
Một đội dịch vụ thu dọn di vật đang xử lý đồ đạc tại nhà của người quá cố từng sống một mình ở Nhật Bản - Ảnh: Reuters
Theo tờ Sin Chew Daily ngày 4-3, cảnh sát viên Nhật Bản Kobayashi Genki, 45 tuổi, là trung sĩ thuộc Đồn cảnh sát Kamata, trực thuộc Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo, đã bị bắt giữ vào ngày 1-3 với các cáo buộc trộm cắp và đột nhập trái phép vào nhà riêng.
Theo thông tin từ báo Asahi Shimbun, ông Kobayashi Genki đã lợi dụng chức vụ để tiếp cận và sử dụng chìa khóa nhà của người quá cố, do cảnh sát địa phương quản lý phục vụ công tác điều tra.
Vụ việc bắt nguồn từ cái chết của một cụ ông ngoài 80 tuổi, sống một mình tại quận Ota, Tokyo (Nhật Bản).
Trước đó vào tháng 1, một cụ ông được phát hiện qua đời tại nhà riêng do nguyên nhân tự nhiên.
Sau khi hàng xóm phát hiện sự việc và trình báo, cảnh sát Tokyo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân tử vong.
Trong quá trình khám nghiệm và thu thập thông tin, cơ quan chức năng nhận được thông tin về một khoản tiền mặt lớn được lưu giữ tại nhà người quá cố.
Theo Đài NHK và thông tin từ các trang truyền thông Nhật Bản, vào khoảng 20h hôm 31-1, ông Kobayashi đã sử dụng trái phép chiếc chìa khóa được cơ quan cảnh sát lưu giữ để đột nhập vào nhà của người đã khuất.
Trong lần xâm nhập này, ông ta đã lấy đi 3 triệu yen (khoảng 514 triệu đồng) tiền mặt, cùng một chiếc chìa khóa dự phòng, chuẩn bị cho các hành vi trộm cắp tiếp theo.
Chỉ vài ngày sau, chiều 4-2, ông Kobayashi quay lại hiện trường lần thứ hai. Sử dụng chính chiếc chìa khóa dự phòng đã chiếm đoạt trước đó, ông này mở cửa và tiếp tục lấy đi số tiền mặt còn lại, ước tính khoảng 27 triệu yen (khoảng 4,6 tỉ đồng).
Sự qua đời của cụ ông, cùng với việc khoản tiền lớn này bất ngờ biến mất đã làm dấy lên mối quan ngại sâu sắc trong dư luận và tạo áp lực lớn đối với cơ quan điều tra nhằm nhanh chóng làm rõ vụ việc.
Ban đầu, vụ việc được xem xét theo hướng một vụ án hình sự nghiêm trọng, với giả thuyết giết người nhằm chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên, quá trình điều tra đã hé lộ một sự thật gây chấn động. Nghi phạm chính trong vụ việc lại chính là cảnh sát viên trực tiếp tham gia điều tra vụ án.
Ông Kobayashi đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình với cấp trên vào ngày 23-2, sau khi áp lực điều tra và những nghi ngờ ngày càng gia tăng.
Trước vụ việc nghiêm trọng này, Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo đã công khai xin lỗi và cam kết tiến hành điều tra nội bộ kỹ lưỡng. Đồng thời áp dụng các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc để ngăn chặn hành vi vi phạm tương tự, khôi phục lòng tin của công chúng đối với cơ quan thực thi pháp luật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận