câu chuyện với nhiều sự kỳ vọng trong ánh mắt của người lính từng trực tiếp chiến đấu ở mảnh đất này.

Báo Tuổi Trẻ hỗ trợ thương binh 81 tuổi xem diễu binh - Ảnh 6.Ước nguyện xem diễu binh tại TP.HCM của người thương binh 81 tuổi

Những ngày cuối tháng tư cách đây nửa thế kỷ, người lính xứ Nghệ òa khóc giữa vòng tay đồng đội mừng đất nước sum họp. Sau 50 năm, ông quay lại TP.HCM trong những ngày cờ hoa rợp trời để xem thế hệ tiếp nối diễu binh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0