Hình ảnh quảng bá MV Nếu khi ấy của Negav - Ảnh: FBNV
Negav bất ngờ tung MV Nếu khi ấy
Trưa 18-2, trên Threads, khán giả bất ngờ khi Negav tung teaser MV Nếu khi ấy. Tối cùng ngày, nam rapper ra mắt MV trên YouTube, đánh dấu sự trở lại của anh sau 4 tháng vắng bóng do những ồn ào về phát ngôn.
Bối cảnh MV xoay quanh môi trường văn phòng, nơi nhân vật chính trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Từ căng thẳng, bận rộn với đống giấy tờ đến áp lực tài chính buộc anh phải ký vào thỏa thuận vay nợ.
MV Nếu khi ấy
Về khía cạnh tình cảm, MV khắc họa hành trình của cặp đôi từ những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc cho đến khi rẽ lối chia xa.
Tiếp tục hành trình của một rapper hát tình ca, Nếu khi ấy là bản nhạc đầy cảm xúc do Negav chấp bút trên nền R&B êm ái.
Ca khúc mang đến câu chuyện về những ám ảnh quá khứ, đan xen với khát khao một cái kết khác cho tình yêu.
Hoa hậu Thùy Tiên làm nhân viên gác tàu
Tập cuối Đu đêm mùa 3 đưa hoa hậu Thùy Tiên và ca sĩ WEAN trải nghiệm công việc gác tàu - một nghề thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm.
Ngay từ đầu, khán giả thích thú với những màn tương tác hài hước của cặp đôi. WEAN liên tục "thả thính" nhưng bị nàng hậu phũ phàng từ chối.
Thùy Tiên (giữa) và WEAN (phải) lần đầu làm nhân viên gác tàu - Ảnh: NVCC
Dưới sự hướng dẫn của chị Hường - người có 20 năm kinh nghiệm, cả hai "choáng" trước lượng thông tin cần nhớ, từ quy trình báo hiệu đến điều tiết giao thông.
Tận mắt chứng kiến người dân cố tình vượt rào, cản trở công việc, họ càng thấu hiểu áp lực nghề này.
WEAN xúc động khi nghề gác tàu gợi nhớ tuổi thơ anh cùng mẹ và bà trên những chuyến tàu.
Trong khi đó, chị Hường chia sẻ nỗi niềm xa nhà suốt 14 năm mỗi dịp Tết.
Bên cạnh câu chuyện nghề, khán giả còn bất ngờ với đoạn nhạc viral có giọng rap của WEAN và giọng hát Thùy Tiên, làm dấy lên nghi vấn về màn kết hợp đặc biệt cho bài hát chủ đề của Đu đêm mùa 3.
Lisa BlackPink mở công ty truyện tranh
Theo Allkpop, Lisa (BlackPink) sẽ thành lập công ty truyện tranh của riêng mình mang tên Lalisa Comics, hợp tác với Zero Zero Entertainment - một công ty xuất bản truyện tranh hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác nhau trong ngành giải trí để phát triển các IP gốc.
Các nhân vật trong bộ truyện tranh của Lisa - Ảnh: Allkpop
Đồng thời Lisa sẽ ra mắt một bộ truyện tranh gốc dày 56 trang phiên bản giới hạn, mang tên "ALTER-EGO: THE OFFICIAL COMIC" được lấy cảm hứng từ album solo sắp ra mắt của cô - ALTER EGO.
Bộ truyện tranh sẽ được minh họa bởi họa sĩ người Nhật MINOMIYABI và LLOUD Co./RCA Records phát hành vào ngày 28-2.
Bộ truyện tranh sẽ tái hiện những tính cách khác nhau được giới thiệu trong album ALTER EGO.
Sản phẩm sẽ chứa đầy những câu chuyện năng động và hình ảnh minh họa thể hiện sự biến đổi, lòng dũng cảm và sự đoàn kết thông qua năm nhân vật "Alter Ego" của Lisa - Roxi, Sunni, Kiki, Speedi và Vixi.
Phá địa ngục thống trị đề cử giải Kim Tượng
Theo tờ HK01, giải Kim Tượng lần thứ 43 vừa công bố danh sách đề cử, trong đó Phá địa ngục lập kỷ lục khi có mặt trong 18 hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất…
Đây là số lượng đề cử cao nhất kể từ Thập nguyệt vi thành (2009).
Phá địa ngục là hiện tượng phòng vé tại Hong Kong, vượt qua Cửu Long thành trại: Vây thành để trở thành bộ phim nội địa có doanh thu cao nhất mọi thời đại - Ảnh: Weibo
Ra mắt tháng 11-2024, phim nhanh chóng thu về 125 triệu HKD chỉ sau một tháng và nhận nhiều lời khen từ giới phê bình.
Phá địa ngục sau đó chiếu tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam và đạt thành tích ấn tượng.
Cốt truyện khai thác sâu sắc về sinh - tử thông qua câu chuyện của Quách Văn (Hứa Quán Văn) và Ngụy Đạo Sinh (Huỳnh Tử Hoa), hai nhân vật gắn bó với ngành tang lễ.
Phá địa ngục không chỉ khai thác nét văn hóa độc đáo trong truyền thống nghi lễ tang ma đặc sắc của Hong Kong mà còn khiến khán giả suy ngẫm về quy luật sinh lão bệnh tử thường tình không ai tránh khỏi trong mỗi đời người.
Hồ Ca thoải mái nói về cái chết
Ngày 18-2, Sina đưa tin trong cuộc phỏng vấn với tạp chí ELLE, Hồ Ca có những trải lòng về cuộc đời khi bước sang độ tuổi 40.
“Đối với tôi, 40 tuổi là lúc bắt đầu bước sang giai đoạn đếm ngược của cuộc đời” - anh tâm sự.
Hồ Ca cảm thấy bình thản khi nói về chuyện sinh tử - Ảnh: Sina
Nam diễn viên nhớ lại thời điểm khi còn đi học, đây là lần đầu tiên anh suy nghĩ về cái chết. Vì quá sợ hãi nên Hồ Ca từng không dám ngủ và luôn lo lắng điều này sẽ xảy ra.
Sau vụ tai nạn nghiêm trọng và trải qua sáu năm hồi phục và tham gia vào vở kịch Giấc mơ giấc mơ, Hồ Ca bắt đầu có một cái nhìn khác về cái chết.
Anh nhận ra rằng nếu không để lại bất kỳ sự hối tiếc nào, con người có thể đối diện với cái chết một cách bình thản.
Ở ngưỡng tuổi 40, Hồ Ca cảm thấy thoải mái khi nói về chuyện sinh tử. Nam diễn viên cho biết: “Khi bạn có câu trả lời rõ ràng trong lòng, biết mục tiêu của mình là gì, biết phải mang theo những gì và bỏ lại những gì thì điều đó sẽ xua tan rất nhiều lo âu”.
Dù vậy, sau khi con gái ra đời, Hồ Ca bắt đầu cảm thấy thời gian trở nên quý giá hơn.
“Tôi muốn sống thêm vài năm nữa, muốn có thêm thời gian để bên cạnh con để xem con mình có sống tốt không” - anh nói thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận