07/06/2007 03:57 GMT+7

Nhóm máu… "đào hoa"?

BS ĐỖ MINH TUẤN
BS ĐỖ MINH TUẤN

TT - Em chú ý đến một bạn trai nhưng mấy đứa bạn cảnh giác là hắn có... nhóm máu B. Có phải con trai nhóm máu này đào hoa, thay bồ như thay áo không ạ? (hoanhai@...)

WDe3Ib10.jpgPhóng to
TT - Em chú ý đến một bạn trai nhưng mấy đứa bạn cảnh giác là hắn có... nhóm máu B. Có phải con trai nhóm máu này đào hoa, thay bồ như thay áo không ạ? (hoanhai@...)

- Con trai nhóm máu B được một số ý kiến cho là có tính cách nghệ sĩ, nồng nhiệt (tuy hơi rắc rối) nên cũng có sở trường lấy “phiếu tín nhiệm” tình cảm đối tác. Nhiều khuyến nghị từ đây mà ra, chẳng hạn người ta hay dặn dò các bạn gái chọn đối tượng máu B nên chuẩn bị tinh thần “mãnh hổ nan địch quần hồ” khi phải đương đầu với hàng loạt cuộc “đầu tư dàn trải” tình trường của chàng sau này!

Thật ra chẳng cần xét nghiệm máu, khi tìm “đối tác chiến lược” ai cũng phải ít nhiều tìm hiểu sự tương thích về tính cách, sở thích. Chọn được mẫu như ý “kiểu gen” lẫn “kiểu hình” đã khó nên chi li đến độ nâng “tỉ lệ chọi” đến mức xét cả nhóm máu nữa thì... dễ trắng tay lắm (chưa chính thức, không kể nam nữ, người nhóm máu B khoảng 10% dân số). Hơn nữa không phải chàng máu B nào cũng đào hoa “vốn sẵn tính trời” bởi nhiều ý kiến còn cho rằng “mày râu” nhóm máu này sống có trách nhiệm và cũng khá khó tính trong tiêu chí chọn đối tượng.

Hoanhai@ thân mến, ở tuổi em tính đến việc tìm người hợp tác “tát bể Đông” thì hơi sớm. Dù thế nào chọn người thì nhìn vào những gì mắt thấy tai nghe chính xác hơn là điều tra huyết áp, cholesterol hay nhóm máu em ạ!

BS ĐỖ MINH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên