
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ra linh xa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đồng chí Trần Đức Lương là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học; luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết, có lối sống mẫu mực, được đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế quý trọng, yêu mến.
Chủ tịch nước Lương Cường
Trước đó vào buổi sáng, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội đã diễn ra lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Một cuộc đời không ngừng cống hiến
Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, trưởng Ban tổ chức Lễ quốc tang điều hành lễ truy điệu, nói "Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta tập trung tại đây để tiễn đưa đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước, về nơi an nghỉ cuối cùng".
Trong lời điếu văn, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ: Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước - nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc đã vĩnh biệt chúng ta.
"Với 88 năm tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng và hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Đức Lương đã không ngừng nỗ lực cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân", Chủ tịch nước Lương Cường nói.
Cả một đời đóng góp cho nước nhà, cuối cùng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trở về quê nhà trong hành trình cuối cùng của đời người.
Trưa 25-5, linh xa chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã di chuyển qua cầu Trà Khúc 2, tiến vào trung tâm TP Quảng Ngãi.
Đông đảo người dân đứng ven đường chào tiễn biệt người con ưu tú của quê hương núi Ấn sông Trà.
Chị Bình (TP Quảng Ngãi) dẫn theo con nhỏ đứng trên quốc lộ 1 (đoạn qua bến Tam Thương) cúi chào đoàn xe tang lễ.
"Tôi dẫn con ra để cùng tiễn bác Lương, một vị Chủ tịch nước giản dị và gần gũi, có nhiều đóng góp cho đất nước. Người dân Quảng Ngãi luôn yêu quý và dành tình cảm chân tình cho bác và gia quyến", chị Bình nói.
Trong dòng người đứng dọc quốc lộ tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương có rất nhiều người trẻ. Thu Hoài (18 tuổi, TP Quảng Ngãi) nói:
"Tôi và bạn bè biết hôm nay đưa bác Trần Đức Lương về an nghỉ ở quê nhà Phổ Khánh, không có điều kiện vào tận nơi nên đứng đây chào bác. Những vị lãnh đạo như bác Lương sẽ giúp những người trẻ như tôi thêm yêu quý lịch sử của dân tộc".
Dọc quốc lộ 1 (qua Quảng Ngãi) đoàn xe tang đến đâu cũng thấy hình ảnh người dân đứng hai bên đường, nghiêm trang tiễn đưa.

Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng gia đình đau buồn tiễn biệt ông tại nơi an táng dưới chân núi Dông Bồ, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI
Tiễn biệt người con ưu tú của Phổ Khánh anh hùng
Gần 15h ngày 25-5, linh xa đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về đến quê nhà Phổ Khánh. Ngay lối rẽ từ quốc lộ 1 vào khu mộ dưới chân núi Dông Bồ, hàng ngàn người dân đứng chật kín lối đi, ánh mắt ai cũng đầy nỗi xót xa.
Con đường dài hơn 2km chật kín người dân, họ nối nhau đi về phía núi. Dẫu trời nắng to nhưng các cụ già vẫn không nề hà. Ông Chín Hoàng vừa thở vừa leo lên con dốc, nói "Bác Lương cả đời vì nước vì dân, mình lội bộ 2km vào viếng thì thấm gì đâu".
Tiếng nhạc trầm hùng vang lên, linh cữu của nguyên Chủ tịch nước trở về với lòng đất mẹ. Trong giây phút ấy, gia quyến khóc nghẹn ngào; nhiều người dân lặng im, ánh mắt dõi theo giây phút cuối cùng của một người tận tụy vì nước vì dân.
Phát biểu cảm ơn tại đây, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu rõ trong những ngày qua, lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã nhận được tình cảm quý trọng, niềm tiếc thương vô hạn của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế.
Đến nay, Ban tổ chức lễ tang và gia quyến đã hoàn thành chu đáo việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
"Cầu chúc hương hồn đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước, yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Xin vĩnh biệt đồng chí Trần Đức Lương", Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nói.
Chị Cúc (xã Phổ Khánh) cùng mẹ đứng đợi phía bên ngoài (cách nơi cử hành tang lễ khoảng 200m) chia sẻ: "Mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi nhưng bà bảo phải chờ đợi để vào viếng bác Lương. Bác ấy có nhiều đóng góp to lớn cho nước nhà, mình chờ tí cũng không có gì vất vả hay mệt mỏi".
Chiều nhạt dần, ánh nắng khuất sau núi Dông Bồ, các nghi thức tang lễ đã xong. Vậy mà vẫn còn nhiều người dân tìm đến khu mộ. Lúc này đây, họ thư thả thắp nén tâm hương và tưởng nhớ về một người con ưu tú của mảnh đất này...
Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Ngày 25-5, ngay sau lễ an táng, Ban Lễ tang và gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có lời cảm ơn. Toàn văn như sau:
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chân thành cảm ơn:
- Đồng bào, đồng chí;
- Các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng;
- Các vị nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo;
- Các cơ quan, đoàn thể trung ương và địa phương;
- Các lực lượng vũ trang nhân dân;
- Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ngãi;
- Lãnh đạo các nước, các đoàn ngoại giao, các tổ chức và bạn bè quốc tế;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương;
Đã gửi điện chia buồn, gửi vòng hoa, đến dự Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
BAN LỄ TANG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận