18/11/2003 08:51 GMT+7

Nhà thơ "bột ngọt" ra tòa

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hôm nay ông đứng trước vành móng ngựa.

Hôm kia ông là giám đốc, người đời gọi ông là “giám đốc bột ngọt”.

Ông nổi tiếng bởi “vụ án bột ngọt” ở TP.HCM. Ông đẩy những người thấp cổ bé miệng vào tù vì tội ăn cắp mấy chục tấn bột ngọt. Họ ở tù oan. Khi họ ra khỏi trại giam, ông đã “chạy” ra Hà Nội, ngồi vào cái ghế cao hơn.

Hôm nay ông đứng trước vành móng ngựa. Một ngày trước khi ra tòa, ông nói với nhà báo: “Tôi vô tội!”.

Không biết ai sẽ tin lời ông, nhưng chắc chắn có những người không bao giờ tin lời ông. Đó là những người vô tội đã bị ông đẩy vào nhà tù để bảo vệ cái ghế “giám đốc bột ngọt” của mình. Ông không bao giờ còn nghĩ tới họ, nhớ tới họ - những người khốn khổ cuộc đời vì ông. Ông bận lo cho cuộc đời không khốn khổ của mình. Và ông bận làm thơ.

Hôm nay ông đứng trước vành móng ngựa. Các nhà báo đàn anh của Bút Bi bỗng nhớ lại “vụ án bột ngọt” nổi đình nổi đám một thời. Họ không bảo vệ được lẽ phải và người vô tội. Và họ không tin được, vâng, không thể tin được con người ấy lại có thể “cất cánh an toàn”. Hồi đó cái chuyện “chạy chức” chưa có trong báo cáo Chính phủ.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên