
Từ trái qua: Oanh Kiều, Mạnh Trường - Ảnh: FBNV
Bế mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 42 năm 2025 diễn ra tối 22-3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định; được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
Trong 734 tác phẩm dự thi liên hoan năm nay, ban giám khảo đã chọn ra 54 tác phẩm xuất sắc để trao giải vàng, 98 tác phẩm nhận giải bạc, 223 tác phẩm nhận giải khuyến khích và ba giải thưởng dành cho cá nhân.
Có những phim gắn thời sự, xúc động
Trong đó ở thể loại phim truyện truyền hình, có 34 tác phẩm dự thi (gồm phim dài và phim ngắn), tăng gần gấp đôi so với kỳ liên hoan trước.
NSND Khải Hưng - trưởng ban giám khảo thể loại phim truyện truyền hình - cho biết ở kỳ liên hoan này có sự thay đổi lớn về kỹ thuật, tư duy làm phim, cách kể chuyện...
Ông đánh giá chất lượng các bộ phim khá đồng đều và có sự tiến bộ rõ rệt, diễn viên được chọn lọc.
Trong đó có những bộ phim có nội dung gắn liền với tình hình thời sự, thiên tai lũ lụt và đặc biệt gây xúc động.
Ông nói thêm chất lượng phim của các đài địa phương tiến bộ nhanh so với vài năm trước đây, sự chênh lệch với các đài lớn không lớn. Ông tin phim truyện truyền hình sẽ phát triển rất tốt trong thời gian tới.

Trao giải vàng thể loại phim truyện truyền hình - Ảnh: BTC
Oanh Kiều và Mạnh Trường là nữ, nam diễn viên chính xuất sắc nhất
Kết quả, vượt qua Hoa sữa về trong gió, Gia đình mình vui bất thình lình, Gặp em ngày nắng, Tết ở làng Địa Ngục, Đội điều tra số 7 (2 phần), Đi về phía lửa..., ba bộ phim Chúng ta của 8 năm sau, Không thời gian (Trung tâm phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam sản xuất) và Miền quên lãng (Hãng phim truyền hình TP.HCM) đã giành giải vàng chung cuộc.
Đáng nói, cả hai phim của Đài truyền hình Việt Nam đều có diễn viên Mạnh Trường đảm nhận vai chính. Anh cũng nhận luôn giải Nam diễn viên chính xuất sắc.
Trong khi đó giải Nữ diễn viên chính xuất sắc được trao cho diễn viên Oanh Kiều với bộ phim Lụa.
Ở thể loại này, Quay phim xuất sắc được trao cho Vũ Trung Kiên với bộ phim Mình yêu nhau, bình yên thôi của SK Media.



Ba phim Không thời gian, Chúng ta của 8 năm sau và Miền quên lãng - Ảnh: ĐPCC
Không thời gian là một trong những phim quy mô nhất mà VTV sản xuất trong những năm gần đây. Để hoàn thành bộ phim, đoàn phim phải lăn lộn nhiều địa phương, nhiều loại địa hình và khí hậu phức tạp, thậm chí bộ phim quay trùng thời điểm cơn bão số 3 đang hoành hành.
Phim tái hiện một cách chân thực cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc hào hùng, oanh liệt nhưng cũng đầy hy sinh, mất mát của người lính trong thời chiến và cả thời bình.
Trong khi đó Chúng ta của 8 năm sau nói về tình yêu, tình bạn, cách con người vượt qua nghịch cảnh, không ngừng tìm lại bản thể và ánh sáng rực rỡ của riêng mình.
Phim được chia làm hai giai đoạn, lúc trẻ và khi trưởng thành. Tuy nhiên diễn xuất thiếu đồng đều của dàn diễn viên, kịch bản vướng một số "sạn" ngô nghê… khiến phim mất điểm.
Miền quên lãng mang màu phim xưa pha lẫn một chút bí ẩn, kinh dị, khai thác hành trình tìm kho báu nhiều nước mắt và máu của hai băng nhóm ông Hội và hậu duệ cướp Cấm Sơn. Từ đây bản chất của con người được bộc lộ một cách rõ nét.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận