
Ôm vé số, hai cháu nhỏ bị cô ruột đánh - Ảnh: Chụp màn hình
Liên quan đến vụ việc không bán hết vé số, hai bé bị cô ruột dùng khúc cây 1m đánh tới tấp, theo báo cáo nhanh của Công an xã Mỹ Tú (TP Cần Thơ), ngày 25-7, đơn vị phát hiện một đoạn video trên Facebook cho thấy một phụ nữ dùng cây đánh trẻ nhỏ.
Người trực tiếp đánh là bà Nguyễn Thị Đời (48 tuổi, thường trú ấp Xóm Lớn, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ).
Khi thấy cháu V.T. cầm một cọc vé số, bà Đời liền hỏi: Tại sao tụi mầy không bán mà để ôm nhiều vé số vậy? Cháu V.T. trả lời: Không ai mua.
Không nén được tức giận, bà Đời lụm khúc cây dài khoảng 1m đánh nhiều cái vào mông cháu V.T. đến gãy đôi. Mặc dù cháu V.T. kêu khóc, van xin nhưng bà Đời vẫn không buông tha.
Sau khi thông tin trên được đăng tải, nhiều bạn đọc lên án hành động của người cô ruột sao quá nhẫn tâm, dùng khúc cây lớn đánh tới tấp cháu của mình chỉ vì "ôm" vé số.
Bạn đọc còn đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng người lớn không nên lợi dụng trẻ em để bán hàng, nhất là vé số.
Cách nào để trẻ không bị ngược đãi, đòn roi?
Bạn đọc Khả Tú bức xúc: Thật quá kinh hoàng và phẫn nộ khi đọc tin hai cháu bé bị chính cô ruột đánh đập tàn nhẫn chỉ vì không bán hết vé số.
Theo bạn đọc HuuTh, không ai được lạm dụng lao động trẻ em. Trẻ em chỉ theo phụ giúp chứ không phải là lao động chính. Các cháu chỉ có thể giao vé số cho khách quen, chứ không phải ra ngoài bán dạo.
"Tôi không mua vé số hay hàng hóa của trẻ em bán dạo. Có như vậy thì người lớn mới không lạm dụng trẻ em và giúp trẻ em an toàn trong tương lai", bạn đọc HuuTh kiến nghị.
Cùng quan điểm, bạn đọc Lan viết: "Đây chính là lý do các bạn không nên mua bất cứ cái gì mà người bán là trẻ em. Các em đều bị chăn dắt và hành hạ các em mỗi khi họ không hài lòng.
Không mua từ trẻ em, thì em đó sẽ có cơ hội được vào các cơ sở bảo trợ xã hội, còn cứ mua từ trẻ em, tuổi thơ của các em cứ mãi mãi là đòn roi…", bạn đọc Lan hiến kế.
Bạn Ngọc Hà cho biết mình không mua vé số của trẻ em. Nếu ai cũng như vậy, sẽ không còn cảnh trẻ em bị lợi dụng thuê đi bán vé số, bị đánh đập ngược đãi khi bán không hết.
Công ty xổ số xem các đại lý có chịu nhận lại vé số ế không?
Bạn đọc Mr Nam thốt lên: "Tội quá!". Cũng theo bạn đọc này, "không nuôi được thì để xã hội nuôi giúp các cháu với". Trong khi đó bạn đọc tên Minh cho biết sẵn sàng ra tay cứu giúp các bé. "Cho tui hai bé tui nuôi cho. Địa chỉ hai bé ở đâu?".
Ngoài ra, nhiều bạn đọc lên án hành vi dã man của người cô ruột.
"Đọc những tin này thấy đau lòng quá đỗi. Thương các con bất hạnh. Pháp luật cần trừng trị nghiêm các trường hợp này", bạn đọc Minh Phương bức xúc.
Bạn đọc Ái Nhi rất mong cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ, có biện pháp bảo vệ, đưa các cháu ra khỏi môi trường nguy hiểm ngay lập tức.
Theo bạn đọc Thái An, hành vi bạo hành trẻ em như thế không thể chấp nhận được, cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật. "Thương các bé quá. Mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra".
"Thật quá nhẫn tâm và tàn nhẫn. Bản thân mình cũng có cháu nhỏ khi đọc tin, tim như thắt lại. Mong các em sớm đến được các nơi đầy tình thương hơn", bạn Trần Mẫn chia sẻ thêm.
Một số bạn đọc khác đề nghị các công ty xổ số cần xem xé, có hình thức giúp đỡ người nghèo bán vé số dạo. "Các vị lãnh đạo các công ty xổ số nghiên cứu làm sao cho người bán vé số không còn cảnh này", bạn đọc Lomom đề nghị.
Trong khi đó bạn đọc Thọ Đào thẳng thắn đề xuất: "Cần xem xét thực tế để xem các đại lý có chịu nhận lại vé ế không. Các công ty xổ số lời khủng, trong khi lỗ thì người bán lẻ chịu".
"Hiện tại vé số không được trả. Gần 4h chiều thấy nhiều người cầm cả đống vé số năn nỉ người mua, nhìn tội lắm", bạn đọc Thanh Trần viết.
BÌNH LUẬN HAY