02/08/2025 11:47 GMT+7

'Người hùng' cứu bé gái đuối nước ở Vũng Tàu: 'Tôi chỉ học trong sách giáo khoa'

Nhờ xử lý nhanh của nam thanh niên, bé gái đuối nước ở Vũng Tàu (nay là TP.HCM) đã may mắn thoát chết trong gang tấc.

'Người hùng' cứu bé gái đuối nước ở Vũng Tàu (cũ): 'Tôi chỉ học trong sách giáo khoa' - Ảnh 1.

Chân dung người hùng cứu em bé đuối nước ở Vũng Tàu cũ - Ảnh: NVCC

'Người hùng' trong câu chuyện nói trên là anh Cao Thành Đạt (26 tuổi, sống ở P.Phú Mỹ, TP.HCM). Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online sau một đêm trở thành người hùng, anh Đạt cho biết vẫn cảm thấy quá lâng lâng khi nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Anh Đạt hiện làm nhân viên bưu chính tại Viettel Post. Bên cạnh đó, anh có công việc phụ là làm một kênh cho thuê villa, căn hộ và nhà phố ở Vũng Tàu cũ. Ngày 31-7, khi đi quay phim tại một villa để quảng cáo cho kênh thì anh nhìn thấy hai em bé đang tắm hồ bơi ở khu vực bên ngoài.

"Hai bé là con của chị quản gia tại villa. Khi chị ấy giúp việc trong nhà, hai bé tắm hồ bơi ở phía trước. Lúc mình quay phim ở bên ngoài thì thấy không có vấn đề gì hết, vì hai bé đều có mặc áo phao. Nhưng lúc mình vào trong, cả hai đã bơi xong nên cởi áo phao ra", Đạt kể.

Đạt chia sẻ bé chị biết bơi, còn cô em không biết bơi. Tuy nhiên lúc ấy bé chị quyết định bơi thêm lần nữa. Bé liền cởi áo phao ra rồi nhảy xuống hồ. Thấy vậy, bé em (lúc này cũng đã cởi áo phao) bất ngờ đi theo chị.

'Người hùng' cứu bé gái đuối nước ở Vũng Tàu: 'Tôi chỉ học trong sách giáo khoa' - Ảnh 2.

Anh Đạt nói khoảnh khắc cứu bé gái là trong tích tắc. Vì thế anh không nghĩ nhiều, mà làm hết sức để giúp bé tìm lại hơi thở - Ảnh: Cắt từ clip

"Hồ bơi có nhiều mức, từ chỗ nông ra chỗ sâu. Bé em bất ngờ bị sẩy chân xuống dưới, nhưng bé chị không biết. Lúc bé chị bơi vào bờ thì vẫn chưa biết cô em đang nằm ở đó. Bé chị đi tắm tráng rồi đi vòng vòng kiếm em thì vẫn không thấy em đâu. Lúc này, mẹ bé đi tìm thì thấy bé đang nằm dưới hồ bơi rồi.

Chị ấy cuống quá, nhảy thẳng xuống nước cứu con mà không biết bơi. Hồ bơi cao 1,5m nhưng mẹ bé chắc tầm 1,4m. Chị ấy ở dưới hồ bế con lên nhưng không lên được. Thấy thế, bé chị hô hoán lên thì tôi mới biết", anh Đạt chia sẻ.

Người hùng cho biết lúc đó anh không nghĩ gì nhiều, mà nhảy xuống ngay để cứu chị quản gia.

"Lúc này tôi tưởng chị quản gia bị trượt chân té xuống hồ bơi. Lúc tôi bế chị lên phía trên mặt nước để chị thở thì chị la quá. Tôi mới bảo chị bình tĩnh đi, không sao rồi. Lúc tôi bế chị lên bờ quay qua thì phát hiện chị có ôm thêm em bé trong tay", anh Đạt nói tiếp.

Lúc này anh Đạt tiến hành hô hấp nhân tạo luôn vì không biết bé đã ở dưới nước bao lâu rồi. "Người em bé tím tái. Tôi nghĩ mình phải làm gì ngay vì khoảnh khắc ấy chỉ còn tính bằng giây nữa thôi. Thú thật khi đó tôi hoang mang và sợ lắm. Phải làm sao để cứu sống bé là được, vì cơ hội sống quá mong manh", anh nói.

Đạt kể khi hô hấp nhân tạo xong và đưa được nước ra ngoài, hơi thở đầu tiên của em bé cứ như một người bệnh bị nín thở rất lâu rồi. "Lúc bé mới tỉnh, tôi cũng sợ. Mắt bé trợn lên, rồi nước trào ra. Tôi mừng lắm, như kiểu phép màu xảy ra vậy", anh kể.

'Người hùng' cứu bé gái đuối nước ở Vũng Tàu (cũ): 'Tôi chỉ học trong sách giáo khoa' - Ảnh 3.

Trong đoạn clip, chị quản gia hoảng hốt khi nhìn thấy con gái bị đuối nước - Ảnh: Cắt từ clip

Anh Đạt cho biết sau khi cứu em bé thành công, mẹ và bé đã nói lời cảm ơn anh. Sau đấy, anh nhanh chóng tiễn hai mẹ con lên xe cứu thương để đến bệnh viện cấp cứu. Bé hiện tại đã bình phục, đang nằm ở bệnh viện theo dõi một thời gian để rút bớt nước trong phổi ra.

Trên mạng xã hội, nhiều người khen anh Đạt làm động tác rất chuẩn. Anh Đạt chia sẻ ngày trước anh chỉ học ở trong sách giáo khoa phần lý thuyết vì không có mô hình để làm.

"Đây là lần đầu tiên mình hô hấp nhân tạo cho một người. Tuy nhiên trước đó mình có nhìn người ta làm rồi nên cũng nhớ được một số. Mình muốn lan tỏa video cứu người để mọi người có thể xem cách sơ cứu một người đuối nước thế nào cho đúng", anh Đạt nói.

'Người hùng' cứu bé gái đuối nước ở Vũng Tàu (cũ): 'Tôi chỉ học trong sách giáo khoa' - Ảnh 4.

Anh Đạt cảm thấy vui vì có cơ hội làm người hùng trong một ngày - Ảnh: NVCC

Theo anh Đạt, phụ huynh có con nhỏ nên giám sát con cái khi con tiếp xúc với nước có độ sâu, đừng nên cho con tắm một mình hoặc không có biện pháp nguy hiểm. Hồ bơi, biển… rất nguy hiểm nên cha mẹ cần giám sát con cái nhiều hơn. Bên cạnh đó, cha mẹ nên trang bị các kỹ năng bơi cho bé, biết cách xử lý tình huống và sơ cứu kịp thời.

"Tôi đọc rất nhiều bình luận và lời hỏi thăm của mọi người. Trong đó nhiều người gọi tôi là người hùng. Tôi cũng rất là vui, vì hôm ấy tôi được làm người hùng một ngày", anh Đạt cười nói.

'Người hùng' cứu bé gái đuối nước ở Vũng Tàu (cũ): 'Tôi chỉ học trong sách giáo khoa' - Ảnh 5.Chàng thợ hồ dũng cảm cứu người đuối nước

Nghe tiếng kêu cứu từ hồ nước gần nghĩa trang, anh Trần Văn Phi (thợ hồ ở Huế) lập tức lao đến ứng cứu ba người đang chới với, đuối nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên