23/01/2025 15:49 GMT+7

Nhớ về thông điệp Xuân của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 2-1-2019, trước thềm Xuân Kỷ Hợi…

Nhớ về thông điệp Xuân của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  - Ảnh 1.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chúng tôi đang chuẩn bị cho số tạp chí chúc mừng năm mới và chào Xuân Kỷ Hợi năm 2019 và góp phần nhìn lại nửa nhiệm kỳ Đại hội thứ XII của Đảng, thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gọi bằng điện thoại để bàn: "Em có rảnh thì thu xếp hai giờ chiều nay lên anh nhé!".

Y hẹn, tôi lên sớm trước 15 phút.

Thoáng thấy bóng tôi ngoài hiên, anh mở cửa, dắt tay, chỉ ra bàn, trà đã pha sẵn và cười: "Sao chú lên sớm thế? Biết tính chú rồi, anh có dám ngủ trưa đâu, đọc ít công văn và pha trà để chiều nay được đón khách quý từ tạp chí kia mà".

Rất trân trọng, ân cần và chăm chú, anh nhìn tôi: "Nào, Xuân Kỷ Hợi này, tạp chí định mời anh nói về vấn đề gì nào?".

Tôi thưa: "Năm 2019 là "năm bản lề" của nhiệm kỳ thứ XII, có ý nghĩa quyết định tạo sự bứt phá thành công của 35 năm đổi mới. Khai Xuân Kỷ Hợi, tạp chí trân trọng mời anh, trong hai tư cách Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, thay mặt Đảng và Nhà nước gửi tới quốc dân, đồng bào, cán bộ, đảng viên, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tầm nhìn, quan điểm, tư tưởng của Việt Nam về chăm lo thế nước, vun đắp lòng dân và nâng cao vị thế, sức mạnh toàn diện của Đảng, dẫn dắt đất nước phát triển công cuộc đổi mới và chủ động hội nhập quốc tế vì khát vọng Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với sự yêu mến và tin cậy của bạn bè quốc tế".

Anh nhẹ nhàng và nhìn tôi: "Em nói tiếp đi! Anh nghe".

Tôi hăng hái: "Thưa anh, dư luận đông đảo, nhất là ở cơ sở cùng bạn đọc xa gần của tạp chí gửi thư về, mong mỏi lời chỉ đạo và cổ vũ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để tin tưởng vào cơ đồ và phấn đấu vì tương lai Việt Nam qua 35 năm đổi mới, kỳ vọng đất nước nhất định phải tấn tới, vươn tầm và nhịp bước cùng thời đại trong những năm tiếp theo, vững chãi tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các nhận định lớn và số liệu, tạp chí đã chuẩn bị một bước".

- Đề bài tạp chí ra khó quá! Mọi năm Thông tấn xã Việt Nam hoặc báo Nhân Dân thường mời anh trả lời phỏng vấn đầu năm, coi như là tổng kết năm đã qua và chúc mừng năm mới, gọi là thông điệp cho sang trọng. Năm nay lại yêu cầu phát biểu thông điệp bằng một bài chính luận. Khó quá nhỉ...

Anh vui vẻ nhận tập tài liệu do tạp chí chuẩn bị, nghe tôi trình bày và chúng tôi cùng thảo luận các quan điểm lớn, các nhận định cơ bản về ba năm đầu của nhiệm kỳ thứ XII, dự báo và quyết sách về 2019 của Trung ương, mở tầm nhìn tới năm 2020 tiếp theo, chuẩn bị tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, và độ dài cần thiết của bản thông điệp.

Và ngày 17-1-2019, thư ký của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gọi cho tôi: "Chú cử người lên văn phòng lấy bài nhé. Đây là bài chung của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành cho tất cả báo chí giới và các phương tiện truyền thông nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019".

Tôi hồi hộp mở thư điện tử và rất mừng. Thế là công việc lớn nhất của năm 2018, khởi đầu cho năm 2019, đã hoàn tất trọn vẹn. Tôi lướt thật nhanh và gõ thêm mấy dòng lời Bộ biên tập Tạp chí Cộng Sản trong cảm xúc tràn ngập mùa xuân như thấm đẫm trong từng con chữ:

"Lời Bộ biên tập: Đón năm 2019, nhìn lại khái quát ba năm thực hiện những quyết sách chính trị của Đại hội lần thứ XII của Đảng, trước thềm Xuân Kỷ Hợi, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã có bài viết với nhan đề: "Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn".

Bộ biên tập Tạp chí Cộng Sản trân trọng giới thiệu bài viết của Đồng chí".

Tôi dặn dò chú họa sĩ trình bày thật đẹp, trên nền hoa đào hoa mai hai miền Nam Bắc vào xuân.

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Có phải đây là một kỳ tích trong bối cảnh nước ta đứng trước những bề bộn khó khăn và tình hình thế giới có nhiều biến động mạnh mẽ, phức tạp?...

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Nhớ về thông điệp Xuân của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  - Ảnh 2.

TS Nhị Lê trong một lần làm việc với người anh, người thầy - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: NVCC

Đầu giờ chiều hôm đó, từ đầu dây điện thoại bên kia, giọng anh rất vui và trầm ấm: "Cuối chiều, anh về sớm, em sang nhà nhé. Chịu khó về muộn chút được không? Nhớ mang cả bài sang nữa!".

Tôi chậm rãi đọc lại: "Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, hạn chế, nhưng nhìn tổng thể, có thể thấy, thế và lực của nước ta đã được tăng cường, đất nước đang khởi sắc, vận nước đang lên.

Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một quốc gia kinh tế - văn hóa phát triển, chính trị - xã hội ổn định, có nhiều triển vọng phát triển tốt; là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới, các thị trường lớn như tiền tệ, chứng khoán và bất động sản đều hoạt động ổn định, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô.

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Có phải đây là một kỳ tích trong bối cảnh nước ta đứng trước những bề bộn khó khăn và tình hình thế giới có nhiều biến động mạnh mẽ, phức tạp? Điều quan trọng hơn là qua đây đã cho chúng ta thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý".

Tôi thưa anh: "Phải đi qua 30 năm đổi mới một cách kiên định, độc lập và sáng tạo, toàn thể dân tộc dưới ngọn cờ của Đảng, vất vả khôn cùng, mới có thể có được sự đánh giá xác đáng: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay".

Rất tự hào nhưng cũng thật khiêm cung: "Có phải đây là một kỳ tích trong bối cảnh nước ta đứng trước những bề bộn khó khăn và tình hình thế giới có nhiều biến động mạnh mẽ, phức tạp?". "Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, không quá say sưa với thắng lợi, ngủ quên trên vòng nguyệt quế".

- Quan trọng nhất là nhận định đó xác đáng không? Anh đặt vấn đề lớn xuyên suốt thời kỳ đã qua và cho sắp tới: "Để chăm lo thế nước, vun đắp lòng dân, xây dựng Đảng xứng đáng là "đứa con nòi" của dân tộc, là người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, dẫn dắt công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, Đảng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới". Thế có xứng đáng không?

- Vâng ạ! Để khép lại luận đề này, anh viết câu: "Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên", thì không thể có câu nào hơn được nữa.

Từ Xuân Kỷ Hợi… Xuân ấy - Xuân này… đã mấy Xuân?

Đất nước vững vàng cùng nhân loại đi qua đại dịch Covid-19 sinh tử, dân tộc đoàn kết quyết vượt qua đại bão lớn nhất trong lục thập hoa giáp Yagi…

Ý trời hẳn muốn thử thách Việt Nam để trao cho việc lớn: Cháy lên khát vọng của quốc gia đang phát triển, có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao trong tầm nhìn 2030.

Nhân dân vĩnh tồn! Giang san bất diệt! Tổ quốc hùng cường!

Nhớ về thông điệp Xuân của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  - Ảnh 3.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng bè bạn quốc tế

Nếu ví mỗi cuộc đời người như một dòng sông, 'nước có nguồn mới bể cả sông sâu', thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một dòng sông Việt Nam như thế!

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0