04/10/2003 16:36 GMT+7

Chuyện trong "làng SEA Games"

TRƯỜNG VŨ
TRƯỜNG VŨ

TTCN - Kể từ ngày 1-10-2003, tất cả các vận động viên (VĐV) VN thi đấu tại SEA Games 22 chính thức vào đợt tập trung cao điểm. Có nghĩa là họ sẽ có 65 ngày “cách ly” với thế giới bên ngoài để khổ luyện. Phóng viên Trường Vũ đã thâm nhập vào “làng SEA Games” để hiểu thêm một cuộc sống của những người đang được đặt nhiều hi vọng trước một cuộc tranh tài lớn.

T8v0gRd3.jpgPhóng to
VĐV thể dục nghệ thuật trong đêm văn nghệ tại trung tâm
TTCN - Kể từ ngày 1-10-2003, tất cả các vận động viên (VĐV) VN thi đấu tại SEA Games 22 chính thức vào đợt tập trung cao điểm. Có nghĩa là họ sẽ có 65 ngày “cách ly” với thế giới bên ngoài để khổ luyện. Phóng viên Trường Vũ đã thâm nhập vào “làng SEA Games” để hiểu thêm một cuộc sống của những người đang được đặt nhiều hi vọng trước một cuộc tranh tài lớn.

Từ một cuộc đối thoại

“Không, chúng tôi không thể chấp nhận chuyện ban tổ chức SEA Games duyệt cho các VĐV nước ngoài được hưởng tiền ăn 12 USD/người/ngày (xấp xỉ 190.000 đồng) mà lại duyệt cho các VĐV VN chỉ 150.000 đồng/người/ngày. Tại sao lại thế? Để đảm bảo thành tích thi đấu, VĐV nước ngoài hay trong nước phải được đối xử bình đẳng. Nếu cho các VĐV nước ta ăn chế độ thấp hơn rồi biết đâu có VĐV thua cuộc lại đổ tại chuyện ăn. Anh chỉ cho tôi gửi đơn kiến nghị đến nơi nào, tôi làm ngay bây giờ”

Đó là một phần trong cuộc nói chuyện điện thoại kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ của giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) 1 Đặng Ngọc Tuấn với một thành viên BTC SEA Games. Năm phút sau, nhân viên phòng tài vụ đã soạn xong cho cho ông Tuấn một văn bản kiến nghị với nội dung trên để kịp gửi đi vào sáng ngày hôm sau.

Quản lý gần 1.000 VĐV (chưa kể các VĐV nước ngoài đến VN tập huấn ở tại trung tâm), công việc của ông Tuấn và các nhân viên ở Trung tâm HLTTQG 1 không diễn ra trên sàn tập, sân đấu như HLV các đội tuyển thể thao. Bắt đầu từ 6g sáng đến 20g tối hằng ngày, lúc đoàn thể thao VN căng mình tập luyện, ông Tuấn và các nhân viên cũng “quăng mình” vào chuyện bếp núc, ăn, mặc, đi lại, sân bãi luyện tập... cho các đội tuyển. Câu chuyện của ông với TTCN cũng toàn những chuyện “quẩn quanh” như thế:

“Từ ngày 1-10, lệnh “cấm trại” 24/24 của bộ trưởng, chủ nhiệm UB TDTT ban xuống các trung tâm huấn luyện, chuẩn bị giai đoạn nước rút cho SEA Games. Cả trung tâm 1 vắt chân lên cổ lo nấu cơm cả ngày thứ bảy, chủ nhật, rồi lo sân bãi; tất cả các phòng y tế, đời sống, huấn luyện đều phải làm việc để phục vụ cho hơn 800 VĐV, HLV. Lệnh “cứng” phải theo trước, rồi chúng tôi lại phải tính thêm các khoản dưới “lệnh”. Quản lý gần ngàn người, 24/24 giờ mà chỉ ăn, tập không cũng không được” - ông Tuấn nói.

* Những khoản dưới lệnh, như ông nói, là gì?

- Phải bổ sung thêm các hoạt động giải trí để giải tỏa bớt tinh thần “cấm trại” cho VĐV. Trung tâm tổ chức thêm vài buổi khiêu vũ một tuần, tăng các buổi giao tiếp tiếng Anh, chuẩn bị nối mạng Internet cho các VĐV để họ có thể liên lạc với “thế giới bên ngoài”. Các ban huấn luyện thường phải trực đầy đủ, nếu ai muốn ra ngoài sau 21g30, phải có “giấy phép con”. Chúng tôi vừa phải kiểm soát được mọi việc ở trung tâm vừa phải tạo tâm lý thoải mái cho hàng trăm người sống ở đây.

Đến chuyện... ăn

Đã có lúc, trong làng xôn xao vì chuyện có một VĐV điền kinh đập bát ăn cơm để phản đối việc bị bỏ đói. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết lý do là VĐV này đi tập về muộn trong khi ban huấn luyện lại không báo cho nhà bếp nên hết giờ, nhà bếp tự động dọn dẹp. Theo ban quản lý trung tâm, việc này đã được kiểm điểm nghiêm túc. Được biết thực đơn ăn uống cho VĐV phải được lên trước hai tháng, rõ ràng từng ngày và một tuần không được lặp lại hai lần. Những thực đơn tự chọn này được Viện dinh dưỡng và Viện Khoa học TDTT xem xét, lựa chọn.

6HDYrkDR.jpgPhóng to
Kim Anh (VĐV karatedo) với bài Búp bê không tình yêu
- Có một số VĐV được ăn riêng?

- Số này không nhiều. Điền kinh có tổ nhảy xa, nhảy cao, chạy ngắn hay đội thể dục nghệ thuật...cần được chăm sóc ăn uống đặc biệt, khiêng khem để đảm bảo không có lượng mỡ thừa, cơ bắp săn chắc. VĐV Bùi Thị Nhung cũng nằm trong danh sách chăm sóc đặc biệt này. Vì vậy, sau khi Nhung được HCV châu Á, cô đã xuống cảm ơn cả phòng đời sống, phòng y học - những người đã trực tiếp chăm sóc cho Nhung suốt mấy năm qua. Tấm huy chương có được không phải chỉ cố gắng của một mình VĐV.

Chăm sóc chuyên gia

Trong làng, mới đây đã có một ngoại lệ. Cán bộ, nhân viên trung tâm HLTTQG 1 còn quyết định góp tiền thưởng cho chuyên gia Misa, người huấn luyện Bùi Thị Nhung đoạt HCV chấu Á 2 triệu đồng. Tiền góp vì không biết chi vào khoản nào. Dưới sự huấn luyện của ông, Bùi Thị Nhung ba lần phá KLQG, Duy Bằng thì phá đến sáu lần. Mấy năm trước, Misa còn mua cả giày cho Nhung tập. Theo ông Tuấn, phải trận trọng công sức của ông ấy.

* Nhưng quản lý một ít chuyên gia cũng là một việc phức tạp, thậm chí còn phức tạp và tế nhị hơn quản lý hàng trăm VĐV trong nước?

- Ủy ban TDTT đã có qui định cụ thể cho chuyên gia và chúng tôi cứ theo đó mà làm. Có HLV bẻ khóa đi tắt vào sân tập cho gần, đỡ phải đi xa. Chuyện này chuyên gia bị kiểm điểm. Tuy nhiên, các chuyên gia nước ngoài đến từ các quốc gia khác nhau, nền văn hóa khác nhau, nếu mình hiểu tính họ thì cũng đỡ cho công việc.

Trước SEA Games 21, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ VN Steve Darby đang huấn luyện mà cứ phải nghe thông tin, bàn tán về chuyện thay ông ấy. Darby lên gặp tôi, bày tỏ ý định chán chường, bỏ cuộc. Tôi không có quyền thay ông ấy hay giữ ông ấy ở cái ghế đó nhung tôi nói với ông ấy rằng: “Ông là đàn ông, ông phải biết chấp nhận khó khăn. Những lúc như thế này mà bỏ cuộc thì còn nói làm gì”.

Đoạn sau thì ai cũng biết, Darby dẫn đội tuyển VN đoạt HCV SEA Games 21. Vậy mà từ đó đội tuyển lục đục dữ dội, trò nói xấu lẫn nhau, nói xấu cả chuyên gia, rồi tranh chấp nhau cả mức chia tiền thưởng A-B, chẳng ai nghĩ đến thầy nữa.

Bệnh ngôi sao và nỗi âu lo chấn thương

Giám đốc Đặng Ngọc Tuấn thẳng thắn cho biết về điều mà ông lo ngại đó là bệnh ngôi sao, thói vô tổ chức. Không nghiêm túc từ đầu, về sau thành tài càng khó chữa. Một ví dụ: đội bắn đĩa bay tập luyện vứt vỏ đạn bừa bãi mặc dù đã đặt thùng đựng vỏ đạn, trong khi các VĐV Singapore tập luyện bên cạnh thì không thế. Vậy là ban giám đốc phải cử người dọn dẹp và đương nhiên sau đó là phê bình cả BHL, tuyển thủ. Phần lớn các VĐV xa nhà, ít gắn liền với xã hội, giao tiếp kém, nếu không uốn nắn thì về sau họ khổ.

vbyWxBTI.jpgPhóng to
Ông Đặng Ngọc Tuấn trao tiền thưởng cho HLV Misa
* Vậy còn chuyện tình cảm, Trung tâm có kiểm soát cả chuyện yêu đương của VĐV không?

- Chúng tôi không cấm nhưng phải định hướng cho họ, phải lưu ý BHL nhắc họ hàng ngày, tập luyện là số 1, không để ảnh hưởng. Nếu không có thành tích tốt thì sẽ chẳng là gì cả.

* Vậy có chuyện xé rào?

- Tôi tin là đến bây giờ thì chưa.

* Theo ông, quản lý đội tuyển nào là khó nhất?

- Đội nào thành tích càng cao thì quản lý càng khó. Tôi thử so sánh thế này: có tài sản quý đi gửi hoặc cho vào tủ khóa vào là xong. Nhưng đây là quản lý con người, nhất là suy nghĩ của họ mình không thể nắm được. Có người bảo quản lý khó nhất là đội bóng đá. Có phần đúng.

Hôm đội đoạt chức vô địch LG cup quay về Nhổn, cứ đòi ở tầng hai, không chịu lên ở tầng năm. Tôi không đồng ý cho ở tạm mấy ngày trước khi khu nhà sửa chữa nhưng chỉ mấy ngày thôi trước khi chuyển lên tầng năm. Hôm đá giao hữu khánh thành sân thua Thân Hoa Thượng Hải, về im re, không thấy đòi xuống tầng hai nữa.

- Còn nỗi lo chấn thương của VĐV nhất là sau những chấn thương của Ngời, Huệ vừa qua?

- Tất cả các BHL ở Nhổn đều phải viết phương pháp phòng tránh chấn thương cho đội tuyển của mình. Lúc nào đội xe ở Nhổn cũng phải trực 24/24 để kịp thời lên đường nếu có sự cố. Chúng tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm sau chuyện của Ngời, Huệ. Chăm sóc VĐV lúc bình thường cũng như khi chấn thương phải hàng đầu. Gia đình gửi các cháu lên đây bình thường, lành lặn nên nếu có chuyện gì, không để các cháu thương tổn mà về được.

Tối 1/9 vừa qua, Thùy Trang ở đội tuyển xe đạp VN trong lúc tập ở Hòa Bình gãy xương đòn. Đón Trang về HN tối đó nhung hôm sau là ngày nghỉ Quốc khánh, không bệnh viện nào nhận mổ ngay. Để qua vài ngày thì chấn thương hành hạ Trang. May chúng tôi liên hệ được với bệnh viện Đường sắt mổ cho Trang ngay chiều 2-9. Nay Trang đã bình phục, tập luyện trở lại bình thường. Cô ấy cũng là một hy vọng của xe đạp VN? SEA Games tới.

TRƯỜNG VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên