Phóng to |
Ahmed Abbas (trái) trong trận hoà Malaysia. Abbas đã ghi một bàn trong trận Iraq thắng Myanmar 3-0 |
Có một chi tiết cần lưu ý, đó là sau trận thắng đậm Bahrain 5-1, khi gặp đội Malaysia, HLV Stange đã tung ra 5/11 vị trí mới so với đội hình thắng Bahrain. Vậy mà Iraq vẫn hoà Malaysia 0-0 trong thế thắng, dù rằng đội hình thiếu vắng Younis Mahmood Khalaf, tác giả bốn bàn trong trận thắng Bahrain.
Giải thích hiện tượng thay người này, HLV Stange cho biết ông không đánh giá thấp đội Malaysia, nhưng do hoàn cảnh đặc biệt của bóng đá Iraq sau thời kỳ hậu chiến tranh, không có một trận đấu bóng đá nào diễn ra trên quốc gia Iraq, vì vậy HLV Stange buộc phải thử nghiệm tất cả các cầu thủ tại vòng loại.
Phóng to |
HLV Bernd Stange trao đổi với các tuyển thủ Iraq trong một buổi tập luyện |
Để có được ngày hôm nay, có thể nói tập thể đội tuyển Iraq đã đá vì đất nước Iraq. Sự hy sinh, chấp nhận gian khổ và mọi thiếu thốn từ phía các cầu thủ Iraq cũng đã là dễ hiểu. Nhưng ít ai biết được rằng, HLV Stange đã làm công không từ tháng 1-2003 cho đến nay mà chưa lãnh được một đồng lương.
Hơn thế, HLV Stange đã vận động Liên đoàn bóng đá Đức giúp đỡ toàn bộ kinh phí để đưa đội Iraq tập huấn, thi đấu trong suốt thời gian ở Đức. Ngoài ra HLV Stange còn vận động bạn bè hỗ trợ mua quần áo, trang thiết bị thi đấu, tập luyện...
HLV Stange, một người nước ngoài còn thế, dĩ nhiên các tuyển thủ Iraq đá bóng cũng không có thu nhập. Nhưng HLV Stange có quan điểm của ông, vì bóng đá là sợi dây quyện chặt mọi người lại gần với nhau hơn, và hiểu nhau hơn, nên ông muốn bóng đá góp phần đem lại hoà bình cho thế giới. Với các cầu thủ Iraq, họ được sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình. Đơn giản vì họ muốn qua bóng đá để cả thế giới biết rằng: Iraq vẫn tồn tại và phát triển!
________________________
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận