
Một người đàn ông đã chế tạo ra một ngôi nhà di động có khả năng "ngụy trang" tài tình dưới lớp vỏ bọc là một chồng pallet gỗ. Liệu đây có phải là tương lai của hình thức cắm trại, khi mà sự riêng tư và tính linh hoạt được đặt lên hàng đầu?
Hiện nay có một bộ phận sống trong nhà di động nhưng lại không muốn người khác biết mình sống trong ô tô. Đối với nhiều người khéo tay, giải pháp là chế tạo một ô tô trông như bao chiếc xe khác.
Có nhiều giải pháp, như "ngụy trang" thành xe chở hàng, không thêm thắt bất cứ thứ gì bên ngoài để không nhận diện được đó là một chiếc motorhome… Nhưng có lẽ Steve Wallis là "trùm cuối" của dạng sống "tàng hình".
Steve Wallis, hay Camping with Steve trên YouTube, là một người theo chủ nghĩa "cắm trại tự do" đầy hoang dã, nhưng vẫn muốn có một chiếc giường êm ái và đầy đủ tiện nghi. Chính vì vậy, anh đã tự chế tạo một "ngôi nhà di động tàng hình" từ những tấm pallet gỗ tái chế.

Ưu điểm của "ngôi nhà gỗ pallet" này là tính bí mật. Nhà di động thông thường có thể khá bắt mắt, nhưng một chiếc Toyota RAV4 kéo theo rơ moóc gỗ sẽ ít bị để ý hơn nhiều. Điều này biến "ngôi nhà gỗ pallet" thành một giải pháp cắm trại "chiến thuật" hiệu quả.

Bên trong, Steve đã thiết kế không gian sống với vách ngăn bằng gỗ dán và lớp phủ nhựa chống thấm. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận lớp phủ này vẫn chưa hoàn hảo và nước vẫn có thể thấm vào khi trời mưa lớn.

Nội thất tối giản đến mức khó tin. Steve có một chiếc giường gấp để ngủ và một màn hình TV để giải trí. Chiếc TV này còn nhận nguồn cấp dữ liệu từ 4 camera, hoạt động như một hệ thống giám sát 360 độ.


Hệ thống điện của "ngôi nhà di động" được Steve mô tả là "khiêm tốn". Hệ thống bao gồm một pin lithium iron phosphate, bộ chuyển đổi đơn giản, đủ để vận hành nồi nấu chậm, bật đèn, đồng thời cung cấp năng lượng cho hệ thống camera 360 độ. Pin cũng có tính năng bảo vệ quá dòng, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ do chập điện.

Hệ thống camera không chỉ để phát hiện kẻ trộm mà còn giúp Steve quan sát xung quanh trước khi ra vào "ngôi nhà". Vì tính bảo mật phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng "tàng hình", anh rất cẩn thận để tránh bị phát hiện. Anh thậm chí còn dán băng dính lên đèn của camera để chúng hòa vào bóng tối. Cửa "ngôi nhà" chỉ được khóa bằng chốt trượt đơn giản, vì vậy Steve cất giữ đồ vật có giá trị trong xe khi ra ngoài.

Cửa sau chỉ là một tấm pallet trên bản lề được giữ bằng nam châm và dây đai.

"Sự xa xỉ" duy nhất trong ngôi nhà là giếng trời được làm từ một cửa sổ cũ. Không có hệ thống sưởi, không có điều hòa, không có nhà vệ sinh.

Steve thừa nhận "ngôi nhà" vẫn còn nhiều điều cần cải thiện. Đặc biệt là vấn đề bị dột khi trời mưa. Tuy nhiên, anh thấy hài lòng vì chiếc xe đáp ứng được nhu cầu cao nhất của mình: "ẩn thân", dù anh vẫn đang nghĩ cách để ngôi nhà di động này tiện nghi hơn trong tương lai.
Ảnh: Steve Wallis/YouTube
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận