27/03/2025 16:00 GMT+7

Những chuyện thương tâm trong cháy rừng tồi tệ nhất lịch sử Hàn Quốc

Truyền thông Hàn Quốc ghi nhận lại một số câu chuyện đau lòng trong vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử nước này, làm 26 người thiệt mạng.

cháy rừng - Ảnh 1.

Tại huyện Uiseong, tỉnh Gyeongsangbuk, đông nam Hàn Quốc, dù các đám cháy ở rừng đã được dập tắt nhưng những ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy trong khu vực nhà dân - Ảnh: YONHAP

Đã một tuần trôi qua kể từ khi các đám cháy rừng bất ngờ bùng phát ở huyện Sancheong, tỉnh Gyeongsangnam nhưng những nỗ lực chữa cháy của lực lượng cứu hỏa và giới chức địa phương vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển.

Trận cháy rừng lịch sử

Theo Hãng thông tấn Yonhap, tính đến sáng 27-3, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và an toàn Hàn Quốc ước tính các đám cháy rừng đã thiệu rụi 36.000 ha rừng, khiến 56 người thương vong, gồm 26 người chết, 8 người bị thương nặng và 22 người bị thương nhẹ.

Cháy rừng khiến 26 người chết, trực thăng cứu hỏa rơi do khói che khuất tầm nhìn ở Hàn Quốc - Nguồn: AFP

Tỉnh Gyeongsangbuk là nơi có nhiều trường hợp thương vong nhất với 41 trường hợp, gồm 22 người thiệt mạng, 3 người bị thương nặng và 16 người bị thương nhẹ. Tỉnh Gyeongsangnam có 13 người thương vong, gồm 4 người chết, 5 người bị thương nặng và 4 người bị thương nhẹ.

Trong đó hai huyện Yeongdeok và Yeongyang thuộc tỉnh Gyeongsangbuk, đông nam Hàn Quốc, là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do cháy rừng. Số người chết và bị thương nặng phần lớn nằm ở hai huyện này và chủ yếu là người lớn tuổi, từ 80 - 100 tuổi hoặc cao hơn.

Vì vậy công tác sơ tán người dân đang được đặt lên hàng đầu.

Tính đến 5h sáng 27-3, lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc vẫn đang nỗ lực dập tắt 10 đám cháy vừa và lớn. Tổng diện tích rừng bị thiêu rụi hiện đã lên đến 36.090ha. Đây là vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Đi làm tình nguyện, cứu được người khác nhưng không cứu được cha mẹ

cháy rừng - Ảnh 2.

Những ngôi nhà nằm lẫn trong rừng núi, giáp biển ở tỉnh Gyeongsangbuk cháy đen sau cháy rừng - Ảnh: YONHAP

“Trong lúc hỏa hoạn bùng phát, tôi đã đi cứu người khác nhưng lại không thể chăm sóc cho cha mẹ của mình”, ông Lee (60 tuổi) đau đớn nói tại nhà tang lễ nơi đang tổ chức tang lễ cho cha mẹ ông là ông Lee (89 tuổi) và bà Kwon (86 tuổi).

Chia sẻ với tờ nhật báo Chosun hôm 26-3, ông Lee kể ngay sau khi vợ chồng ông nhận được tin nhắn thông báo tình trạng thảm họa vào 18h ngày 25-3, hai ông bà đã chạy đến khu liên hợp thể dục thể thao huyện Yeongdeok để hướng dẫn dòng xe ô tô của người dân sơ tán.

Là một tài xế xe tải, ông Lee đã là tình nguyện viên điều phối giao thông tại địa phương trong suốt nhiều năm. Vì vậy, khi xảy ra cháy rừng, ông đã tình nguyện hướng dẫn dòng xe sơ tán.

Đến khoảng 22h cùng ngày 25-3, khi các đám cháy bắt đầu lan rộng hơn, ông Lee linh cảm chẳng lành nên vội chạy đến xem tình hình cha mẹ ở nhà thì phát hiện ngọn lửa đã bao trùm cả ngôi nhà.

Cha mẹ của ông Lee được phát hiện đã thiệt mạng trên một cánh đồng cách nhà khoảng 50m.

“Mặc dù đã gần 90 tuổi nhưng cha tôi vẫn rất siêng năng, ông vẫn có thể leo lên núi chặt cây, đốn củi, vác củi trên lưng từ núi trở về nhà hay chạy xe máy ra chợ gần nhà để mua đồ. Tôi vô cùng hối hận vì đã phải tiễn cha mẹ tôi mà chưa kịp nghe họ trăng trối điều gì”, ông Lee nói trong nước mắt.

Vợ chồng trưởng làng tử nạn khi đang sơ tán người dân

Chiều 25-3, khi toàn bộ hệ thống Internet bị cắt ở các làng Hwamae và Samui, thuộc xã Seokbo, huyện Yeongyang, trưởng làng Hwamae đã gửi tin nhắn SMS đến 46 hộ gia đình trong làng, yêu cầu họ ngay lập tức rời khỏi nhà và sơ tán đến Trường tiểu học Seokbo.

Trong lúc gửi tin nhắn cho người dân, vợ chồng trưởng làng Hwamae đang trên đường đi giải cứu gia đình người anh rể cũng sống trong cùng làng. Thời điểm đó, toàn bộ những con đường ở địa phương đều bao phủ đầy những tàn lửa do gió thổi từ các đám cháy rừng.

Đến 20h ngày 25-3, vợ chồng trưởng làng Hwamae được tìm thấy đã chết trong một mương thoát nước khi vẫn đang cố gắng quay lại làng để tiếp tục giải cứu những người dân còn mắc kẹt trong nhà do đám cháy rừng cô lập.

Phi công 40 năm kinh nghiệm rơi từ trên cao thiệt mạng khi đang chữa cháy

cháy rừng - Ảnh 3.

Hiện trường vụ trực thăng chữa cháy bị rơi ở huyện Uiseong, tỉnh Gyeongsangbuk - Ảnh: CHOSUN ILBO

Khoảng 12h54 ngày 26-3, một chiếc trực thăng bị rơi khi đang chữa cháy ở một ngọn núi ở ấp Sinpyeong, huyện Uiseong, tỉnh Gyeongsangbuk, khiến đại úy phi công A (73 tuổi) thiệt mạng tại chỗ.

Đại úy A là người đã có 40 năm kinh nghiệm lái máy bay. Hiện nguyên nhân chính xác khiến chiếc trực thăng rơi từ trên cao vẫn đang được xác định. Tuy nhiên, một số nhà điều tra nghi chiếc trực thăng bị rơi do khói từ cháy rừng che khuất tầm nhìn của phi công.

Tổng cục Lâm nghiệp Hàn Quốc đã tạm ngừng mọi hoạt động chữa cháy bằng trực thăng trên khắp nước này ngay sau vụ tai nạn. Đến 15h30 cùng ngày 26-3, các máy bay chữa cháy mới bắt đầu hoạt động trở lại bình thường.

cháy rừng - Ảnh 4.

Một người dân bần thần khi chứng kiến nhà cửa, tài sản cháy rụi thành tro - Ảnh: YONHAP

cháy rừng - Ảnh 5.

Một người dân bị bỏng do cố gắng dập lửa ở nhà - Ảnh: YONHAP

Những câu chuyện đau lòng trong vụ cháy rừng kinh hoàng ở Hàn Quốc - Ảnh 4.Cháy rừng dữ dội ở Hàn Quốc làm 18 người chết, ngôi đền cổ nghìn năm bị thiêu rụi

Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc đang chật vật kiểm soát các đám cháy rừng lan rộng do gió mạnh và thời tiết khô hanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên