
Chiều ngày 14-4, ông Trần Sinh Lê đăng thông tin trên nền tảng mạng xã hội, thông báo đã tìm thấy con gái mất tích 19 năm trước - Ảnh: The Paper.cn
Ông Trần Sinh Lê, người cha đã lái xe đi khắp Trung Quốc bán kẹo bông để tìm con gái, cuối cùng đã nhận được tin vui từ cảnh sát.
Sau 19 năm biệt tích, con gái ông - Trần Dương Mai - được xác nhận vẫn đang sinh sống tại quận Quan Độ, thành phố Côn Minh - chính là nơi cô bé đã mất tích năm 2006. Câu chuyện về cuộc đoàn tụ bất ngờ này đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng Trung Quốc.
Ngày 14-4, ông Trần Sinh Lê xác nhận với báo The Paper rằng ông đã nhận được cuộc gọi từ công an tỉnh Quý Châu và Vân Nam thông báo đã tìm thấy con gái ông là Trần Dương Mai.
“Gia đình nhận nuôi cháu gần đây đưa cháu đi làm hộ khẩu, khi lấy mẫu máu thì trùng khớp (DNA)”, ông Trần chia sẻ. Theo cảnh sát, Trần Dương Mai hiện đang sinh sống tại quận Quan Độ, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam - nơi cô bé đã mất tích.
Theo lời ông Trần Sinh Lê, con gái ông sinh ngày 25-5-2003 và mất tích vào ngày 19-10-2006 tại quảng trường Ga Tân Nam, quận Quan Độ.
Chỉ nửa tiếng sau khi phát hiện con gái mất tích, ông đã báo cảnh sát và ngày hôm sau lấy máu đưa vào kho dữ liệu. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, ông chưa từng nhận được thông tin về việc trùng khớp DNA.
“Tháng trước, tôi cùng các phụ huynh đi tìm con khác đã ra ngoại tỉnh để tìm kiếm. Vài ngày trước, trên đường trở về nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ công an Quý Châu nói rằng có tin tức về con. Tôi rất xúc động, nhưng dù có hỏi thế nào cũng không khai thác thêm được gì. Chiều nay, công an thành phố Côn Minh lại gọi điện cho tôi, xác nhận rằng con gái tôi đã được tìm thấy”, ông kể lại.
Suốt 19 năm qua, ông Trần Sinh Lê đã lái xe khắp cả nước - từ Thiên Tân, Thượng Hải, Vũ Hán đến Thâm Quyến - để tìm con gái.
Trong quá trình ấy, ông đã thay hai chiếc xe. Trong thời gian tìm kiếm, ông vừa đi tìm con vừa bán kẹo bông để duy trì cuộc sống, nên được cư dân mạng gọi là “người cha kẹo bông”.
Cảnh sát Côn Minh cho biết Trần Dương Mai đến nay vẫn chưa có hộ khẩu. Gia đình nhận nuôi đưa cô đi làm thủ tục và lấy mẫu máu. Sau khi đối chiếu DNA, họ đã xác nhận được quan hệ huyết thống giữa hai người.
Ông Trần lo lắng về cuộc sống của con gái trong thời gian qua. “Sắp 23 tuổi rồi mà giờ con mới làm hộ khẩu, tôi không biết liệu con có được đi học hay không” - ông bày tỏ.
Hiện ông chưa nắm được tình hình của gia đình đã nhận nuôi Trần Dương Mai. Cảnh sát đã sắp xếp cho ông gặp con vào ngày 18-4, và ông dự định tổ chức lễ nhận người thân sau cuộc gặp này.
Trong hành trình tìm con đầy gian nan, ông Trần chia sẻ rằng dù có người bạn đã rời xa khi ông gặp khó khăn, nhưng cũng có những người bạn thân thiết, khi ông thiếu hàng trăm triệu đồng tiền vay để tìm con đã gửi tặng ông nhu yếu phẩm, động viên ông có tiền rồi hãy trả, và luôn ủng hộ ông vào những lúc khó khăn nhất. Điều này đã giúp ông cảm nhận được sự ấm áp trên con đường tìm người thân dài đằng đẵng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận