28/02/2025 21:16 GMT+7

My Dearest Nemesis: Chuyện tình công sở oan gia ngõ hẹp vừa quen vừa lạ

My Dearest Nemesis kết hợp hài hòa giữa chuyện tình công sở, hoài niệm game online và mối quan hệ từ thù thành yêu, tạo nên một tổng thể vừa hài hước vừa cảm xúc.

My Dearest Nemesis: Chuyện tình công sở quen thuộc - Ảnh 1.

Với visual cuốn hút cùng diễn xuất tự nhiên, Moon Ga Young và Choi Hyun Wook mang đến loạt cung bậc cảm xúc đa dạng - khi ngọt ngào, hài hước, lúc lại sâu lắng, chạm đến trái tim khán giả - Ảnh: TvN

Bộ phim truyền hình mới nhất của đài tvN My Dearest Nemesis (Kẻ thù dấu yêu) đang là chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh.

Dựa trên webtoon nổi tiếng cùng tên, My Dearest Nemesis khắc họa hành trình tái hợp của cặp đôi oan gia Baek Su Jeong (Moon Ga Young) và Ban Ju Yeon (Choi Hyun Wook).

Thuở học sinh, họ quen nhau qua một trò chơi trực tuyến, từ những lần "combat" nảy lửa dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, mối tình online ấy khép lại khi Ban Ju Yeon thực chất chỉ là cậu nhóc cấp 2.

Ngày sự thật bại lộ, mối tình đầu ngọt ngào nhanh chóng hóa thành nỗi ê chề, để lại trong Baek Su Jeong nỗi oán giận "hồng hài nhi" năm nào.

Trailer My Dearest Nemesis

Chuyện tình công sở vừa lạ vừa quen

16 năm sau, số phận một lần nữa đưa cả hai gặp lại nhau. Ban Ju Yeon giờ là người thừa kế tập đoàn Yongseong kiêm giám đốc lạnh lùng, còn Baek Su Jeong trở thành nhân viên nhiệt huyết dưới quyền anh.

Tuy vậy, Ban Ju Yeon vẫn giữ nguyên tính cách "trẻ trâu" năm nào - mê game, nghiện đồ ngọt và cuồng idol. Anh liên tục phải gồng mình xây dựng hình tượng tổng tài lạnh lùng trước nhân viên.

My Dearest Nemesis: Chuyện tình công sở quen thuộc - Ảnh 2.

Bộ phim nhận về nhiều lời khen bởi câu chuyện tình oan gia hài hước, đáng yêu cùng màu sắc tươi mới - Ảnh: Soompi

Còn Baek Su Jeong là người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh và quyết đoán, đảm nhận vai trò trưởng nhóm lập kế hoạch tại cửa hàng bách hóa Yongseong.

Với tư duy chiến lược sắc bén và phong thái làm việc chuyên nghiệp, cô được mệnh danh là “sát thủ điều hành” khi luôn sẵn sàng bảo vệ quan điểm cá nhân, thậm chí đối đầu với cấp trên nếu cần.

Những lời tỏ tình năm nào lại bị từ chối thẳng thừng, để lại vết thương lòng chưa nguôi ngoai suốt nhiều năm. Giờ đây, cuộc gặp gỡ nơi công sở không chỉ là những màn đối đầu gay cấn trong công việc mà còn là hành trình hàn gắn, viết tiếp mối tình còn dang dở.

My Dearest Nemesis: Chuyện tình công sở oan gia ngõ hẹp vừa quen vừa lạ - Ảnh 3.

Việc Su Jeong (phải) từng coi Ju Yeon là “giai đoạn đen tối nhất cuộc đời” khiến cuộc tái ngộ của cả hai càng thêm tréo ngoe và thú vị.

Dù khai thác những mô típ quen thuộc của dòng phim tình cảm hài Hàn Quốc như “oan gia ngõ hẹp”, “tình đầu tái ngộ”, My Dearest Nemesis vẫn chinh phục khán giả nhờ cách kể chuyện duyên dáng và tương tác tự nhiên giữa Moon Ga Young và Choi Hyun Wook.

Những màn đấu khẩu sắc bén xen lẫn những rung động chưa nguôi ngoai tạo nên nhịp điệu lôi cuốn cho câu chuyện.

Dẫu chênh lệch tuổi tác, bộ đôi vẫn thể hiện rõ sự hòa hợp trong từng ánh mắt, cử chỉ, khiến khán giả vừa cười vừa thổn thức.

Phim mang đến những khoảnh khắc hài hước rất đời thường như cảnh Ju Yeon say rượu hát karaoke trong tập 1 hay việc đặt mật khẩu máy tính "tôi là ác quỷ" giúp khán giả dễ đồng cảm với nhân vật.

My Dearest Nemesis: Chuyện tình công sở quen thuộc - Ảnh 4.

Sự kết hợp giữa phong cách hiện đại và cổ trang tạo nên những đối lập thú vị, giúp My Dearest Nemesis ghi dấu ấn mạnh mẽ ngay từ những tập đầu tiên - Ảnh: TvN

Điểm nhấn của My Dearest Nemesis nằm ở việc lồng ghép thế giới game online vào câu chuyện tình yêu.

Đặc biệt, hình tượng "tổng tài trẻ trâu" của Choi Hyun Wook trở thành điểm sáng khác biệt cho My Dearest Nemesis so với các phim ngôn tình khác.

Nam thần thanh xuân thế hệ mới

My Dearest Nemesis đánh dấu sự trở lại của Choi Hyun Wook trên màn ảnh nhỏ sau một năm vướng phải xì căng đan đời tư. Nam diễn viên sinh năm 2002 từng mơ làm cầu thủ bóng chày nhưng phải từ bỏ vì chấn thương.

Choi Hyun Wook tham gia diễn xuất từ năm 2019 qua web drama Real:Time:Love. Mãi đến Tài xế ẩn danh Đội cầu lông thiếu niên (2021) thì tên tuổi của anh mới trở nên nổi tiếng và giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng phim truyền hình SBS.

My Dearest Nemesis: Chuyện tình công sở quen thuộc - Ảnh 5.

Trước đó, diễn viên Choi Hyun Wook đã ghi dấu ấn qua hàng loạt phim học đường đình đám - Ảnh: Soompi/TvN

Năm 2022, Choi Hyun Wook tiếp tục góp mặt trong Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt Người hùng yếu đuối.

Điều khiến Choi Hyun Wook trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim học đường không chỉ nằm ở ngoại hình trẻ trung hay diễn xuất chân thật, mà còn ở cách anh thổi hồn vào từng nhân vật.

My Dearest Nemesis: Chuyện tình công sở quen thuộc - Ảnh 6.

Choi Hyun Wook hóa thân thành hình tượng "tổng tài trẻ trâu" - Ảnh: TvN

Những vai diễn anh chọn luôn phản ánh chân thực những lát cắt tuổi trẻ - từ sự nổi loạn, nhiệt huyết cho đến những tổn thương và trưởng thành.

Đến khi thủ vai chính trong My Dearest Nemesis, Choi Hyun Wook lột xác, hóa thân thành thiếu gia tài phiệt nhưng che giấu sở thích "otaku" (thuật ngữ mô tả người có đam mê cuồng nhiệt thường là về hoạt hình, truyện tranh và trò chơi điện tử).

Dẫu vậy, My Dearest Nemesis vẫn đi theo lối mòn của dòng phim lãng mạn với các yếu tố như tình yêu nơi công sở, thân phận tài phiệt giấu kín và tình đầu chưa dứt.

Nếu từng yêu thích Hẹn hò chốn công hay Thư ký Kim sao thế, khán giả sẽ tìm thấy sự quen thuộc trong My Dearest Nemesis.

Một điểm trừ nhỏ là nhịp phim đôi lúc bị kéo dài ở các xung đột phụ, trong khi các tuyến nhân vật phụ chưa thực sự tạo được dấu ấn.

Tuy nhiên, với nội dung nhẹ nhàng, nhiều tiếng cười và phản ứng hóa học bùng nổ của cặp đôi chính, My Dearest Nemesis vẫn là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một bộ phim chữa lành, giải trí mà không cần quá nhiều drama.

My Dearest Nemesis:  - Ảnh 7.Friendly Rivalry gây sốt nhờ nụ hôn đồng giới của Lee Hyeri, vạch trần góc tối giáo dục Hàn Quốc

Friendly Rivalry không đơn thuần kể về tình bạn đẹp, những cuộc tranh đấu giữa học sinh mà còn là tấm gương phản ánh sự khắc nghiệt của hệ thống giáo dục Hàn Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên