
Ông Trump trả lời báo chí ngày 25-5 - Ảnh: AFP
"Tôi luôn có mối quan hệ rất tốt với (Tổng thống) Vladimir Putin của Nga, nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra với ông ấy. Ông ấy đã hoàn toàn PHÁT ĐIÊN!
Tôi luôn nói rằng ông ấy muốn TẤT CẢ Ukraine, không chỉ một phần của nó, và có lẽ điều đó đang cho thấy là đúng, nhưng nếu ông ấy làm vậy, điều đó sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Nga!". Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social tối 25-5 giờ địa phương, tức sáng 26-5 theo giờ Việt Nam.
Trước đó, vào tối cùng ngày, ông Trump tuyên bố rằng ông "không vui" về cuộc tấn công mới nhất vào Ukraine và rằng ông "hoàn toàn" cân nhắc tăng cường lệnh trừng phạt đối với Matxcơva.
"Tôi đã biết ông ấy từ lâu, luôn hòa thuận với ông ấy, nhưng ông ấy đang bắn tên lửa vào các thành phố và giết người, và tôi không thích điều đó chút nào", ông nói với các phóng viên.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. "Mọi thứ ông ấy nói đều gây ra vấn đề, tôi không thích điều đó và tốt hơn là nên dừng lại", ông Trump nói.
Bế tắc trên chiến tuyến
Thực tế là với sự bế tắc trên thực địa, Nga và Ukraine đã tăng cường tấn công nhau bằng drone thời gian qua.
Các nhà máy của Nga và Ukraine đang sản xuất hàng ngàn drone mới, với các công nghệ tinh vi để đánh lừa các hệ thống phòng không.
Theo giới quan sát, trong khi Ukraine nhắm mục tiêu vào các căn cứ và nhà máy của Nga, thì mục đích của phía Matxcơva dường như chỉ nhằm làm suy yếu tinh thần Kiev.
Trong hai ngày cuối tuần qua, các cơ quan khẩn cấp Ukraine mô tả bầu không khí "khủng bố" bao trùm khắp đất nước bởi các đợt không kích dữ dội của hơn 370 máy bay không người lái (drone) và tên lửa từ Nga trong đêm 25-5 và hơn 260 drone, tên lửa trong đêm trước đó.
"Nếu không có áp lực thực sự mạnh mẽ lên giới lãnh đạo Nga thì sự tàn bạo này không thể dừng lại. Sự im lặng của nước Mỹ, sự im lặng của những nước khác trên thế giới chỉ khuyến khích ông Putin. Các lệnh trừng phạt chắc chắn sẽ có ích", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.
Trong khi đó, Đài RT của Nga viết rằng đợt tấn công mới nhất nhằm phản ứng đợt tấn công của Ukraine trong tuần qua, với ít nhất 764 drone bị đánh chặn trong 3 ngày giữa tuần.
Chiếc trực thăng chở ông Putin đi công tác ở vùng Kursk hôm 20-5 cũng trở thành mục tiêu tấn công của các drone từ Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích đây là một nỗ lực nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tố "một số quốc gia châu Âu do Anh, Pháp, Đức và lãnh đạo EU dẫn đầu", những nước đang ủng hộ Kiev và muốn cuộc xung đột tiếp tục, phải chịu một phần trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Kiev.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine dập lửa một khu vực bị tấn công ở Kiev ngày 25-5 - Ảnh: REUTERS
Mỹ có từ bỏ?
Theo tờ Guardian, sự im lặng của ông Trump cuối tuần qua đặt câu hỏi liệu nhà lãnh đạo Mỹ đã từ bỏ những nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine hay chưa.
Ông Phillips O'Brien, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St Andrews, cho rằng các cuộc đàm phán gần đây giữa Ukraine và Nga cũng như cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin không đem lại bất kỳ hy vọng nào sẽ có một bước đột phá.
"Trò hề lớn mà chúng ta đã chứng kiến trong nhiều tháng đã kết thúc. Trò hề đó là ông Trump đang cố gắng đàm phán một thỏa thuận giữa Ukraine và Nga có lợi cho cả hai quốc gia", ông O'Brien nhận định.
Và nếu ông Trump rút lui, điều đó đặt ra một số câu hỏi khó cho Kiev rằng liệu Mỹ có tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự không?
Quan trọng hơn, liệu châu Âu có thể lấp đầy khoảng trống ngoại giao và quân sự do sự rút lui của Washington hay không? Rõ ràng đối với Ukraine, nếu không có áp lực từ Washington, hoặc viện trợ tăng tốc đáng kể từ châu Âu, cuộc chiến sẽ tiếp diễn.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu Kaja Kallas ngày 25-5 kêu gọi "gây sức ép quốc tế mạnh mẽ nhất lên Nga để chấm dứt cuộc chiến này".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận