Tối 1-2, Nottingham Forest gây bất ngờ khi đánh bại Brighton 7-0 ở vòng 24 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League).
Trước khi trận đấu bắt đầu, đội chủ nhà đang có phong độ cao ở mùa giải này, xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đối ngược với hạng 9 của Brighton (thua 10 điểm).
Tuy nhiên, thật khó tưởng tượng đội bóng của HLV Fabian Hurzeler lại có trận thảm bại như vậy trước Nottingham.
Đội chủ nhà sớm có lợi thế khi trung vệ bên phía đội khách phản lưới nhà ngay ở phút 12. Đội bóng của HLV Nuno Santo bất ngờ mở tỉ số.
Nottingham tận dụng thời cơ tấn công liên tiếp. Lần lượt Morgan Gibbs-White và Chris Wood ghi bàn để khép lại hiệp 1 với lợi thế 3 bàn dẫn trước.
Tưởng chừng “chim mòng biển” sẽ trở lại trong hiệp 2, thế nhưng họ lại tỏ ra vô duyên và khiến các bàn thắng dần trôi qua. Trong khi đó, Nottingham Forest lại chứng minh vì sao mình được gọi là “ngựa ô” ở mùa giải năm nay.
Chris Wood ghi 2 bàn chỉ trong vòng 5 phút để hoàn tất cú hat-trick cho cá nhân mình. Neco Williams và Jota Silva là hai người còn lại điền tên lên bảng tỉ số kết thúc trận đấu với kết quả 7-0.
Nottingham Forest cho thấy sự hiệu quả đáng sợ ở mỗi tình huống lên bóng tấn công, khi họ chỉ cầm bóng 37% so với 63%. Các học trò của ông Nuno Santo cũng tung ra 13 cú dứt điểm (9 trúng đích) nhưng lại ghi đến 7 bàn thắng.
Ngược lại, Mitoma cùng Pedro và các chân sút khác bên phía Brighton lại vô duyên đến khó hiểu khi sút đến 8 lần (5 trúng điểm) nhưng không ghi được bất kỳ bàn thắng nào.
Hàng thủ đội khách cũng có ngày thi đấu thảm họa, vì hầu như đều bất lực ở mỗi đòn phản công của Nottingham Forest.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận