08/03/2025 09:20 GMT+7

Những bóng hồng trên thao trường chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

‘Chỉ còn khoảng 50 ngày nữa là đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi rất chờ mong thời khắc được vinh dự diễu hành trên đường phố TP.HCM trong ngày lễ lớn của dân tộc’.

Những bóng hồng trên thao trường chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước - Ảnh 1.

Khối nữ sĩ quan quân y tham gia hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự số 4 (Hà Nội)

Đó là chia sẻ của trung úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Thị Thu, văn phòng Quân khu 3, khi được tham gia hợp luyện chuẩn bị diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các nữ quân nhân hăng say tập luyện, chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Cảm xúc đó không chỉ riêng có của trung úy Thu, mà tất cả nữ quân nhân trên thao trường hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia số 4 (Hà Nội) đều một lòng hướng về thành phố mang tên Bác.

Những bóng hồng trên thao trường chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước - Ảnh 2.

5 khối nữ sĩ quan đang luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia số 4

Niềm tự hào mãi trong tim

Lần thứ hai tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành, cũng là lần thứ hai trung úy Hoàng Thị Thu đảm nhận nhiệm vụ khối trưởng khối Gìn giữ hòa bình. Trước đó, chị Thu đã vinh dự sải bước trong đợt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tại thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Thị Thu cùng các chị em khối Gìn giữ hòa bình Việt Nam giữ vững đội hình nghiêm trang.

Trong trái tim nữ quân nhân, niềm tự hào, vinh dự vẫn vẹn nguyên như lần đầu khi được lựa chọn tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Những bóng hồng trên thao trường kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam - Ảnh 3.

Những bóng hồng của khối Gìn giữ hòa bình Việt Nam hợp luyện diễu binh, diễu hành dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Khác với lần đầu tham gia hợp luyện, lần này không phải cái nắng thử sức người, mà cái lạnh như cắt da cắt thịt của đợt không khí lạnh tăng cường rèn sức lính.

"Trong quá trình luyện tập ke chân, đi nghiêm, nhiều chị em bị đau chân, trật chân, buổi tối về mọi người cùng ngâm chân để bớt đau, hôm sau tiếp tục luyện tập. Các chị em trong khối luôn động viên, đoàn kết để cùng nhau vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ", chị Thu bộc bạch.

Những bóng hồng trên thao trường chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước - Ảnh 4.

Được tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là niềm vinh dự, tự hào của các nữ quân nhân đang luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia số 4

Còn đối với đại úy Trần Thị Thu Uyên, nụ cười rạng rỡ trong phút nghỉ giải lao như nói thay cảm xúc háo hức, tự hào khi được đứng trong khối Binh chủng thông tin liên lạc tham gia lực lượng diễu binh, diễu hành.

Trong gần 3 tuần tham gia hợp luyện, các nữ quân nhân gặp đủ mọi kiểu thời tiết của Hà Nội lúc giao mùa, khi thì nồm ẩm, lúc nắng nóng, khi lại lạnh buốt. Thế nhưng sự thử thách của thời tiết cũng không thể làm khó các nữ quân nhân.

Để bảo vệ sức khỏe, chị Uyên cùng các chị em trong khối tham gia luyện tập thể thao, rèn sức bền bằng cách chạy dài.

Những bóng hồng trên thao trường kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam - Ảnh 5.

Khối Quân nhạc tự tin, sẵn sàng cho sự kiện trọng đại của dân tộc

Sẵn sàng cho ngày lễ lớn của đất nước

Tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) có 16 khối tham gia hợp luyện, trong đó có 5 khối nữ quân nhân: khối Gìn giữ hòa bình, khối Nữ sĩ quan thông tin, khối Quân y, khối Quân nhạc và khối Nữ dân quân tự vệ.

Những bóng hồng trên thao trường kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam - Ảnh 6.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trò chuyện với các chiến sĩ

Ngày nắng cũng như ngày mưa lạnh, các nữ quân nhân thể hiện ý chí, quyết tâm không thua kém gì các nam quân nhân. Thời gian tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam không còn nhiều, các nữ quân nhân đều dồn sức luyện tập.

Trung úy chuyên nghiệp Lâm Thu Giang, Trung tâm Trinh sát kỹ thuật 47 hải quân, chia sẻ hợp luyện xa nhà, nhưng cả gia đình lúc nào cũng động viên chuyên tâm luyện tập cho nhiệm vụ sắp tới.

Hằng ngày, sau thời gian ăn sáng, tập thể dục, đúng 6h30 chị Giang đã có mặt tại sân hợp luyện. Sau đó nghỉ ngơi và ăn trưa trong khoảng thời gian từ 11h30 đến 13h và tiếp tục vào ca luyện tập buổi chiều.

Những bóng hồng trên thao trường chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước - Ảnh 7.

Khối Nữ dân quân tự vệ

Sau thời gian làm quen với cái lạnh của Hà Nội, trung úy Trần Lê Khanh - Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định - tự tin thuần thục các động tác điều lệnh, thể hiện sức mạnh, khí phách Bộ đội Cụ Hồ.

Các chị em ai cũng hăng say tập luyện, háo hức chờ đến ngày hành quân vào TP.HCM tham gia diễu binh, diễu hành thể hiện sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam sau 50 năm thống nhất đất nước.

Những bóng hồng trên thao trường kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam - Ảnh 8.

Thời tiết khắc nghiệt không làm khó được các nữ quân nhân

Theo kế hoạch, chương trình diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra vào sáng 30-4 tại đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM.

Ngày này sẽ có màn bay chào mừng của Không quân Việt Nam như trực thăng sẽ tái hiện màn kéo cờ, biên đội tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời thành phố.

Những bóng hồng trên thao trường kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam - Ảnh 8.Diễu binh, diễu hành thể hiện sức mạnh của quân đội sau 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 4-3, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành 4 cụm trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên