
Nhân viên phòng CTXH Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ người bệnh khó khăn trong di chuyển - Ảnh: DUYÊN PHAN
Họ chính là người làm ngành công tác xã hội, đang làm việc một cách lặng thầm tại các bệnh viện.
Chỗ dựa của bệnh nhân yếu thế
Trong một lần tái khám ca bệnh nhi không có hậu môn phải đeo hậu môn nhân tạo đầu năm 2025, các bác sĩ phát hiện bé P.T.M. (2 tuổi) mắc bệnh tim bẩm sinh nặng. Nếu không nhanh chóng điều trị, cơ hội sống chỉ tính bằng ngày.
Vợ chồng chị P.T.T.T. (41 tuổi, Hậu Giang) - cha mẹ bé M. - dù phải thiếu trước hụt sau nhưng vẫn khăn gói vượt hàng trăm cây số đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thăm khám, lúc nghe tin như muốn chết lặng.
Bởi thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào công việc bán vé số, số tiền kiếm được chỉ 100.000 - 200.000 đồng/ngày. Dù đã vay mượn hàng xóm, người thân, nhưng vét hết của cải hai vợ chồng cầm vỏn vẹn chưa đến 10 triệu đồng đưa con đi viện.
"Bác sĩ thông báo con bệnh tim nặng quá phải mổ, tiền viện phí khoảng 50 triệu đồng. Chạy lo ăn từng bữa ở nhà cũng đã khó khăn, huống chi tìm được số tiền lớn như vậy. Tôi đã tính đến chuyện ẵm con về", chị T. xúc động nói.
Khi được các bác sĩ, điều dưỡng hướng dẫn đến phòng công tác xã hội (CTXH) của bệnh viện để được hỗ trợ, chị T. gieo lên tia hy vọng cuối cùng.
Sau khi biết được hoàn cảnh của gia đình, chỉ chưa đầy một tháng, dưới sự kêu gọi của phòng công tác xã hội, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho bé M. số tiền hơn 40 triệu đồng. Gánh nặng viện phí đã giảm bớt phần nào, chị T. an tâm điều trị cho con, cánh cổng sự sống mới mở ra với bé thêm lần nữa.
Bé M. là một trong nhiều bệnh nhân được phòng công tác xã hội của bệnh viện kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ. Rất nhiều bệnh nhân nghèo số tiền viện phí lên đến hàng chục tỉ đồng.
Đây còn là nơi tiếp nhận trang thiết bị y tế từ xe lăn, giường bệnh, máy siêu âm... của các tổ chức từ thiện đóng góp cho bệnh viện.
Hơn 6 năm gắn bó với nơi này, chị Nguyễn Thị Cúc (35 tuổi) nhớ lại vào những năm sinh viên, khi đang theo chuyên ngành công tác xã hội tại trường học ở TP.HCM, chị có cơ duyên vào bệnh viện tham gia hoạt động tình nguyện hỗ trợ bệnh nhi vẽ tranh, tô màu.
Chứng kiến nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, đa phần là người bệnh từ các tỉnh đổ về để lại nhiều suy tư cho chị. Sau khi biết bệnh viện có thi tuyển nhân viên, điều này thôi thúc chị theo ngành để làm điều gì đó ý nghĩa.
Vậy là từ nhiều năm qua, chị cùng các đồng nghiệp tham gia hỗ trợ hàng trăm bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Có những bệnh nhân nghèo dù được bảo hiểm thanh toán, nhưng nhiều kỹ thuật khó chi phí lên đến hàng tỉ đồng. Mới đây nhất, phòng công tác xã hội đã đứng ra kêu gọi cho hai bệnh nhi thay van tim qua da với chi phí 600 triệu đồng mỗi ca.
"Điều tôi luôn suy tư và đau đáu nhất là khó khăn khi kết nối nhà hảo tâm vì không phải lúc nào cũng có người hỗ trợ. Có những trường hợp bệnh nhân cần số tiền quá lớn, mà thời gian lại cấp bách, nên khó khăn trong việc tìm kiếm nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời", chị Cúc tâm sự.

Hơn 6 năm gắn bó, chị Nguyễn Thị Cúc (35 tuổi), nhân viên phòng CTXH Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), đã giúp hàng trăm người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được điều trị - Ảnh: THU HIẾN
Nhân viên công tác xã hội là "mắt xích" không thể thiếu trong điều trị cho bệnh nhân
Từng tham gia những chuyến công tác tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa chứng kiến người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, năm 2008, khi Đơn vị Y xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy (nay là phòng CTXH) chính thức được mở ra, ThS Lê Minh Hiển - hiện là trưởng phòng công tác xã hội - đã quyết tâm gắn bó ở nơi này.
Với đặc thù bệnh viện tuyến cuối, nơi tiếp nhận những người bệnh nặng từ các tỉnh phía Nam, do vậy không hề hiếm gặp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ riêng kêu gọi viện phí cho người bệnh, bộ phận công tác xã hội của bệnh viện còn đảm nhận thêm 20 hoạt động như: hướng dẫn người bệnh và thân nhân khám chữa bệnh, hỗ trợ BHYT cho người nghèo, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho bệnh nhân...
Với ThS Hiển, khó khăn lớn nhất với người làm công tác xã hội trong bệnh viện là nhiều cô bác chưa quan tâm đến sức khỏe, có những trường hợp biết bệnh nhưng không đi khám vì khó khăn, phải "chạy ăn từng bữa". Nhiều cô bác không mua bảo hiểm y tế phòng ốm đau, bệnh tật, do vậy khi đổ bệnh khó khăn chồng chất khó khăn.
Năm 2020, thầy giáo Danh Văn (30 tuổi) dạy học ở quần đảo Hải Tặc (tỉnh Kiên Giang), bị bệnh máu khó đông, nhập viện Chợ Rẫy. Đây là ca hiếm trong bệnh lý máu khó đông.
Để cứu sống thầy Văn cần sử dụng loại thuốc chuyên ngành rất đắt tiền. Nếu không được sử dụng loại thuốc đó, khả năng mất máu và cắt chi rất lớn.
Kinh phí chữa trị rất lớn dù đã có bảo hiểm y tế. Tổng chi phí là 8,9 tỉ đồng. Bảo hiểm đã thanh toán gần hết, chỉ còn lại chi phí ngoài bảo hiểm là 1,4 tỉ.
Với gia đình người thầy giáo trẻ, 1,4 tỉ đồng là số tiền ngoài sức của họ dù đã cầm đất, bán đất cũng chỉ được gần 300 triệu đồng.
Nhưng sau lời kêu gọi giúp đỡ, trong 45 ngày, phòng công tác xã hội đã nhận được 1,1 tỉ đồng gửi về giúp Danh Văn. Thầy giáo trẻ hồi phục dần và đã xuất viện giữa tháng 2-2020.
"Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc từng nói "Bác sĩ chữa cái đau nhưng không thể chữa được cái khổ", người làm công tác xã hội sẽ là người giúp sức hỗ trợ "cái khổ" của người bệnh.
Công tác xã hội trong bệnh viện sẽ cùng với các bác sĩ để hỗ trợ cho cái đau, cái khổ của người bệnh, đây cũng là mắt xích trong quá trình điều trị cho người bệnh. Phải hiểu điều này thì người làm công tác xã hội mới gắn bó được với nghề", ThS Hiển trải lòng.
Không để bệnh nhân nghèo nhập viện mà không được chữa
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng phòng CTXH Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho hay Bệnh viện Nhi đồng 1 là bệnh viện tuyến cuối, ca nặng chuyển từ các tỉnh về nhiều do vậy ngày càng nhiều bệnh nhân nghèo. Người làm công tác xã hội nói riêng và bệnh viện nói chung phải làm sao không để bệnh nhân nghèo vô bệnh viện mà không chữa bệnh được.
"Trước khi kêu người bệnh đóng viện phí phải xem trong túi người bệnh có bao nhiêu tiền. Nếu cả quá trình chữa bệnh họ chỉ có 11 triệu nhưng kêu họ đóng hết 10 triệu là không được.
Không phải kêu đóng viện phí, người bệnh đóng hết là mừng vì có rất nhiều người nghèo nhưng họ không thể nói ra. Có thể đằng sau số tiền ấy là những khoản vay mượn khắp nơi, cầm cố nhà cửa, hay thậm chí là đồng tiền cuối cùng trong túi, do vậy phải tìm hiểu cho kỹ", bác sĩ Khanh nói.
Trong năm 2024, phòng CTXH của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã hỗ trợ 2.178 ca khó khăn, tổng cộng hơn 25 tỉ đồng. Nhiều gia đình rơi vào cảnh ngặt nghèo, con mắc bệnh nặng cần phẫu thuật với chi phí cao, trong đó 4 trường hợp tốn gần 600 triệu đồng. Đơn vị còn cấp 26.224 phần sinh hoạt phí, trị giá hơn 6 tỉ đồng, cho thân nhân bệnh nhi.
Công tác xã hội giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn
Theo Bộ Y tế, trong những năm qua hoạt động CTXH trong bệnh viện đóng góp một phần quan trọng giúp nâng cao chất lượng của cơ sở khám, chữa bệnh, là cầu nối tình nghĩa giữa bệnh viện, bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện với người bệnh, người nhà người bệnh.
Công tác xã hội đã giúp giải quyết nhiều vướng mắc tâm lý - xã hội của người bệnh, cả về tinh thần và vật chất, góp phần mang đến cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn cho người bệnh.
Giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Y tế đã giao nhiệm vụ cho hệ thống khám, chữa bệnh nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động CTXH trong bệnh viện, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
Tính đến năm 2023, 100% bệnh viện tuyến trung ương, 97% bệnh viện tuyến tỉnh và gần 90% bệnh viện tuyến quận huyện đã thành lập phòng/tổ CTXH. Toàn quốc có 1.605 nhân viên công tác xã hội chuyên trách và hơn 6.000 cộng tác viên công tác xã hội.
Từ năm 2016, Việt Nam đã lấy ngày 25-3 hằng năm là Ngày công tác xã hội Việt Nam nhằm vinh danh những người tham gia một công việc thầm lặng nhưng vô cùng cần thiết trong xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận