
Ghé vào lấy trà đá để uống, anh Phạm Văn Nam chia sẻ: "Mình đang đi giao hàng, nắng nóng quá mình ghé vào lấy trà đá uống cho đỡ khát" - Ảnh: NGỌC KHẢI
Trưa 21-4 dưới trời nắng nóng, anh Trần Ngọc Lâm (shipper) mướt mồ hôi, dừng xe máy gần bình inox đặt dưới mái lá nhỏ bên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, trước nhà thờ Mạc Ty Nho) rót trà đá uống.
Anh Lâm chia sẻ: "Đi nắng quá, không uống nước là chịu không nổi. Trà đá ở đây ngon lắm, mình thường uống ở đây. Gặp người châm trà đá, mình luôn nói cảm ơn".
Tương tự, anh Phạm Hoàng Quý (shipper, ở quận Bình Thạnh) cũng ghé lấy một bình trà đá mát lạnh.
Anh cười nói: "Nóng quá, nếu có chạy ngang qua đây là mình lấy một bình trà đá để uống".
Còn anh Nguyễn Cường chở sọt xoài đi bán dạo, tấp vào rót một chai trà đá, nói: "Mình hay uống trà đá ở đây, trà đá ngon lắm".

Anh Phạm Hoàng Quý rót một bình trà đá để giải khát dưới tiết trời nắng nóng - Ảnh: NGỌC KHẢI
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trưa 21-4, hàng chục người, đa số là shipper, người bán vé số dạo, người thu mua ve chai… ghé vào hai bình inox bên đường lấy trà đá uống tại chỗ hoặc rót vào bình mang theo.
Bà Cao Thị Hoa cho biết hơn hai năm nay, theo đề xuất ban đầu của cha xứ nhà thờ Mạc Ty Nho, bà cùng một số giáo dân thường xuyên nấu trà, pha trà, rửa ly, châm đá phục vụ trà đá miễn phí cho người đi đường.
Ngày nắng nóng thường uống hết 500-600 lít trà đá/ngày, còn ngày không nắng nóng hết 300-400 lít trà đá. "Người đi đường uống khen ngon và sạch sẽ, mình thấy vui lắm" - bà Hoa nói.
Còn bà Nguyễn Thị Nguyệt cho biết thường túc trực cho thêm nước, trà và đá vào bình từ 11h-13h mỗi ngày, lúc trưa nắng nóng.
"Số người ghé đây nhiều lắm, shipper, người bán vé số, người mua ve chai, người đi đường… Thấy người ta vui vẻ uống nước là mình vui rồi" - bà Nguyệt nói.

Hai bình inox đựng trà đá và một bình nhựa đựng nước lọc bên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, trước nhà thờ Mạc Ty Nho) vào trưa 21-4 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bà Cao Thị Hoa châm đá vào bình inox - Ảnh: NGỌC KHẢI

Nhiều người cùng chung tay pha trà, cho thêm đá vào bình inox - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bà Nguyễn Thị Nguyệt chuẩn bị ly sạch cho người đi đường uống trà đá - Ảnh: NGỌC KHẢI

Anh Trần Ngọc Lâm (shipper) chia sẻ: "Trà đá ở đây ngon lắm, mình thường uống ở đây. Gặp người châm trà đá, mình luôn nói cảm ơn" - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận