
Một số tài sản được người dân xã Tương Dương, Nghệ An tìm thấy trong bùn đất - Ảnh: DOÃN HÒA
Chiều 28-7, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tuyến quốc lộ 7 về xã Tương Dương, Nghệ An đã được thông tuyến, giúp các đoàn xe cứu trợ về với bà con vùng lũ. Dù đã gần một tuần trôi qua kể từ thời điểm cơn lũ dữ ập đến, bùn và rác vẫn còn chất thành đống ở thị trấn Thạch Giám (cũ).
Lực lượng quân đội, công an đang nỗ lực cùng bà con dọn dẹp bùn đất để sớm ổn định cuộc sống. Mưa lũ do ảnh hưởng cơn bão số 3 (bão Wipha) khiến xã Tương Dương chìm trong biển nước mênh mông.
Nhiều ngày trôi qua khi nước lũ rút dần, nhiều người dân ở xã miền núi này vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ về cơn "đại hồng thủy".
Khu dân cư đông đúc ở thị trấn nằm nép mình bên dòng sông Lam hiền hòa. Chưa bao giờ người dân ở đây phải chứng kiến trận lũ lịch sử, nước dâng ngập tới nóc nhà như đêm 23-7.
Làm nghề kinh doanh các mặt hàng đồ điện, tạp hóa đã hơn 20 năm, ông Lê Tiến Tường - ngụ xã Tương Dương, Nghệ An - nhớ lại: "Tối 23-7, nghe tin chính quyền xã thông báo có thủy điện xả nước, chúng tôi cũng đã chủ động kê cao đồ đạc, nhưng không nghĩ nước dâng nhanh khủng khiếp đến vậy".
Cầm cự tới gần 2h sáng 24-7, vợ chồng ông Tường phải "bỏ của chạy lấy người" lên khu vực cao tránh lũ.
Hôm sau trở về khi nước lũ rút, vợ chồng ông như chết lặng khi toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng đều ngập trong bùn đất, phần lớn là thiết bị điện tử, điện lạnh, ước tổng trị giá thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.
"Bây giờ vợ chồng tôi trắng tay rồi, không biết bắt đầu lại từ đâu…", ông Tường nghẹn giọng khi đứng bên kho hàng ngổn ngang chỉ còn lại bùn hòa lẫn với rác.

Bà Nguyễn Thị Minh - ngụ xã Tương Dương, Nghệ An - đang sống trong lều dựng tạm chiều 28-7 - Ảnh: DOÃN HÒA
Sống cạnh nhà ông Tường, mấy ngày qua vợ chồng bà Nguyễn Thị Minh phải dựng tạm tấm bạt làm nơi tá túc khi căn nhà đã bị lũ cuốn sập xuống sông Lam.
Mất điện, mất nước sinh hoạt, toàn bộ vật dụng trong gia đình đều trôi theo lũ, vậy nên bữa ăn qua ngày hai vợ chồng trông chờ vào suất cơm thiện nguyện của bếp ăn mới mở gần đó.
"Nhờ các chú bộ đội kéo lên được bộ bàn ghế trôi dưới mép sông. Quần áo giờ cũng chỉ còn một bộ để mặc", bà Minh thở dài.
Ông Lê Văn Lương - bí thư Đảng ủy xã Tương Dương - cho biết trận lũ lịch sử vừa qua đã khiến hơn 50% nhà dân trong xã với 2.200 căn nhà bị nhấn chìm trong lũ.
Lũ lên rất nhanh kéo theo nhiều bùn đất, khi nước rút cũng rất nhanh vào ban đêm và nước đặc quánh bùn nên người dân không thể tự dọn hết bùn đất.
"Chúng tôi đang rất cần thêm lực lượng và máy móc, xe chở rác vì lượng công việc quá lớn. Nhiều gia đình có nhà bị ngập sâu trong lũ vẫn đang phải tá túc ở các điểm sơ tán, chưa thể quay về nhà mình để ở. Về lâu dài, người dân bị thiệt hại nặng rất cần được hỗ trợ để tái thiết cuộc sống", ông Lương mong mỏi.

Chưa bao giờ người dân ở đây phải chứng kiến trận lũ lịch sử, nước dâng ngập tới nóc nhà như đêm 23 và rạng sáng 24-7 - Ảnh: DOÃN HÒA

Dù đã gần một tuần trôi qua kể từ thời điểm cơn lũ dữ ập đến, khung cảnh thị trấn Thạch Giám (cũ) vẫn còn ngổn ngang bùn và rác - Ảnh: DOÃN HÒA

Sau khi nước lũ rút, lực lượng bộ đội, công an đã nhanh chóng hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Lê Tiến Tường - ngụ xã Tương Dương, Nghệ An - nhớ lại khoảng 2h sáng 24-7, ông bà phải bỏ cửa hàng để chạy đến khu vực cao khi nước lũ dâng nhanh - Ảnh: DOÃN HÒA

Trở về nhà khi nước lũ rút, vợ chồng ông Tường chết lặng khi toàn bộ hàng hóa hư hỏng sau mưa lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Lực lượng bộ đội hỗ trợ bà con tìm tài sản - Ảnh: DOÃN HÒA

Khối lượng bùn đất lớn làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân - Ảnh: DOÃN HÒA

Một số bộ bàn ghế được người dân tìm được khi mắc kẹt lại bên đường - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân mang đồ đạc vớt lại được ra đường để rửa - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân xã Tương Dương, Nghệ An đi nhận đồ cứu trợ chiều 28-7 - Ảnh: DOÃN HÒA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận