
Ca sĩ Thanh Lam làm nóng sân khấu với Đánh thức tầm xuân và Bay vào ngày xanh của Dương Thụ - Ảnh: T.ĐIỂU
Tối 5-6, phía trước Không gian Văn hóa Việt trên phố Lê Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm, các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam đã biểu diễn miễn phí trước khán giả những bài hát ca ngợi quê hương Việt Nam tươi đẹp và những ca khúc nhắc nhở con người bảo vệ tự nhiên, bảo vệ Trái đất - ngôi nhà chung của muôn loài.
Đó là chương trình nghệ thuật chủ đề Việt Nam xanh mãi bốn mùa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.
Thanh Lam, Việt Hoàn, Thái Thùy Linh hát về môi trường
Các ca sĩ Thanh Lam, Việt Hoàn, Thái Thùy Linh cùng hàng chục nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, các em thiếu nhi… đã cùng hòa giọng đầy cảm hứng giữa phố phường và thiên nhiên tươi đẹp bên bờ hồ Gươm những bài hát đẹp và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Việt Hoàn hát Rừng chiều của Vũ Thanh và Khát vọng của Phạm Minh Tuấn. Anh cũng là một người thích trồng cây, làm vườn - Ảnh: T.ĐIỂU
Khán giả được nghe những ca khúc quen thuộc lẫn những bài hát ít quen thuộc hơn, những bài hát có lời cổ động tuyên truyền về môi trường rõ ràng, có những bài hát cổ vũ lối sống xanh, tỉnh thức một cách thâm trầm, kín đáo…
Như Tự hào Việt Nam luôn xanh tươi (Trần Thanh Dũng), Earth Song (Michael Jackson), Bài ca tôm cá (Nhóm DTAP), Đánh thức tầm xuân và Bay vào ngày xanh (Dương Thụ), Tình ta biển bạc đồng xanh (Hoàng Sông Hương), Nhà em ở lưng đồi (Đức Trịnh), Khát vọng (Phạm Minh Tuấn).
Hay Hát cho hành tinh xanh (Huy Tuấn), Dưới mái nhà chung màu xanh (Đỗ Hồng Quân), Hãy giữ hành tinh xanh (Lê Thanh Hoàng), Rừng chiều (Vũ Thanh), Chung tay bảo vệ môi trường (Võ Văn Lý)…
Thái Thùy Linh và các em thiếu nhi hát Như một hòn bi xanh của Trịnh Công Sơn - Video: T.ĐIỂU
Đặc biệt, bài hát Như một hòn bi xanh, một bài hát với giai điệu trong sáng, vui tươi, trong trẻo của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua giọng hát khỏe khoắn mà tình cảm của Thái Thùy Linh làm nhiều người xúc động về những tầng ý nghĩa sâu xa trong câu chữ, nốt nhạc giản dị như một bài hát thiếu nhi.
Nghe những lời hát ấy, khán giả xúc động nhận ra điều sâu sắc: Con người tưởng là mỗi người một cuộc đời, một số phận riêng, thực ra ở nơi thế giới này, tất cả cùng chung nhau niềm vui nỗi buồn cả.
Như Trái đất con người chọn làm quê hương chung, nó sạch đẹp hay ốm o ô nhiễm thì con người và muôn loại đều cùng hưởng như nhau… Cho nên ai cũng phải "nhớ mang quê hương của mình" ở trong tim mà yêu thương, bảo vệ Trái đất.
Thái Thùy Linh chia sẻ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tưởng tượng mình "đứng" trong vũ trụ bao la và nhìn về Trái đất, thấy nó như một hòn bi xanh diệu kỳ trong thế giới tuổi thơ ai cũng muốn nâng niu.

Các ca sĩ trẻ của Nhà hát Nghệ thuật đương đại hát trong chương trình - Ảnh: T.ĐIỂU
Nghệ thuật gắn với trách nhiệm xã hội sẽ sống lâu hơn
NSND Trần Bình - người viết kịch bản và đạo diễn chương trình nghệ thuật, chia sẻ ông luôn tâm niệm nghệ thuật không chỉ phục vụ cái đẹp, mà còn phải lên tiếng trước những vấn đề nóng bỏng của thời đại, trong đó bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề cấp bách nhất hiện nay.
Chủ đề "Việt Nam xanh mãi bốn mùa" không chỉ là một lời kêu gọi, mà là một thông điệp mang tính khơi gợi để mỗi người hình dung về một đất nước tươi đẹp, trù phú, và hiểu rằng giữ được sự xanh đó là giữ lấy sự sống cho chính mình, cho thế hệ tương lai.
"Tôi tin rằng khi nghệ thuật gắn với trách nhiệm xã hội, nó sẽ sống lâu hơn, có ý nghĩa hơn", ông Bình nói
Ca sĩ Việt Hoàn, một người từ lâu đã chọn lối sống xanh, ra ngoại ô Hà Nội làm nông trại, trồng cây, cho biết với anh bảo vệ môi trường không cần bắt đầu bằng điều lớn lao, mà từ ý thức nhỏ hằng ngày.
Như bớt sử dụng túi ni lông, hạn chế rác thải nhựa khi đi diễn, trồng thêm cây, hay đơn giản là giữ sạch nơi mình sống.
Phát biểu khai mạc đêm nghệ thuật, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm nhấn mạnh quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong suốt những năm qua là phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường.
Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm nay, "Chống ô nhiễm nhựa", chính là lời kêu gọi khẩn thiết tới tất cả chúng ta: hãy cùng hành động để giảm rác thải nhựa, sử dụng tài nguyên thông minh hơn, sống xanh hơn vì một tương lai bền vững.
"Rác thải nhựa không là câu chuyện ở đâu xa, mà đang ở ngay trong bữa ăn, dòng sông, bãi biển, di tích lịch sử, khu du lịch của chúng ta", ông Phan Tâm nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận